Bác sĩ cảnh báo hành vi nguy hiểm nhiều người vẫn làm khi uống say

Rất nhiều người khi cảm thấy mình đã uống quá nhiều liền móc họng để nôn rượu ra cho bớt say mà không biết nó có thể gây chết người.

Hành vi móc họng giục nôn khi say rượu cực kỳ nguy hiểm
Bac si canh bao hanh vi nguy hiem nhieu nguoi van lam khi uong say
Đám cưới hóa đám tang do chú rể chết vì giục nôn khi say rượu. Ảnh minh họa 
Mới đây, một bệnh viện ở Trung Quốc vừa cấp cứu một bệnh nhân là chú rể bị say rượu vào ngày cưới. Cô dâu cho hay chồng mình không uống được nhiều rượu nên khi quá chén thường móc họng để nôn ra.
Ngày cưới, bị bạn bè ép uống nhiều, chàng trai chui vào toilet để nôn nhưng rồi sau đó người thân tìm thấy anh bất tỉnh nằm trên sàn và chết trên đường đưa tới bệnh viện.
Trên thực tế, nhiều người thích sử dụng phương pháp này để khiến bản thân có thể "chinh chiến" lâu dài trên bàn nhậu. Mặc dù về mặt y học là không sai, người ta vẫn dùng cách thúc nôn để cứu những bệnh nhân bị ngộ độc, nhưng tiền đề là người đó phải đang trong tình trạng tỉnh táo chứ không phải lơ mơ do chất cồn.
Phương pháp dùng ngón tay thọc vào họng để kích thích cổ họng, gây buồn nôn cần do nhân viên y tế được đào tạo thực hiện. Nếu bạn tự làm điều đó sẽ gánh chịu những nguy cơ rủi ro cao sau đây.
- Nếu móng tay quá dài hoặc quá cứng sẽ dễ khiến bị gãy cổ họng.
- Trong quá trình nôn, người say rượu có thể bị bất tỉnh và phần nôn sẽ dễ dàng lọt vào khí quản, gây tử vong do ngạt thở.
- Việc cưỡng ép nôn mửa thường xuyên sẽ làm hỏng thực quản, gây ra viêm thực quản trào ngược, loét thực quản... tạo ra triệu chứng chảy máu trong nghiêm trọng, làm tổn thương chức năng tiêu hóa, gây viêm tụy và đe dọa tính mạng người bệnh.
Những cách gây hại cho người say rượu
Ngoại trừ việc nôn mửa thì những hành vi sau cũng khiến người uống rượu bị tổn hại lớn về sức khỏe:
1. Thêm đồ uống có ga vào rượu
Rượu vang đỏ trộn với Sprite, rượu vang trắng với Cocacola... những cách uống như vậy sẽ không chỉ thúc đẩy tốc độ rượu ngấm vào hỗng tràng (jejunum), mà còn khiến cho thể tích dạ dày mở rộng, tăng diện tích hấp thụ rượu, khiến người uống dễ bị say hơn.
2. Dùng thuốc chống viêm không steroid sau khi say
Thuốc chống viêm không steroid mặc dù có thể làm giảm đau đầu sau khi uống say, nhưng loại thuốc này lại có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan và chảy máu dạ dày dù dùng trước hay sau khi uống rượu.
3. Uống cà phê hay trà sau khi say
Mặc dù cà phê có chứa caffeine, có thể rất tốt để duy trì năng lượng và giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, bản thân caffeine không thể làm loãng rượu một cách hiệu quả, trà đặc cũng vậy.
Vậy có phương pháp nào để thúc nôn một cách khoa học và an toàn?
Hiện tại, không có phương pháp nào là an toàn để làm giảm tác hại của rượu khi nó đã vào trong cơ thể con người. Cái gọi là "thuốc gây nôn" đang lưu hành trên thị trường sẽ gây hại cho gan và chẳng có bác sĩ nào chỉ định loại thuốc này cho bệnh nhân của mình.
Do đó, cách tốt nhất là bạn không nên uống hoặc uống ít rượu thôi. Hãy uống nhiều nước tại thời điểm uống rượu để làm loãng nồng độ cồn và thúc đẩy việc tiểu tiện, thải bớt rượu ra ngoài.
Trong những trường hợp không thể từ chối uống rượu, bạn hãy uống ít thôi rồi tuyên bố rằng mình đã say. Còn làm sao để mọi người tin thì tùy thuộc vào trình độ diễn xuất của bạn.

Dẫn người yêu ra mắt lũ bạn uống say bí tỉ

Nào ngờ một lúc sau, cứng mồm là thế nhưng chẳng hiểu sao mới được mấy chén mà đầu óc tôi đã quay cuồng rồi gục xuống bàn say bí tỉ từ lúc nào không hay....

Kể từ sau tổn thương với người cũ, tôi trở nên khép mình hơn trước cũng chẳng dám tin vào tình yêu. Nhưng khi gặp được Nhi thì tất cả những kí ức đau buồn đó dường như đều biến mất. Em hoàn toàn khác với bạn gái cũ của tôi, em dịu dàng và hiền lành, cũng chẳng biết đến rượu bia là gì. Hơn nữa, Nhi lúc nào cũng quan tâm và để ý đến tôi chứ không như người yêu ngày trước.

Quen Nhi được 5 tháng, tôi quyết định sẽ dẫn em đến ra mắt với đám bạn thân của mình. Một phần vì người yêu cũ từng là bạn cấp 3 nên sau khi chia tay tôi không còn gặp alại chúng nó nữa, sợ sẽ phải nhớ lại những kỉ niệm không vui của ngày xưa. Nhưng, giờ đây đã có Nhi nên tôi muốn đưa em đến gặp mặt chúng nó, bạn bè với tôi quan trọng chẳng kém gì cha mẹ cả, đặc biệt lại là lũ bạn thân này nên thật sự tôi muốn giới thiệu em để chúng nó biết tôi giờ đã ổn.

Mỗi khi uống say, tôi mới dám làm "chuyện ấy" với chồng

Một phần là vì tôi bị khô hạn nên mỗi lần gần chồng, tôi có cảm giác sợ và không thích.

Tôi 36 tuổi, còn chồng 44. Chúng tôi cưới nhau được 10 năm và có một bé gái 9 tuổi. Trước đây, chuyện vợ chồng rất hòa hợp, dù có những khoảng thời gian chồng chưa làm cho tôi thật sự thỏa mãn. Nhưng sau đó, tôi góp ý nhẹ thì có cải thiện hơn. Khoảng một năm nay, tôi thấy chuyện vợ chồng rất nhạt nhẽo, một phần vì tôi bị khô hạn nên mỗi lần gần chồng, tôi có cảm giác sợ và không thích.
Cách đây 3 năm, tôi bị bác sĩ hù là mắc ung thư trong một lần đi khám bệnh tổng quát. Lần đó, tôi bị trầm cảm và rối loạn lo âu phải điều trị 2 năm. Hiện nay, bệnh đã ổn nhưng tôi vẫn uống thuốc liều thấp để có thể ngủ được.

Tôi uống say bí tỉ rồi qua đêm tại nhà anh hàng xóm độc thân

Từ hôm đó, mỗi lần gặp anh ta, tôi đều cúi mặt, không nói một lời. Còn anh ta lại thản nhiên cho rằng nhậu say rồi ngủ "chay" như thế là chuyện thường...

Tôi tốt nghiệp một trường đại học không mấy danh tiếng. Năng lực ở mức thường, ngoại hình không xinh đẹp, nhưng tôi rất hoạt bát, vui vẻ. Bất kì ai tiếp xúc với tôi lần đầu đều có những nhận xét và ấn tượng tích cực.

Tin mới