Mặc dù nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, nhưng có thể nhiều người chưa biết rằng cách đây vài năm chị Giang hoàn toàn không biết khái niệm nấu ăn ngon là gì.
Kể từ khi lấy chồng, sinh con chị Giang mới bắt đầu chú ý đến việc nấu ăn cho cả gia đình, đối với chị khi thấy chồng con ăn ngon là một niềm vui không có gì sánh bằng. Từ việc nấu các món ăn hàng ngày dần dần chị Giang bắt đầu tìm hiểu về đồ tráng miệng và các loại bánh. Vốn thích cái đẹp nên hầu hết các món ăn chị làm đều được trang trí cẩn thận, rất bắt mắt.
Nhân dịp Noel, chị Giang quyết tâm trổ tài làm nhà bánh gừng cho con trai của mình. Mặc dù là tác phẩm đầu tay nhưng bản thân chị cảm thấy khá hài lòng. Chị Giang tốn hơn 2 tiếng để hoàn thiện, nướng bánh thì khá nhanh khoảng 20 phút nhưng công đoạn lắp ghép, tô màu và đợi bánh khô thì lâu hơn.
Chị Giang tâm sự: “Vì là lần đầu tiên làm bánh gừng nên mình còn bỡ ngỡ nhưng khi nghĩ đến niềm vui của các con được ăn bánh nên mình cố gắng làm thật ngon, thật đẹp để bọn trẻ có được một mùa Noel trọn vẹn”.