Án mạng đau lòng vì mở loa hát karaoke quá to

(Vietnamdaily) - Hai nhóm thanh niên nhậu trong hai phòng khác nhau tại nhà trọ đã xảy ra mâu thuẫn vì một bên mở loa hát gây tiếng ồn. Trong lúc "giáp lá cà", một thanh niên 32 tuổi bị sát hại.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bạc Liêu khoanh vùng được nghi can giết người tại một nhà trọ ở phường 7, TP Bạc Liêu. Người này đã bỏ trốn nên cảnh sát nhờ gia đình vận động ra đầu thú.

An mang dau long vi mo loa hat karaoke qua to
 

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra tối 28/12, khi có hai nhóm thanh niên nhậu trong hai phòng trọ khác nhau. Cho rằng nhóm của anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) mở loa hát di động gây tiếng ồn nên nhóm của phòng cạnh bên kéo sang cự cãi.

Trong lúc "giáp lá cà", anh Duy bị nghi can rút dao đâm chết. Người gây án được công an xác định có hộ khẩu tại TP Bạc Liêu.

Rạng sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cả làng bất ngờ khi biết nghi phạm giết người yêu đang mang thai

Người dân địa phương cho biết Dịu là người hiền lành, chưa bao giờ quậy phá, đánh nhau. Trước đêm xảy ra vụ án, Dịu đã đi uống rượu cùng bạn bè đến 23h khuya và ra tay giết người.

Ngày 25/8, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo nhanh của Công an huyện Đăk Đoa về vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei (huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân sau 36 năm lẩn trốn

Nguyễn Ngọc Thấn, kẻ mang lệnh truy nã 36 năm lẩn trốn về tội giết người, cướp tài sản đã bị "xộ khám" để tiếp tục thụ án tù.

Sáng 1/6/2018, tại Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an), đóng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, đối tượng Nguyễn Ngọc Thấn (60 tuổi, tên gọi khác Cu chai, ngụ thôn Long Quang, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, Bình Định), kẻ mang lệnh truy nã 36 năm lẩn trốn về tội giết người, cướp tài sản đã bị "xộ khám" để tiếp tục thụ án tù.

Tin mới