Ảnh hiếm khó quên về Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (2)
(Kiến Thức) - Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại kết thúc vào ngày 9/5/1945 khi Liên Xô "đập tan" hoàn toàn cuộc xâm lược của Đức Quốc xã.
An An (Theo English Russia)
Xem toàn bộ ảnh
Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 - 1945), Liên Xô hứng chịu tổn thất rất lớn nhưng đã bảo vệ được toàn vẹn quyền độc lập và sự tồn tại như một quốc gia. Ảnh: Các binh sĩ Đức tham gia vào cuộc chiến. Ảnh: ER.
Lính Đức đang kiểm tra chiếc xe tăng T-34-76 của Liên Xô bị bỏ lại trên chiến trường cạnh Vitebsk. Ảnh: ER.
Máy bay ném bom Đức đang rời khỏi một phi trường ở Liên Xô. Ảnh: ER.
Pháo binh Liên Xô đã phá hủy xe tăng Đức Pz.Kpfw. II Ausf. C. Ảnh: ER.
Lính Đức chuẩn bị bắt đầu cuộc tấn công vào Liên Xô. Ảnh: ER.
Hình ảnh trong trận chiến ở pháo đài Brest. Ảnh: ER.
Rất đông người tập trung tại nhà máy Leningrad và nghe thông báo về sự kiện Đức tấn công Liên Xô trong Thế chiến II. Ảnh: ER.
Người dân ở thành phố Leningrad đọc thông tin mới nhất về cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Đức Quốc xã hơn 70 năm về trước. Ảnh: ER.
Bức ảnh chụp phi trường Smolensk-1 nhìn từ trên cao sau một đợt không kích của Đức. Ảnh: ER.
Lính Hồng quân Liên Xô kiểm tra chiếc xe tăng Pz 35 (t) của Đức Quốc xã bị hư hại. Ảnh: ER.
Người dân Liên Xô trên đường đi lánh nạn. Ảnh: ER.
Lính Đức nhìn chiếc xe tăng T-34-76 đang bốc cháy. Ảnh: ER.
Một chiến đấu cơ của Liên Xô bị phá hủy ở Minsk. Ảnh: ER.
Lính Đức đi qua một ngôi làng ở vùng Smolensk. Ảnh: ER.
Ngôi làng bốc cháy ở Liên Xô nhìn từ xa trong thời kỳ diễn ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ảnh: ER.
Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 - 1945), Liên Xô hứng chịu tổn thất rất lớn nhưng đã bảo vệ được toàn vẹn quyền độc lập và sự tồn tại như một quốc gia. Ảnh: Các binh sĩ Đức tham gia vào cuộc chiến. Ảnh: ER.
Lính Đức đang kiểm tra chiếc xe tăng T-34-76 của Liên Xô bị bỏ lại trên chiến trường cạnh Vitebsk. Ảnh: ER.
Máy bay ném bom Đức đang rời khỏi một phi trường ở Liên Xô. Ảnh: ER.
Pháo binh Liên Xô đã phá hủy xe tăng Đức Pz.Kpfw. II Ausf. C. Ảnh: ER.
Lính Đức chuẩn bị bắt đầu cuộc tấn công vào Liên Xô. Ảnh: ER.
Hình ảnh trong trận chiến ở pháo đài Brest. Ảnh: ER.
Rất đông người tập trung tại nhà máy Leningrad và nghe thông báo về sự kiện Đức tấn công Liên Xô trong Thế chiến II. Ảnh: ER.
Người dân ở thành phố Leningrad đọc thông tin mới nhất về cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Đức Quốc xã hơn 70 năm về trước. Ảnh: ER.
Bức ảnh chụp phi trường Smolensk-1 nhìn từ trên cao sau một đợt không kích của Đức. Ảnh: ER.
Lính Hồng quân Liên Xô kiểm tra chiếc xe tăng Pz 35 (t) của Đức Quốc xã bị hư hại. Ảnh: ER.
Người dân Liên Xô trên đường đi lánh nạn. Ảnh: ER.
Lính Đức nhìn chiếc xe tăng T-34-76 đang bốc cháy. Ảnh: ER.
Một chiến đấu cơ của Liên Xô bị phá hủy ở Minsk. Ảnh: ER.
Lính Đức đi qua một ngôi làng ở vùng Smolensk. Ảnh: ER.
Ngôi làng bốc cháy ở Liên Xô nhìn từ xa trong thời kỳ diễn ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ảnh: ER.