Ảnh nụ cười tỏa nắng của đôi bạn tật nguyền không tay

Ảnh nụ cười tỏa nắng của đôi bạn tật nguyền không tay

(Kiến Thức) - Dù không có tay, hai người phụ nữ, một 3 tuổi và một đã trưởng thành, vẫn ôm nhau thắm thiết và nở nụ cười rạng rỡ nhất trong loạt ảnh xúc động sau.

Xem toàn bộ ảnh
Giây phút gặp gỡ đầy xúc động của bé RE' Pranke 3 tuổi và Jessica Cox, 2 người bạn có cùng khiếm khuyết cơ thể là không tay trong buổi ra mắt tự truyện của Cox. Bức ảnh chứng minh rằng, dù không có tay, 2 người bạn này vẫn có thể "ôm" nhau đầy tình cảm và nở  nụ cười tỏa nắng.
Giây phút gặp gỡ đầy xúc động của bé RE' Pranke 3 tuổi và Jessica Cox, 2 người bạn có cùng khiếm khuyết cơ thể là không tay trong buổi ra mắt tự truyện của Cox. Bức ảnh chứng minh rằng, dù không có tay, 2 người bạn này vẫn có thể "ôm" nhau đầy tình cảm và nở nụ cười tỏa nắng.
Để có được cuộc gặp gỡ cảm động này, mẹ RE' Pranke đã phải lái xe 6 tiếng để tới nơi ra mắt cuốn tự truyện về hành trình học lấy bằng phi công của cô gái tật nguyền không tay Jessica Cox.
Để có được cuộc gặp gỡ cảm động này, mẹ RE' Pranke đã phải lái xe 6 tiếng để tới nơi ra mắt cuốn tự truyện về hành trình học lấy bằng phi công của cô gái tật nguyền không tay Jessica Cox.
Cox có thể lái được những chiếc xe hơi thông thường, gõ được bàn phím, chơi piano. Cox hiện sở hữu đai đen do Hiệp hội TaeKwonDo Mỹ cấp.
Cox có thể lái được những chiếc xe hơi thông thường, gõ được bàn phím, chơi piano. Cox hiện sở hữu đai đen do Hiệp hội TaeKwonDo Mỹ cấp.
Cô thậm chí còn lập kỷ lục Guiness khi là người phụ nữ không tay đầu tiên có bằng lái máy bay.
Cô thậm chí còn lập kỷ lục Guiness khi là người phụ nữ không tay đầu tiên có bằng lái máy bay.
Cô là minh chứng hùng hồn cho một ý chí vươn lên mạnh mẽ, dù cơ thể không hoàn thiện.
Cô là minh chứng hùng hồn cho một ý chí vươn lên mạnh mẽ, dù cơ thể không hoàn thiện.
Karlyn, mẹ của bé RE cho biết, thời gian gần đây RE liên tục lặp lại rằng mình muốn có tay.
Karlyn, mẹ của bé RE cho biết, thời gian gần đây RE liên tục lặp lại rằng mình muốn có tay.
Do đó, bà Karyn muốn con gặp Cox để chứng minh một điều rằng, dù không có tay, con bà vẫn có thể làm được nhiều điều phi thường, như Cox đã làm.
Do đó, bà Karyn muốn con gặp Cox để chứng minh một điều rằng, dù không có tay, con bà vẫn có thể làm được nhiều điều phi thường, như Cox đã làm.
Buổi gặp gỡ đã đem lại cho RE rất nhiều nghị lực để tiếp tục sống với cơ thể không hoàn thiện và đạt được những thành công trong cuộc sống như Cox.
Buổi gặp gỡ đã đem lại cho RE rất nhiều nghị lực để tiếp tục sống với cơ thể không hoàn thiện và đạt được những thành công trong cuộc sống như Cox.
http://www.foxnews.com/health/2015/07/29/toddler-without-arms-meets-first-ever-armless-pilot/

GALLERY MỚI NHẤT