Bạn gái tôi rất tốt, chăm lo gia đình nhưng tôi không muốn cưới cô ấy

Tôi biết T có một khoản nợ bên ngoài, chỉ là không ngờ số tiền ấy lại lớn đến vậy.

Ban gai toi rat tot, cham lo gia dinh nhung toi khong muon cuoi co ay

Ảnh minh họa.

Tôi và T yêu nhau được gần một năm rồi. Đối với tôi, T là người dịu dàng, chịu khó. Chính vì thế, ngay từ khi quen nhau, tôi đã muốn xác định lâu dài với cô ấy.

Tôi biết, T sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Bố cô ấy nghiện rượu, mẹ làm công việc chân tay, thu nhập tính ra thì chỉ vài triệu một tháng. Dưới T còn 2 đứa em đang học đại học. Vì muốn các em có tương lai tươi sáng nên làm được bao nhiêu, cô ấy lại gửi tiền về nhà. Nhiều lần thấy T phải ứng lương để gửi về, tôi cũng thấy không hài lòng. Thế nhưng cả hai vẫn đang tìm hiểu, tôi mà nói ra thì sẽ không hay.

Chiều qua khi chúng tôi đang uống nước thì có một vài người đến phá đám. Người phụ nữ đi đầu hất thẳng cốc nước vào mặt T rồi ép cô ấy trả tiền. Hỏi ra mới biết, T vay nặng lãi gần 300 triệu của người ta. Bây giờ đã quá hạn gần 3 tháng nhưng vẫn chưa có tiền để trả gốc và lãi. Tôi phải đứng ra nói khó và đưa trước 10 triệu, họ mới chịu ra về.

Sau khi đám đông ấy rời đi, tôi cũng lấy lý do có việc để ra về. Thật lòng mà nói, T là người phụ nữ của gia đình, tôi cũng rất muốn cưới T làm vợ. Chỉ là gia đình cô ấy quá phức tạp. Đã vậy, T còn ôm một khoản nợ không hề nhỏ chỉ vì nuôi các em ăn học.

Tôi lo lắng sau này dù có kết hôn, cô ấy cũng sẽ dấm dúi tiền về bên ngoại. Đến lúc ấy, tôi mới là người khổ nhất. Tôi có nên chấm dứt mối quan hệ này khi cả hai vẫn chưa đính ước gì không? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.  

Vẫn yêu người cũ, tôi càng thương hơn khi biết em lấy chồng không hạnh phúc

Đó là một cô gái hiền nhất, xinh nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Vậy mà tôi lại để vuột mất em.

Ngày ấy hai đứa yêu nhau, cả cấp ba hồn nhiên chở nhau trên chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường. Những con dốc đầy hoa, những lối mòn đã mài vẹt cả lốp xe của hai đứa, những hàng cây đã quen với tiếng cười trong veo của em, giọng đùa của tôi, mỗi con đường chúng tôi qua đều mang đầy kỷ niệm hạnh phúc của hai đứa.

Rồi chúng tôi vào đại học, nuôi ước mơ sau này em làm cô giáo, tôi làm chuyên gia tài chính, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm với những đứa con xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, đến khi tôi học năm thứ hai, thì cuộc sống lại rẽ sang một hướng khác chính tôi cũng không ngờ.

Vì chiếc váy hơn 2 triệu, chồng đánh vợ ngay giữa cửa hàng

Thấy vợ đòi mua chiếc váy có giá 2,5 triệu đồng, người chồng bực tức đánh vợ ngay trước mặt con nhỏ và các nhân viên cửa hàng.

Sự việc xảy ra mới đây tại một trung tâm mua sắm ở Tô Châu, Trung Quốc.

Nhân viên cửa hàng cho biết, tại cửa hàng, người vợ mê man chọn quần áo còn người chồng đứng trông con nhỏ. Vừa trông con, anh vừa giục vợ nhanh chóng đi về.

Tin mới