Ăn đào mật, cô gái hoảng hồn vì cắn phải...rết khủng

Theo bác sĩ, có lẽ con rết đã chui vào quả đào để qua đêm, khi ăn cô Lâm không để ý nên mới xảy ra chuyện.

Theo thông tin đăng tải, cô Lâm, ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vài ngày trước đã mua đào mật về ăn. Tuy nhiên vì đào mật rất to, chỉ ăn được một nửa thì cô Lâm không ăn nữa, cho vào túi bóng cất đi. Hôm sau, nhớ đến quả đào còn dở, cô Lâm lấy ra ăn tiếp thì bất ngờ thấy ngứa ran trong miệng.
Giật mình vứt bỏ nửa quả đào dở, cô Lâm vội chạy đi soi gương. Quan sát kỹ hơn, cô Lâm phát hiện ra một con rết cực to chui ra từ quả đào, miệng của cô cũng bị rết cắn, sưng to như chiếc xúc xích. Tưởng rằng để nguyên sẽ hết sưng dần nhưng cô Lâm phát hiện, qua một đêm, môi sưng và tê nặng hơn, buộc phải đến bệnh viện điều trị.
An dao mat, co gai hoang hon vi can phai...ret khung
Cô Lâm và con rết ẩn mình trong quả đào. 
Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, cô Lâm bị rết cắn vào niêm mạc vùng bẹn môi bên phải, khiến môi dưới đặc biệt sưng tấy, hiện cô Lâm đã được điều trị bằng thuốc chống dị ứng, tình trạng sưng môi đỡ dần. Theo bác sĩ, có lẽ con rết đã chui vào quả đào để qua đêm, khi ăn cô Lâm không để ý nên mới xảy ra chuyện.
Đồng thời, bác sĩ cũng nhắc nhở rằng, nếu bị rết cắn thì nên rửa sạch bằng nước hoặc nước xà phòng càng sớm càng tốt, sau đó uống thuốc chống dị ứng và đến bệnh viện ngay lập tức.
Không chỉ thế, bác sĩ cũng khuyên mọi người, khi ăn trái cây, tốt nhất là ăn hết ngay, như vậy mới có được đầy đủ dinh dưỡng. Trong trường hợp không thể ăn hết, hãy bọc thật kín, cất vào tủ lạnh hoặc để nơi thoáng mát, tránh tình trạng bị côn trùng bò vào.

Video

Rợn người rết khổng lồ bò trên người thanh niên

Những người sợ rết có thể sẽ không muốn xem cảnh rết khổng lồ bò trên người thanh niên này.

Video do The Sun đăng tải cho thấy thanh niên người Đài Loan để con rết khổng lồ bò khắp người, thậm chí còn xoa đầu nó như chó.

Rết nướng - món ăn kinh dị ở Trung Quốc: Bạn dám thử?

(Kiến Thức) - Nhắc đến những món ăn kinh dị ở Trung Quốc không thể không kể đến rết nướng. Liệu bạn có đủ dũng cảm để thử "đặc sản" này?

Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?
Khi dạo qua các khu chợ đêm ở Trung Quốc, du khách có thể bắt gặp nhiều quán ăn bày bán những món độc, lạ và không kém phần kinh dị. Trong đó, rết nướng là món "đặc sản" mà nhiều người chỉ nghe tên thôi cũng vội bỏ chạy, chứ đừng nói đến việc thử thưởng thức nó. 
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-2
Cách chế biến món rết nướng khá đơn giản. Những con rết còn sống được cho vào nước đá ngâm cho tới khi chúng tê liệt, sau đó để ráo nước rồi được xiên vào những thanh tre nhỏ. 
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-3
 Khi có người hỏi mua, người bán sẽ lấy những xiên rết này phết dầu rồi đem nướng trên than hoa hoặc chiên giòn, tùy yêu cầu của thực khách.
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-4
Món rết này có vị hơi đắng nhưng vì được kết hợp với muối, hạt tiêu nên hương vị trở nên đặc biệt hơn. 
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-5
Trong khi đó, nhiều người cho rằng món ăn kinh dị này có vị giống vỏ tôm. 
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-6
 Được biết, rết chiên giòn là đặc sản nổi tiếng nhất xứ Thanh Đảo - vùng đất được biết đến là "thủ phủ" của những món ăn kinh dị được làm từ côn trùng ở Trung Quốc.
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-7
 Không chỉ chế biến rết thành món ăn, người ta còn ngâm rượu rết. Trong Đông y, rết, còn có nhiều tên gọi khác nhau như ngô công hay thiên long, được sử dụng làm thuốc từ rất lâu.
Ret nuong - mon an kinh di o Trung Quoc: Ban dam thu?-Hinh-8
Rượu rết được sử dụng để xoa bóp trong các trường hợp đau nhức, phong thấp, té ngã tụ máu. Rượu này còn có thể bôi lên chỗ mụn nhọt mới mọc cho tan hay tẩm bông xoa lên chỗ rắn cắn để giải độc. 

Ghê rợn rết dài 5 cm “làm tổ” trong tai người phụ nữ

(Kiến Thức) - Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện thứ khiến cô Lý cảm thấy tai đau nhức dữ dội là một con rết dài đến 5cm. Con rết này cực kỳ hung mãnh, đã làm tổn thương tai của cô Lý.

Cô Lý, nhà ở khu vực sườn đồi nông thôn tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, mới đây đang ngủ thì đột nhiên bật dậy vì tai đau nhức không chịu nổi. Sau đó, cô Lý lập tức cảm thấy có dị vật đang di chuyển trong tai.

Tin mới