Bạn gái đòi chia tay, chàng trai đến tận nhà khỏa thân để đe dọa

Mối quan hệ của cặp đôi vốn dĩ rất tốt nhưng không biết vì lý do gì mà cô gái đột nhiên đòi chia tay. Chính vì vậy, chàng trai đã vô cùng tức giận và có những hành động mất kiểm soát.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, anh Wu và chị Li sống tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã yêu nhau được vài năm nay và có mối quan hệ rất tốt. Trong suốt quãng thời gian yêu đương, cặp đôi cũng đã quan hệ tình dục và nhiều lần cùng nhau chụp ảnh nóng. Cả hai đều nghĩ rằng những bức ảnh này chỉ mang tính chất kỷ niệm, sẽ giữ làm bí mật chứ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày lôi nó ra để đe dọa nhau.
Tháng 8/2018, anh Wu đột nhiên cảm thấy thái độ của chị Li rất khác. Chị không còn tình cảm và gần gũi với bạn trai nữa, ngược lại ngày một xa lánh và lạnh nhạt. Tới một hôm, chị Li đã thẳng thắn đề nghị chuyện chia tay với anh Wu, khiến anh vô cùng sốc. Anh không biết lý do vì sao chị Li lại muốn chia tay trong khi anh vẫn còn rất yêu bạn gái, khi hỏi chị Li cũng không nói gì, còn nói không muốn gặp lại anh Wu.
Ban gai doi chia tay, chang trai den tan nha khoa than de de doa
 Sau khi chia tay, chị Li đã bị anh Wu đến tận nhà đe dọa (Ảnh minh họa)
Quá tức giận, thất vọng và bức bối, anh Wu đã gửi những bức ảnh nóng mà hai người từng chụp trước đây cho chị Li để đe dọa, bắt chị phải nói ra lý do tại sao chị muốn chia tay. Bị làm phiền, chị Li đã đến đồn cảnh sát tố cáo anh Wu. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng đây là chuyện riêng tư của cặp đôi, sẽ bất tiện khi can thiệp nên không giải quyết.
Sau đó, anh Wu tiếp tục làm phiền chị Li bằng cách chờ sẵn ở cửa nhà chị. Buổi tối khi chị Li đi làm về đã thấy anh Wu đứng sẵn trước cửa nhà. Chị định quay xe đi thì anh Wu bất ngờ cởi hết quần áo trên người, khỏa thân rồi kéo tay chị Li, bắt chị phải giải thích lý do chia tay. Thậm chí, anh Wu còn liên tục xin lỗi, níu kéo chị Li quay về với mình.
Chị Li nói rằng chị đã cố gắng làm theo mọi yêu cầu của anh Wu nhưng anh ta vẫn không bình tĩnh lại, thậm chí còn định kéo chị Li ra xe mình. Sợ anh Wu mất kiểm soát, có thể có hành vi không đứng đắn hoặc bạo lực, chị Li đành giả vờ làm lành để xoa dịu cảm xúc của bạn trai, đưa quần áo cho anh Wu mặc rồi bảo anh lái xe về nhà. Sau đó, chị Li mới đi báo cảnh sát.
Không lâu sau đó, anh Wu đã bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, anh ta chối bỏ mọi hành động của mình, nói rằng chưa từng gửi ảnh nóng để đe dọa chị Li mà chỉ muốn biết lý do chị chia tay mà thôi. Cảnh sát đã kiểm tra điện thoại của anh Wu và nhận thấy những hình ảnh và clip đã bị xóa.
Tuy nhiên, anh Wu vẫn phải đối mặt với cáo buộc đe dọa người khác. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổng cục TDTT lên tiếng vụ “Sếp phó” VPF đe dọa Phó ban trọng tài

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, đã lên án mạnh mẽ sự việc xảy ra giữa  Phó Chủ tịch VPF ông Trần Mạnh Hùng và Phó ban trọng tài ông Dương Văn Hiền ngày 15/5.

"VFF đang chủ trương xây dựng văn hóa bóng đá từ trong đến ngoài sân cỏ. Không chỉ cầu thủ, trọng tài, HLV phải hành xử đúng mực trên sân cỏ, nhà quản lý bóng đá càng phải làm gương. Sự việc xảy ra giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Dương Văn Hiền vì thể phải được xử lý nghiêm khắc", ông Vương Bích Thắng nói với tờ Tuổi trẻ.

Sao Colombia bị đe dọa xử tử sau thẻ đỏ, tái hiện lịch sử kinh hoàng

Điều này gợi nhớ đến thảm cảnh của cố cầu thủ Andres Escobar tại World Cup 1994 trên đất Mỹ.

Carlos Sanchez đã nhận được những lời đe dọa về việc mình sẽ bị giết sau khi tiền vệ này phải lãnh thẻ đỏ trong trận đấu mà họ để thua trước Nhật bản với tỉ sô 1-2 cách đây không lâu. Trên thực tế, Colombia vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy, tấm thẻ đỏ tai hại của Sanchez gợi nhớ đến Andres Escobar cách đây 24 năm.

Tin mới