2 tên cướp Iphone bị hàng chục người dân bắt gọn

(Kiến Thức) - Đi xe máy, 2 tên cướp giật điện thoại Iphone 4 của cô gái trên cầu Mọc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của hàng chục người dân. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 13/8, tại cầu Mọc thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2 tên cướp bị người dân bắt giao cho công an phường.
2 tên cướp bị người dân bắt giao cho công an phường.
Một số người dân chứng kiến vụ cướp cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy cô gái đi trên cầu Mọc tay cầm điện thoại Iphone 4, bất ngờ có 2 nam thanh niên đi xe Wave màu đỏ phóng từ phía sau lao lên cướp chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.
Khi bị giật mất chiếc điện thoại, cô gái liền tri hô "cướp, cướp…" Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân khu vực không ngần ngại nguy hiểm liền truy đuổi 2 tên cướp. Chúng cố tìm đường thoát và chạy về phía đường ven bờ sông Tô Lịch (hướng về đường Nguyễn Trãi). Tuy nhiên, hướng 2 tên cướp tháo chạy lại vướng vào máy ủi và đống đất nên chúng đã phải bỏ xe máy tháo chạy.
Không lâu sau nhiều người dân truy đuổi đã bắt gọn 2 tên cướp. 
"Khi nghe mọi người hô cướp, chúng tôi ra thì thấy 2 thanh niên đang chạy về phía công trường. Theo phản xạ, chưa biết là cướp gì nhưng chúng tôi vội đuổi theo và cùng nhau tóm gọn tên cướp", một người dân cho biết.
Nhận được tin báo, cơ quan Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cắt cử cán bộ xuống hiện trường, đưa 2 tên cướp về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Theo quan sát, quần áo của hai thanh niên này nhuốm bùn đất, mặt đầy những vết trầy xước và máu.

Bà chủ tiệm vàng Thái Nguyên kể lại vụ cướp kinh hoàng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Hạnh Thúy ở thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vào trưa 9/6. Để hiểu rõ hơn về vụ việc, PV Kiến Thức trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi diễn vụ cướp tiệm vàng kinh để tìm hiểu sự việc.

Chị Thúy trao đổi với PV về vụ cướp vàng.
 Chị Thúy trao đổi với PV về vụ cướp vàng.

Phó giám đốc Sở GTVT chết bất thường

Cơ quan Điều tra, Công an Bình Định cho biết, đang phối hợp các ngành chức năng, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Đỗ Văn Công (43 tuổi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định).

Theo đó, dấu vết tại hiện trường mà các ngành chức năng tiếp nhận, ông Công chết trên giường vẫn còn đeo kính, dây điện vẫn còn gắn vào đầu ngón tay và ngón chân bị cháy sém.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

“Hoa khôi' sát hại người yêu trong nhà nghỉ

Sau khi trao cho người yêu cái quý giá nhất của cuộc đời cũng là lúc cô gái phát hiện người mình yêu đã có vợ

Lê Thị Bình (28 tuổi, ở Bắc Quang, Hà Giang), vốn là một cô gái xinh đẹp. Do chán cảnh làm ruộng nên cô xuống Hà Nội xin phụ cắt tóc gội đầu.

Vốn xinh xắn lại khéo ăn nói nên Bình khiến nhiều chàng trai mê đắm, trong đó có vị khách lịch lãm mang tên Hoàng Trung Hậu (32 tuổi). Sau khi ngỏ lời, người đàn ông ở Thái Nguyên hầu như tuần nào cũng xuống Thủ đô để thăm người yêu.

Tin mới