Ấn Độ: Cô hiệu trưởng bắt học sinh “đốt tay” gây rúng động

Ngày 3/2, cảnh sát Ấn Độ cáo buộc một nữ hiệu trưởng vì bắt 13 học sinh cho tay vào nến đang cháy. Scandal cô hiệu trưởng bắt học sinh “đốt tay” gây sốc này xảy ra ở một trường tư của bang Jharkhand thuộc miền Đông Ấn.

Hiệu trưởng Sushanti Hembrom có hành vi phản giáo dục như vậy, nhằm tìm ra một trong số những học sinh 9 tuổi này đã ăn cắp tiền của một học sinh khác. Sau khi cô hiệu trưởng bắt học sinh “đốt tay”, cô đã bị đình chỉ vì bị phụ huynh khiếu kiện.
Hình phạt thân thể bị cấm trong trường học ở Ấn Độ (Ảnh: Getty)
 Hình phạt thân thể bị cấm trong trường học ở Ấn Độ (Ảnh: Getty)
Cảnh sát nói với phóng viên Ravi Prakash của BBC Ấn Độ rằng, cô giáo này cho rằng học sinh ăn cắp tiền sẽ nhận lỗi vì sợ các bạn bị bỏng tay. Nhưng tất cả học sinh đã làm như yêu cầu là cho tay vào lửa. Trong khi một số nhanh chóng rụt tay lại, bảy học sinh đã bị bỏng.
Một trong số đó bị bỏng nặng và phải nhập viện. Cậu bé đã được xuất viện hôm thứ Năm. Cảnh sát nói cô Hembrom thừa nhận đã mắc "sai lầm lớn" và xin lỗi học sinh cũng như phụ huynh.
Học sinh nữ chơi thể thao ở một trường ở Ấn Độ (Ảnh minh họa: REBECCA CONWAY/GETTY)
 Học sinh nữ chơi thể thao ở một trường ở Ấn Độ (Ảnh minh họa: REBECCA CONWAY/GETTY)
Trường học Ấn Độ cấm các hình phạt xâm phạm thân thể học sinh nhưng chuyện này vẫn rất phổ biến. Đã có chuyện hình phạt lột quần áo cũng được áp dụng.
Tháng 3/2017, phụ huynh Ấn Độ đã rất hoảng hốt khi biết có 70 học sinh nữ khoảng 10 tuổi ở một trường tư bị lột trần truồng "để kiểm tra máu kinh nguyệt!".

Mẹ kế hành hạ con chồng, bắt tắm nước đá

Jessica Cox, 40 tuổi, đang bị xét xử với hành vi bạo hành hai đứa con riêng của chồng mình, Austin và Justin McIntosh.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào năm 2013, tại hạt Knox, bang Tennessee, Mỹ, khi đó hai anh em Austin (16 tuổi) và Justin 14 tuổi. Công tố viên cho biết, hai anh em đã bị đánh đập, bỏ đói, còng tay và bị bắt tắm bằng nước đá, sau đó bị mẹ kế bạo hành dí tàn thuốc lá vào người.

Đòi ly hôn, vợ bị chồng đánh đến chết, tung hình ảnh lên mạng khoe "chiến tích"

Vì muốn ly hôn, người vợ bị chồng đánh đến chết, thậm chí hạ nhục bằng cách khoe “chiến tích” với bạn bè trên mạng xã hội trước khi vợ qua đời.

Những ngày qua, nhiều người dùng mạng đã chia sẻ vụ người vợ bị chồng đánh đến chết cùng hai dòng cảm xúc: Phẫn nộ vì hành động tàn độc, vô nhân tính của người chồng và xót xa, day dứt cho số phận hẩm hiu của người vợ.

Bố xem camera xót xa thấy giúp việc bạo hành con 40 ngày tuổi

Giúp việc to béo bạo hành dùng bàn tay lớn tát nhiều phát vào mặt cô bé 40 ngày tuổi là hình ảnh khiến cho ông bố khóc nức nở vì thương con.

Ông bố sinh sống ở miền Đông Trung Quốc có tên là Fu đã giật mình khi mở camera quan sát những việc ở nhà. Tại chỗ làm, người bố đã khóc nức nở khi nhìn thấy cảnh giúp việc bạo hành con gái.

Tin mới