Jodhpur, Ấn Độ được xem là một trong những thành phố đẹp nhất ở quốc gia đông dân thứ 2 này. Jodhpur sở hữu nhiều tòa lâu đài xa hoa tráng lệ và một viện bảo tàng mang những giá trị phong phú. Đến với Jodhpur, khách tham quan hẳn sẽ ngỡ ngàng trước cảnh những ngôi nhà giống kiểu ô cờ, tất cả đều bao phủ một màu xanh huyền ảo.
Chefchaouen, Morocco nổi tiếng với mê cung Medina tràn ngập sắc xanh da trời. Thành phố từng là nơi trú ẩn cho người Do Thái từ Tây Ban Nha, chạy trốn Toà án dị giáo trong những năm 1500. Dù hiện nay, hầu hết mọi người đã di cư đến Israel, khu vực của những con hẻm xanh ngọc vẫn là một di sản quý của Morocco.
Bộ trưởng du lịch của Mexico đã chỉ định thành phố Izamal là một Magico Pueblo (thành phố kỳ diệu). Các tòa nhà thuộc thành phố này luôn tràn ngập trong sắc vàng rực rỡ.
Bo-kaap, Nam Phi là một thị trấn nằm trên sườn núi của ngọn đồi ở trung tâm thành phố Cape. Lần đầu tiên đặt chân đến Bo-kaap, du khách sẽ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp sặc sỡ của các nhà thờ Hồi giáo, các tòa nhà lòe loẹt ở khu vực này.
Balat, Thổ Nhĩ Kỳ thu hút đông đảo du khách với vẻ đẹp sặc sỡ của riêng nó. Du khách đến đây sẽ bị cuốn hút bởi các tòa nhà màu vàng, hồng, xanh được trang trí bởi những tấm rèm cửa màu đỏ hoặc màu xanh lá cây, tất cả lấp lánh dưới bầu trời thiên thanh.
Juzcar là một thị trấn nhỏ thuộc miền Nam Tây Ban Nha, được sơn xanh bằng khoảng 4.000 lít sơn. Nhờ màu xanh này mà lượng khách du lịch đến với Juzcar đông hơn. Chỉ trong 6 tháng mà lượng khách tăng vọt, khoảng 80.000 lượt khách so với mức trung bình 300 người trong một năm. Chính vì vậy, dân trong thị trấn quyết định giữ lại màu xanh.
Đến South Beach của Mỹ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các kiến trúc mang màu sắc rực sỡ như các tòa nhà đua sắc hồng và xanh dọc theo hai bên đường.
Rio de Janeiro là thành phố lớn thứ hai của Brazil, trước kia từng là thủ đô của đất nước này, nay được mệnh danh là 'Thành phố thiên đường' bởi những bãi biển dài sôi động, lễ hội carnaval đầy màu sắc và nhịp sống ồn ào, vui vẻ.
Willemstad là thị trấn chính nằm ở phía Nam bờ biển hòn đảo Curacao của vùng lãnh thổ Antille thuộc Hà Lan. Lối kiến trúc cổ từ thời thuộc địa tạo cho thành phố nét quyến rũ hài hòa với vẻ đẹp thơ mộng của vùng biển Caribe.
Vernazza, Italy là một bức tranh hoàn hảo với màu hồng, màu vàng chanh và xanh biển. Tuy nhiên, do lũ lụt tàn phá nặng nề trong năm 2011, Vernazza đang nỗ lực để khôi phục, xây dựng và sơn lại cảnh quan.