Báo động nạn cưỡng hiếp trong trại tị nạn ở Đức

(Kiến Thức) - Trong khu trại tị nạn đông đúc ở Đức, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ trở thành nạn nhân của nạn cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục.

Daily Mail đưa tin, tại những khu trại tị nạn tạm bợ ở Đức, nam giới, phụ nữ và trẻ em nằm ngủ cạnh nhau trong những túp lều hay dọc hành lang. Nhà tắm, nhà vệ sinh thường không được ngăn cách hoặc có một không gian riêng nào.
Mới đây, khoảng 5.000 di dân và người tị nạn bị nhồi nhét trong các căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Giessen, miền tây nước Đức.
Bao dong nan cuong hiep trong trai ti nan o Duc
Nhiều vụ cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục tại trại tị nạn Giessen có thể không được trình báo. Ảnh: Alamy. 
Một bức thư gửi tới Bộ trưởng Hội nhập và Xã hội ở bang Hesse đã nói về nạn cưỡng hiếp và bạo lực tại khu trại tị nạn này.
“Thực tế cho thấy rằng, phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ. Những người đàn ông coi phụ nữ thấp kém hơn họ và đối xử như những món “đồ chơi”. Hậu quả là, ngày càng có nhiều vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Những người phụ nữ buộc phải trở thành gái bán dâm”, một phần nội dung bức thư được viết ngày 18/8.
Chính vì vậy, nhiều phụ nữ cảm thấy sợ hãi. Họ chỉ biết quanh quẩn trong khu trại cả ngày, trong khi một số nạn nhân không dám trình báo về việc bị tấn công tình dục.
“Chúng tôi biết, nạn cưỡng hiếp đang xảy ra”, ông Astrai Eibelshaeuser đến từ thành phố Giessen nói.
Trong khi đó, Johannes-Wilhelm Roerig - Ủy viên phụ trách các vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em - bày tỏ: “Tôi cảm thấy lo ngại nhất cho những đứa trẻ tị nạn. Chúng có thể không được bảo vệ khỏi các vụ tấn công tình dục”.
Tổ chức Women For Refugee Women cho biết, giải pháp đối với thực trạng này là nhanh chóng đưa những người tị nạn thực sự hòa nhập vào xã hội để loại bỏ những rủi ro khi phải sống nhồi nhét trong không gian chật chội như vậy.
“Các di dân và người tị nạn không thể sống mãi trong các trại tập trung như vậy mà cần hòa nhập vào cộng đồng nơi họ có những quyền bảo vệ cơ bản”, Giám đốc tổ chức Natasha Walter phát biểu.

Cuộc sống của người tị nạn Syria trong các trại tập trung

(Kiến Thức) - Tình hình hỗn loạn của Syria khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương tới các trại tị nạn tập trung.

Các cậu bé đang đắp người tuyết ở vùng quê Jabal al-Zawiya thuộc thành phố Idlib, Syria ngày 7/1/2015.
 Các cậu bé đang đắp người tuyết ở vùng quê Jabal al-Zawiya thuộc thành phố Idlib, Syria ngày 7/1/2015.

Những người Syria phải sơ tán đang sưởi ấm quanh đống lửa trong lều khi cơn bão mùa đông đang hoành hành ở làng Jabal al-Zawiya, vùng quê phía nam của thành phố Idlib, Syria ngày 7/1/2015.

Những người Syria phải sơ tán đang sưởi ấm quanh đống lửa trong lều khi cơn bão mùa đông đang hoành hành ở làng Jabal al-Zawiya, vùng quê phía nam của thành phố Idlib, Syria ngày 7/1/2015. 

Thành phố của những người tị nạn Syria

(Kiến Thức) - Cuộc nội chiến ở Syria đã khiến nhiều người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa, quê hương để chạy sang Jordan và sống trong trại tị nạn.

Thanh pho cua nhung nguoi ti nan Syria
 Quang cảnh trại tị nạn Al Zaatari với những túp lều san sát nằm ở thành phố Mafraq, Jordan.

Cuộc sống dân Myanmar tại trại tị nạn biên giới Trung Quốc

(Kiến Thức) - Xung đột là nguyên nhân khiến hàng trăm người Myanmar phải rời bỏ nhà cửa tới sống tại khu trại tị nạn gần biên giới Trung Quốc - Myanmar.

Những khu trại tị nạn ở thành phố Lâm Thương thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là nơi cư ngụ của hàng trăm người Myanmar sau khi xung đột nổ ra tại đất nước này.
 Những khu trại tị nạn ở thành phố Lâm Thương thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là nơi cư ngụ của hàng trăm người Myanmar sau khi xung đột nổ ra tại đất nước này.

Tin mới