164 sinh viên Việt “mất tích” ở Hàn Quốc: Động cơ sang là gì?
(Kiến Thức) - Các sinh viên Việt vừa "mất tích" này nằm trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đến Hàn Quốc theo chương trình đào tạo tiếng Hàn một năm tại trường Đại học Quốc gia Incheon.
Thiên An (T.H)
Korea Times đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc đang tìm kiếm 164 sinh viên Việt Nam vốn đăng ký học tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon, sau khi họ không điểm danh trong 15 ngày. Nhà trường đã trình báo với cơ quan chức năng Hàn Quốc về sự việc này hôm 10/12.
Trường Đại học Quốc gia Incheon. Ảnh: KT.
Được biết, 164 sinh viên này nằm trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đến Hàn Quốc theo chương trình đào tạo tiếng Hàn một năm tại trường Đại học Quốc gia Incheon. Chương trình bắt đầu từ tháng 8/2019, nhà trường cho biết.
Cảnh sát cho rằng mục đích thực sự của việc đến Hàn Quốc là tìm kiếm việc làm sau khi học tiếng Hàn trong một thời gian ngắn.
Theo Korea Times, ngày càng nhiều công dân từ các nước đang phát triển ở Đông Nam Á đã "định cư" ở đây (Hàn Quốc) theo cách này nhằm tìm kiếm công việc có thu nhập cao, bất chấp nguy cơ bị cơ quan chức năng bắt giữ hoặc trở thành nạn nhân của tình trạng ngược đãi và bóc lột sức lao động.
Mời độc giả xem thêm video về vụ một cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành (Nguồn: VTC1)
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên nhiều sinh viên Việt Nam bất ngờ "biến mất" khi đang theo học tại Hàn Quốc.
Trước đó, vào tháng 12/2018, 30 sinh viên nằm trong nhóm 300 du học sinh Việt Nam đăng ký chương trình học tiếng Hàn tại Đại học Quốc gia Gyeongsang ở Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang, đã không xuất hiện ở lớp học suốt một năm.
"Một số sinh viên Việt Nam trong khóa học ngôn ngữ đã dừng theo học nhưng những sinh viên này không đồng loạt bỏ. Nhà trường đã mất liên lạc và không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ họ", lãnh đạo trường Gyeongsang cho hay.
Phía nhà trường không thể xác nhận nhóm sinh viên bỏ học có đi làm bất hợp pháp hay không. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng này vì có những trường hợp tương tự đã xảy ra tại các trường đại học trong khu vực.
Một số người bị bắt giữ trong vụ du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan. Ảnh: CNA.
Cũng cuối năm ngoái, Cục Du lịch Đài Loan phát đi thông báo có 152 trên tổng số 153 khách du lịch Việt Nam đã mất tích khi vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Cao Hùng.
Đoàn 153 khách Việt nhập cảnh Đài Loan theo tour du lịch nhưng đến ngày 25/12/2018, 152 người đã biến mất. Một người sau đó vẫn giữ liên lạc, 3 người tự bay về Việt Nam nên số khách "mất tích" được xác định lại là 148 người.
Vụ 148 khách Việt Nam tới Đài Loan và "mất tích" khi đó đã nhận được sự quan tâm của dư luận và các nhà chức trách ngay lập tức mở cuộc điều tra vụ việc.
Italy: Động đất mạnh ở vùng nhiều sinh viên Việt Nam
Một loạt trận động đất mạnh đã xảy ra sáng 27/10 (giờ Việt Nam) ở miền Trung Italy, trong đó có thành phố Perugia có nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập.
Đại sứ quán Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy đã liên lạc với các đầu mối ở địa phương để có thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Perugia và các khu vực lân cận.
Theo thông tin từ Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Nguyễn Trung Kiên, nghiên cứu sinh người Việt tại Trường ĐH Korea đã qua đời vào sáng 20/7.
Theo anh Đinh Xuân Chung, Chi hội phó Chi hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Korea Hàn Quốc, thi thể Kiên được tìm thấy tại nhà của một người bạn vào trưa 20/7 và hiện đang ở trong bệnh viện Korean chờ khám nghiệm tử thi.
Sáng sớm nay, đại diện gia đình của Kiên cũng đã sang tới Hàn Quốc để làm thủ tục đưa thi thể nghiên cứu sinh người Việt tử vong Nguyễn Trung Kiên về Việt Nam.
Đau lòng những vụ thảm án người Việt tại nước ngoài năm 2017
(Kiến Thức) - Những vụ thảm án người Việt tại nước ngoài xảy ra trong năm vừa qua đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân của các nạn nhân nơi quê nhà.
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong các vụ thảm án người Việt tại nước ngoài xảy ra trong năm 2017 là bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Ngày 26/3, thi thể của bé Nhật Linh được phát hiện gần mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba (Nhật Bản), cách nhà bé khoảng 10 km. Lúc phát hiện, bé Linh không có quần áo hay bất cứ vật dụng cá nhân nào bên mình. Ảnh: Getty Images.
Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Nguyên nhân khiến bé Linh tử vong là ngạt thở do bị siết cổ. Ngoài ra, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Linh tại tỉnh Chiba. Ảnh: Kyodo
Đến ngày 14/4, cảnh sát Nhật đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ án sát hại bé Nhật Linh là Kamimasa Shibuya (40 tuổi) - Chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh theo học. Được biết, phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra sau khi thủ tục trao đổi chứng cứ và quan điểm của các bên hoàn tất. Ảnh: Nghi phạm Shibuya bị cảnh sát áp giải. Ảnh: JPT.
Cũng trong đầu năm 2018, bố của bé Nhật Linh anh Hào cho biết vụ án đang "giậm chân tại chỗ" 10 tháng, chưa đưa ra xét xử do nghi phạm Shibuya vẫn sử dụng quyền im lặng. Gia đình hiện đã thu thập được 30.000 chữ ký và cần thêm 20.000 chữ ký nữa để gửi lên tòa án Nhật xem xét tiếp tục vụ án. Ảnh: Soha.
Đêm ngày 4/7, hai công dân Việt Nam là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải, thuyền viên của tàu Royal 16, đã bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại tại làng Banrangay Tumahubong Sumisip, Basilan, Philippines. Gia đình của họ đã rất sốc khi nhận được hung tin. Được biết, hai người đã bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11/2016. Ảnh: The Straits Times.
"Tôi rất đau buồn và phẫn nộ khi được tin 2 công dân Việt Nam đã bị những kẻ khủng bố bắt cóc và sát hại một cách man rợ, không mang tính người. Những kẻ khủng bố gây ra cái chết của công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng. Tôi xin chia buồn với gia đình, người thân các nạn nhân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước việc 2 công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại ở Philippines hồi năm ngoái. Ảnh: VGP.
Vụ thảm sát tại Las Vesgas (Mỹ) hôm 1/10 đã khiến 59 người thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân người Mỹ gốc Việt là cô Michelle Võ, 32 tuổi. Ảnh: Reuters.
Được biết, cô Võ là nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, bang California. Cô đã tốt nghiệp trung học Independence High School ở San Jose năm 2003, và vào học tại Đại học UC Davis. Ảnh: abc7news.
Hồi tháng 11/2017, thông tin một sinh viên người Việt tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Đông-Nam Phần Lan (XAMK) bị sát hại đã làm rúng động cộng đồng du học Việt tại Phần Lan. Theo Tân Hoa Xã, ngày 4/11, công an thị trấn Mikkeli xác nhận nghi phạm sát hại sinh viên Việt Nam đã bị bắt giữ. Ảnh: Thị trấn Mikkeli, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: mtv.fi.
Vào giữa tháng 12/2017, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Đài Loan đã khiến 6 lao động người Việt tử nạn. Ảnh: CNA.
Theo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, vụ cháy khu ký túc xá lao động nước ngoài của một nhà máy thuộc Công ty Tịch Ca ở Đào Viên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14/12 khiến 6 công nhân Việt Nam thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Cái chết thương tâm của những công nhân này đã để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho người thân của họ nơi quê nhà. Ảnh: CNA.