85 tuổi vẫn say mê chơi bóng bàn

(Kiến Thức) - Nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ cụ Trần Văn Đức (ở thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã ở tuổi 85 bởi dáng vóc cụ mạnh khoẻ, đi lại nhanh nhẹn, trí tuệ minh mẫn...

Cụ Trần Văn Đức đang thi đấu đánh đôi.
Cụ Trần Văn Đức đang thi đấu đánh đôi. 
Sau 35 năm tham gia chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cụ Đức về nghỉ hưu tại quê hương. Cụ từng tham gia Ban chấp hành Đảng ủy xã, là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi... Đến nay, tuy tuổi đã cao nhưng cụ vẫn tham gia sinh hoạt Đảng và các chi hội, đoàn thể. Vốn là người có năng khiếu về môn bóng bàn nên trong thời gian tại ngũ cũng như khi về nghỉ, cụ vẫn thường xuyên luyện tập bóng bàn. 
Cụ là người có công xây dựng CLB bóng bàn của xã (năm 1995). Không chỉ chơi bóng bàn, cụ còn đào tạo nhiều tay vợt như Đỗ Quốc Anh, Đỗ Văn Tùng (đạt giải nhất, nhì của huyện), nhiều học trò khác nhờ được cụ chỉ bảo mà có tiến bộ trong cách chơi tiến công và phòng ngự. Cụ Đức thường khuyên các học trò: "Luyện tập thì phải kiên trì, lấy vui khoẻ là chính, chống tư tưởng ăn thua bởi "ăn thua" sẽ gây ra tư tưởng nôn nóng dẫn tới kém hiệu quả". 
Có những hôm cụ đạp xe 5 - 6km đến các CLB bóng bàn ở các xã để luyện tập và giao lưu. Cụ bảo: "Mỗi lần đi như thế thấy khoẻ hơn". Hằng năm, cụ Đức vẫn tham gia thi đấu tranh giải bóng bàn ở Hội Khoẻ thể thao Người cao tuổi và đã đạt nhiều giải cao. Nhìn những đường bóng ve, đập, giao bóng rất kỹ thuật của cụ, ai cũng thán phục, đặc biệt là khi biết cụ đã ở tuổi "ngoại bát thập". Cụ cho biết: "Luyện tập bóng bàn đã giúp tôi thêm mạnh chân, khoẻ tay, tinh mắt, vận động được toàn thân. Nhờ thường xuyên luyện tập nên bệnh khớp của tuổi già đã thuyên giảm đi rất nhiều"...
Cụ Đức "gói gọn" bí quyết sống khoẻ của mình như sau: Thứ nhất phải chăm lo bồi dưỡng sức khoẻ; thứ nhì phải luôn luyện tập vận động với những bộ môn phù hợp; thứ 3, định kỳ kiểm tra sức khoẻ; thứ 4, ăn, ở phải vệ sinh sạch sẽ và luôn tạo cho mình tinh thần sảng khoái, vô tư, gặp điều gì không nên, không phải thì trao đổi với nhau có lý, có tình...
Say mê bóng bàn, kiên trì luyện tập nên mặc dù ở tuổi ngoại bát tuần nhưng khi thi đấu bóng bàn, không phải thanh niên nào cũng thắng nổi cụ. 

Sống lâu trăm tuổi nhờ..đi bộ

Tản bộ 15 phút để kéo dài tuổi thọ

Bí quyết siêu khỏe của cụ ông 89 tuổi

(Kiến Thức) - Để duy trì sức khoẻ, vực người từ yếu sang khoẻ, theo ông Viễn là "phải có kiến thức". Vì thế, hơn 30 năm nay, những cách giữ sức khoẻ của ông được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên.

Hiểu biết, nói chuyện lôi cuốn nhưng khiêm tốn... là những gì tôi nhận thấy từ ông Trần Hữu Viễn (số 15, ngách 41/66 phố Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội). Càng phục hơn khi biết ông đã 89 tuổi mà vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn, có thể tự chăm sóc cho bản thân và cho người vợ bị tiểu đường nay đã 86 tuổi.
Ông Viễn đang đạp xe tại chỗ để giữ sức khoẻ.
Ông Viễn đang đạp xe tại chỗ để giữ sức khoẻ. 
Ông Viễn sinh năm 1925, nguyên cán bộ của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Ông nghỉ hưu từ năm 1981, khi mới 56 tuổi với lý do không đủ sức khoẻ để làm việc. Thời điểm ấy người ông rất yếu, người xanh xao - di chứng của các đợt sốt rét khi ở chiến khu và những năm tháng điều kiện sống vất vả, không biết chăm sóc sức khoẻ... 

Người đẹp mình dây thành cơ bắp cuồn cuộn

(Kiến Thức) - Lisa Cross, 35 tuổi là một vận động viên thể hình nữ sáng giá tại Anh từng bị mắc chứng biếng ăn khiến cơ thể cô còi cọc, thậm chí cô chỉ mặc vừa quần áo trẻ em.

Lisa Cross, 35 tuổi từng bị mắc chứng biếng ăn khiến cơ thể cô còi cọc, thậm chí cô chỉ mặc vừa quần áo trẻ em.
 Lisa Cross, 35 tuổi từng bị mắc chứng biếng ăn khiến cơ thể cô còi cọc, thậm chí cô chỉ mặc vừa quần áo trẻ em.
Tuy nhiên, cô đã quyết tâm tăng trọng lượng từ khi hẹn hò với một vận động viên thể hình tại Nhật.
 Tuy nhiên, cô đã quyết tâm tăng trọng lượng từ khi hẹn hò với một vận động viên thể hình tại Nhật.

Tin mới