(Kiến Thức) - Loạt ảnh khó quên của nhiếp ảnh gia Iran A. Abbas về cuộc sống ở Afghanistan năm 1986, thời điểm quốc gia này nằm dưới sự bảo trợ của Liên Xô.
T.B (tổng hợp)
Xem toàn bộ ảnh
Các công nhân trong nhà máy cơ khí Jangalak, thủ đô Kabul, Afghanistan năm 1986. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Nữ công nhân làm việc trong nhà máy cơ khí Jangalak. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Người công nhân trẻ bên đồng nghiệp cao tuổi ở nhà máy cơ khí Jangalak. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Lễ kỷ niệm 8 năm ngày giành chính quyền của Đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan do Liên Xô hậu thuẫn ở thủ đô Kabul. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Nông dân làm đồng áng ở lầng Golkhaneh gần Kabul. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Hai công nhân ưu tú đeo huy chương trong lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở Kabul. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Cụ ông đọc kinh Koran ở góc sân đầy nắng. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Những người nông dân ở thị trấn Balkh vùng Jauzjan-Balkh trưng giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất do chính quyền mới cấp. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Hai nông dân đào thoát khỏi nhóm Hồi giáo cực đoan Mujahidin được chính quyền cấp vũ khí khi gia nhập lực lượng tự vệ địa phương ở làng Ghol Mohamad, vùng Jauzjan-Balkh. Thời điểm này, cuộc chiến với Mujahidin đang diễn ra rất ác liệt. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Các đội viên thiếu niên chào theo kiểu Xô viết ở thị trấn Mazar-i-Sharif, vùng Jauzjan-Balkh. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Một người dân quân cầu nguyện trong thành đường của làng Khajir gần thị trấn Khost. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Lể kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Thanh niên Dân chủ ở thủ đô Kabul với màn đồng diễn mang phong cách Xô viết. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Người phụ nữ đứng bên bức tranh tại nhà trưng bày quốc gia ở kabul. Trong thời kỳ đảng Đảng Dân chủ Nhân dân cầm quyền, phụ nữ Afghanistan đã được giải phóng khỏi nhiều quy định hà khắc của Hồi giáo. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.Các nữ sinh viên ngành hóa học ở đại học Kabul. Khoảng 55% trong số 6.000 sinh viên trường này là nữ. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Các công nhân trong nhà máy cơ khí Jangalak, thủ đô Kabul, Afghanistan năm 1986. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Nữ công nhân làm việc trong nhà máy cơ khí Jangalak. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Người công nhân trẻ bên đồng nghiệp cao tuổi ở nhà máy cơ khí Jangalak. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Lễ kỷ niệm 8 năm ngày giành chính quyền của Đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan do Liên Xô hậu thuẫn ở thủ đô Kabul. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Nông dân làm đồng áng ở lầng Golkhaneh gần Kabul. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Hai công nhân ưu tú đeo huy chương trong lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở Kabul. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Cụ ông đọc kinh Koran ở góc sân đầy nắng. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Những người nông dân ở thị trấn Balkh vùng Jauzjan-Balkh trưng giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất do chính quyền mới cấp. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Hai nông dân đào thoát khỏi nhóm Hồi giáo cực đoan Mujahidin được chính quyền cấp vũ khí khi gia nhập lực lượng tự vệ địa phương ở làng Ghol Mohamad, vùng Jauzjan-Balkh. Thời điểm này, cuộc chiến với Mujahidin đang diễn ra rất ác liệt. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Các đội viên thiếu niên chào theo kiểu Xô viết ở thị trấn Mazar-i-Sharif, vùng Jauzjan-Balkh. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Một người dân quân cầu nguyện trong thành đường của làng Khajir gần thị trấn Khost. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Lể kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Thanh niên Dân chủ ở thủ đô Kabul với màn đồng diễn mang phong cách Xô viết. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Người phụ nữ đứng bên bức tranh tại nhà trưng bày quốc gia ở kabul. Trong thời kỳ đảng Đảng Dân chủ Nhân dân cầm quyền, phụ nữ Afghanistan đã được giải phóng khỏi nhiều quy định hà khắc của Hồi giáo. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.
Các nữ sinh viên ngành hóa học ở đại học Kabul. Khoảng 55% trong số 6.000 sinh viên trường này là nữ. Ảnh: A. Abbas/ Magnum Photos.