

Trận derby ở giải VĐQG Indonesia, giữa Arema FC và Persebaya tối 1/10 với 40.000 khán giả trên sân Kanjuruhan đã biến thành ngày đen tối nhất của thể thao nước này, sau khi Arema để thua với tỷ số 2-3.
Theo các tin tức cập nhật từ tờ VIVA Nasional, có tổng cộng 127 người thiệt mạng, 180 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện bởi cuộc bạo loạn kinh hoàng xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Theo Tổng thanh tra cảnh sát khu vực Đông Java, Nico Afinta, nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm kịch xuất phát từ sự thất vọng của người hâm mộ Arema FC, do kỷ lục 23 năm chưa từng thua Persebaya ở derby Đông Java đã bị phá vỡ.
“Những người ủng hộ đã tràn xuống sân để hỏi các cầu thủ tại sao họ lại thua. Lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để đối phó tình hình và cảnh dẫm đạp xảy ra sau đó”.
Trong số 127 người thiệt mạng bởi thảm kịch, có cả trẻ em và 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra có nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, với 10 chiếc xe của cảnh sát bị các VĐV quá khích đập nát.
Trước mức độ nghiêm trọng của thảm kịch, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã ra lệnh cho Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Zainuddin Amali và Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia, Listyo Sigit Prabowo ngay lập tức đến Malang , Đông Java để điều tra nguyên nhân và khắc phục tình hình.
Nạn nhân tăng vọt, có nhiều trẻ em
Các nạn nhân trong thảm kịch Kanjuruhan tiếp tục tăng lên. Văn phòng Y tế Malang thông báo, số nạn nhân thiệt mạng liên quan đến vụ bạo loạn sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya đã lên tới 182 người.
Đây là con số kinh hoàng so với quy mô thảm kịch trong một sân vận động bóng đá.
Bi kịch Kanjuruhan chỉ thua thảm họa tại Estadio Nacional ở Lima, Peru ngày 24/5/1964. Ngày ấy, bạo loạn liên quan đến trận đấu giữa Peru và Argentina khiến 328 người thiệt mạng.
Điều đáng buồn, từ dữ liệu của Văn phòng Y tế Malang, có những nạn nhân vẫn còn đang đi chập chững. Cụ thể là Gibran Rata Elfano, người Malang, mới 2 tuổi 10 ngày.
Nhiều nạn nhân thiệt mạng khác trong thảm kịch của bóng đá Indonesia là thanh thiếu niên. Ví dụ, Audi Nesia Alfiari từ Kedungkandang và Halkin Al Mizan, cư dân Sumberpucung, lần lượt 12 và 13 tuổi.
Cũng theo báo cáo y tế, ít nhất 17 trẻ em đã thiệt mạng, và 7 trẻ em khác đang được điều trị trong bệnh viện.
Bộ Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em (KPPPA) kêu gọi các gia đình bị thất lạc con trong vụ bạo loạn sớm báo cáo với cơ quan chức năng.
Trong cuộc họp báo sáng nay, Tổng Thanh tra Cảnh sát khu vực Đông Java Nico Afinta nói rằng sự khởi đầu của bạo loạn là nỗi thất vọng ngày càng gia tăng các các CĐV Arema.
Lần đầu tiên sau 23 năm, Arema để thua Persebaya trên sân nhà.
Nguy cơ của bóng đá Indonesia
Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh cho Bộ trưởng Thanh niên Thể thao, Cảnh sát Quốc gia và Tổng Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) đánh giá kỹ lưỡng việc tổ chức các trận đấu bóng đá và các thủ tục an ninh.
PSSI cũng buộc phải dừng giải vô địch Indonesia cho đến khi đánh giá xong và cải thiện được tình hình an ninh.
Đại diện PSSI cho rằng tình trạng bất ổn "đang làm vấy bẩn bộ mặt của bóng đá Indonesia", và nói thêm CLB Arema sẽ bị cấm tổ chức các trận sân nhà trong phần còn lại của mùa giải.
Phía FIFA cũng yêu cầu PSSI có báo cáo cụ thể về sự cố trong thời gian sớm nhất.
Tổ chức Save Our Soccer (SOS) lo ngại thảm kịch Kanjuruhan sẽ khiến FIFA mất niềm tin vào bóng đá Indonesia.
Trước đây, FIFA từng có thời điểm trừng phạt bóng đá Indonesia. Phía PSSI dần lấy lại niềm tin của cơ quan bóng đá cao nhất thế giới, khi cho phép đăng cai VCK U20 World Cup 2023.
Chủ tịch Akmal Marhali của SOS nói: "Indonesia có thể có nguy cơ không đăng cai U20 World Cup nếu vụ việc này trở thành mối quan tâm đặc biệt của FIFA.
Bởi vì, sự cố xảy ra trên sân với rất nhiều người hâm mộ có mặt, cũng như con số thương vong quá lớn. Điều này có nghĩa là FIFA có thể thấy rằng PSSI chưa sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ chủ nhà".