730.000 con voi ở châu Phi “bốc hơi” đi đâu?

Đây là số voi biến mất trong 73 khu bảo tồn ở châu Phi, theo một nghiên cứu mới.

730.000 con voi o chau Phi “boc hoi” di dau?
 730.000 voi đã mất tích tại các khu bảo tồn ở châu Phi do săn bắn tràn lan
Có tới 730.000 con voi đã mất tích tại các khu bảo tồn ở châu Phi, theo một nghiên cứu mới được công bố.
Nghiên cứu cũng tin rằng số voi châu Phi mất tích trên là do săn bắn tràn lan.
Các nhà nghiên cứu cho biết con số đáng kinh ngạc này không nên được coi là tin tức "chết chóc và ảm đạm". Thay vào đó, họ muốn gửi đi thông điệp kêu gọi bảo tồn loài động vật có vú lớn nhất hành tinh, Express đưa tin.
Trên thực tế, hiện chỉ còn 350.000 voi châu Phi đang sống trong 93% diện tích sống của chúng.
Mô tả cuộc nghiên cứu như một lời kêu gọi khẩn cấp, các nhà nghiên cứu nói rằng ngay cả trong khu vực được bảo vệ, voi vẫn biến mất. Và điều này có nghĩa là cần có thêm nhiều hành động thiết thực để bảo tồn voi.
730.000 con voi o chau Phi “boc hoi” di dau?-Hinh-2
 Ngà voi châu Phi bị đốt để cánh báo những kẻ săn voi lấy ngà.
Tác giả chính của nghiên cứu, nhà khoa học Ashley Robson, cho biết: "Trong quá khứ, chúng ta đã ước lượng số voi còn sống và số voi bị săn bắn. Nhưng bây giờ, chúng tôi ước lượng số voi nên được sinh sống và tồn tại ở đây ngay từ ban đầu.
"Tuy sự mất mát ở đây thật kinh khủng: 730.000 con mất tích trong 73 khu vực được bảo vệ, tôi nghĩ nghiên cứu của chúng tôi không hề ảm đạm và chết chóc.
"Ngược lại, chúng tôi cung cấp các mục tiêu có ý nghĩa cho các nhà bảo tồn voi. Đó là một bước tiến tích cực cho loài voi”.
Ông Robson nói thêm: "Những người quan tâm đến các khu bảo tồn: nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ quốc tế và công chúng nên xem xét nghiên cứu của chúng tôi.
"Voi biến mất sẽ rất bất lợi cho môi trường tự nhiên và những loài vật sinh sống dựa vào voi”.

Mãn nhãn ngắm gia đình voi tắm bùn đầy náo nhiệt

(Kiến Thức) - Gia đình voi châu Phi đã cùng nhau tắm bùn,vui đùa náo nhiệt để ăn mừng những ngày hạn hán đã qua đi.

Man nhan ngam gia dinh voi tam bun day nao nhiet
 Nhiếp ảnh gia Greg McCall-Peat đã có dịp đến Umlani Bush Camp, khu vực Timbavati, vườn quốc gia Kruger, Nam Phi và may mắn chụp được những hình ảnh vô cùng thú vị về màn tắm bùn vui nhộn của gia đình voi châu Phi. (Theo Africa Geographic)

Cận cảnh cuộc sống của voi châu Phi trong tự nhiên

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Bobby-Jo Clow dành nhiều năm để ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của voi châu Phi trong tự nhiên.

Can canh cuoc song cua voi chau Phi trong tu nhien
 Nhiếp ảnh gia 33 tuổi đến từ Australia bắt đầu chụp ảnh về loài voi châu Phi trong môi trường hoang dã từ năm 2004. (Nguồn: Daily Mail)

Khó tin: Voi châu Phi mất gien “mọc ngà” do nạn săn trộm

Voi con châu Phi ngày nay bẩm sinh đã không có ngà do "tiến hoá" thích nghi với việc cha mẹ chúng bị bọn săn trộm cưa ngà.

Kho tin: Voi chau Phi mat gien “moc nga” do nan san trom

Những con voi đã bị cưa ngà đang truyền lại bộ gien "không mọc ngà" cho con cái chúng.

Loài vật lớn nhất trên mặt đất đang trở nên tuyệt chủng ở một số khu vực, trong khi ở những nơi khác, hầu hết voi con sinh ra đã không có ngà do mất bộ gien "mọc ngà" - kết quả của việc nhiều đời tổ tiên chúng bị bọn săn trộm cưa ngà. Đó là kết luận do các nhà nghiên cứu mới đưa ra, theo tờ Independent (Anh).

Số liệu thống kê cho thấy, dân số loài voi châu Phi đã giảm xuống còn khoảng 110.000 con so với 415.000 con vào năm 2006.

Các nhà nghiên cứu cho hay, ở một số khu vực của châu Phi, có tới 98% voi cái ngày nay không có ngà, so với tỉ lệ trung bình chỉ 2% - 6% voi sinh ra không ngà trước đây.

Khoảng 1/3 voi châu Phi đã bị sát hại bởi bọn săn trộm chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây do nhu cầu ngà voi ở châu Á, chủ yếu là tại Trung Quốc.

144.000 con voi đã bị giết từ năm 2007 đến 2014, dẫn đến tình trạng loài động vật này có nguy cơ tuyệt chủng ở một số vùng.

Tiến sĩ Joyce Poole, người đứng đầu quỹ Elephant Voices (Tiếng nói của voi), đã theo đuổi nghiên cứu, quan sát về loài voi trong hơn 3 thập niên qua. Bà Poole cho tờ Times hay, bà nhận thấy mối liên hệ trực tiếp giữa nạn săn trộm voi lấy ngà với tỉ lệ voi cái sinh ra không ngà ngày càng cao trong những đàn voi châu Phi mà bà theo dõi.

Tại vườn quốc gia Gorongosa ở Mozambique, 90% số voi đã bị giết hại từ năm 1977 đến 1992, trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến ở nước này. Tiến sĩ Poole cho biết, do bọn săn trộm nhằm mục tiêu vào những chú voi có ngà nên hiện nay gần một nửa số voi cái trên 35 tuổi đều không còn ngà. Những con voi này đã truyền lại bộ gien "không ngà" cho con cái của chúng, vì thế có tới 30% số voi cái sinh ra sau cuộc nội chiến Mozambique cũng không có ngà.

"Những con voi cái không ngà có xu hướng đẻ ra con cũng không ngà", bà Poole cho biết.

Theo tờ Independent, một ví dụ liên quan rõ nét nhất là ở Vườn quốc gia Voi Addo của Nam Phi, tại đây 98% số voi cái không có ngà. Những tay săn trộm đã giết gần như toàn bộ số voi, chỉ còn lại 11 con vào thời điểm vườn quốc gia này được thành lập năm 1931.

Năm 2008, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, ngay cả với những con voi có ngà, thì ngà của chúng cũng nhỏ hơn nhiều so với tổ tiên của chúng một thế kỷ trước khi kích thước chỉ bằng gần một nửa.

Việc sinh ra không có ngà giúp những chú voi giảm được nguy cơ bị săn bắn, nhưng đó không phải là một sự "tiến hoá" lý tưởng. Ngà giúp loài voi đào xới để tìm kiếm thức ăn và nước, bẻ những cành cây hay dọn chướng ngại vật; ngà còn để tự vệ cũng như khoe vẻ cuốn hút khi voi chinh phục bạn tình - các nhà khoa học cho biết.

Tin mới