60 tuổi tái hôn lần 4, chồng đòi ly hôn ngay sau nửa năm vì...

Khi kết hôn, ai cũng mong được ở bên nửa kia tới cuối đời. Nhưng vì nhiều lý do mà hai người phải chia tay giữa đường.

Chú Vương (73 tuổi) trước đây là công nhân mỏ than ở Đại Đồng (tỉnh Sơn tây, Trung Quốc) và hiện tại đã nghỉ hưu. 7 năm trước, vợ của ông đã qua đời vì bạo bệnh. Vì các con đều đi làm xa, nhìn nhà cửa trống vắng ông cảm thấy rất cô đơn.

Cách đây 5 tháng, một ngày nọ ông gặp một người phụ nữ họ Lưu khi đang đi dạo ở công viên. Khi ấy, bà Lưu vừa bước sang tuổi 60.

Qua trò chuyện, ông Vương mới biết bà Lưu đã từng lấy 3 đời chồng và hiện vẫn độc thân. Về phần lý do tại sao ly hôn, bà Lưu không muốn nói nên ông Vương cũng không tiện hỏi sâu.

Hai người nói chuyện khá hợp nhau, lại đều đang độc thân nên sau đó ông Vương đã quyết tâm theo đuổi bà Lưu bằng được. Bởi ông thấy bà là một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng. Điều ông không ngờ là chỉ sau 2 ngày hẹn hò, bà Lưu đã đồng ý cưới ông.

Chỉ sau nửa năm cưới, ông Vương đã hối hận và muốn ly hôn.

Ngay sau đó, hai người đi đăng ký kết hôn. Nhưng cưới nhau chưa đầy nửa năm thì ông Vương lại đề nghị ly hôn với vợ. “Chúng ta ly hôn đi”, ông Vương thẳng thừng nói với vợ.

Bà Lưu dự định sẽ sống với ông Vương nốt quãng đời còn lại, không ngờ bây giờ chồng lại đòi ly hôn. Điều này khiến bà cảm thấy rất tức giận nên đã tát chồng mấy cái. Đồng thời, bà còn quả quyết bày tỏ: “Ông muốn là ly hôn được à? Tôi không đồng ý, tôi phải ở bên ông đến cuối đời”.

Hóa ra, ông Vương phát hiện ra vợ mình trước và sau khi cưới hoàn toàn khác biệt. Bà không dịu dàng, hiền hậu như trước mà hở ra là đánh mắng ông Vương. Hễ ông nói điều gì không vừa ý, bà cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ông. “Tôi ngoài 70 tuổi rồi, thật sự không chịu nổi sự giày vò này nữa”, ông Vương nói.

Bà Lưu sau đó cũng nói, nếu muốn ly hôn thì ông Vương phải đền bù tuổi xuân cho mình bằng 1 căn nhà. Nói xong, bà liền quay người bỏ đi. Hiện chưa biết vụ ly hôn giữa hai người đã được giải quyết chưa nhưng chuyện này đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Đa số đều chê trách bà Lưu quá hung hãn, đoán già đoán non có lẽ vì tính khí này mà bà mới ly hôn 3 lần. Đồng thời, nhiều người cũng trách ông Vương quá vội vàng, dù ở tuổi nào đi chăng nữa thì khi kết hôn cần tìm hiểu đối phương thật kỹ càng, không nên vội vàng làm gì để rồi phải hối hận.

Bên cạnh đó, số khác khuyên bà Lưu nên sửa đổi tính cách, nếu cứ như vậy thì bà sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

Biết tôi mắc bệnh nan y, nhà chồng cho 100 triệu kèm đơn ly hôn

Tôi cầm 100 triệu nhà chồng cho và 30 triệu tiền tiết kiệm riêng của mình, cùng 1 va ly quần áo về nhà bố mẹ đẻ.

Tôi mới kết hôn được 2 năm nhưng giờ đang chuẩn bị ly hôn. Nguyên nhân cũng vì cách đây 1 tháng, tôi thấy người mệt mỏi, đau bụng dưới nên đi khám và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Mặc dù bác sĩ nói tôi phát hiện bệnh sớm, có thể điều trị và kéo dài thời gian sống nhưng nhà chồng vẫn họp nhau và quyết định chúng tôi phải ly hôn.

Nghẹn đắng phát hiện con trai là con riêng của vợ và nhân tình

Anh yêu cầu cô tiết lộ danh tính người cha thực sự, cho rằng cậu bé đáng được biết bố đẻ mình là ai. Tuy nhiên, vợ không đồng ý.

Một người đàn ông ở Anh đệ đơn ly hôn và muốn người vợ không chung thủy phải trả lại "từng xu" đã bỏ ra trong quá trình nuôi dạy cậu con trai mà anh tưởng là con đẻ mình. Đứa trẻ thực chất là kết quả cuộc tình vụng trộm của cô vợ với người khác.

Biết vợ cũ có thai, chồng xin tái hợp và cái kết muối mặt

Tìm đến vợ cũ, mong được tái hợp. Nào ngờ khi vừa mở miệng muốn xác nhận đứa trẻ là con của mình và vợ cũ thì anh Trương đã nhận được câu trả lời: "Đó không phải con anh".

Anh Trương, ở Bắc Kinh, Trung Quốc do hôn nhân không hạnh phúc, hai vợ chồng không ngừng cãi vã đã quyết định ly hôn. Không ngờ, sau khi làm thủ tục ly hôn xong xuôi, anh Trương tình cờ biết được vợ cũ sinh con chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng sau ngày hai người đường ai nấy đi.

Tin mới