Bão số 8 mạnh lên cấp 13

Bão số 8 mạnh lên cấp 13 sau nhiều giờ ít dịch chuyển. Ngày 25/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

 Trưa 23/10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15. So với 6 giờ trước đó, bão mạnh lên một cấp sau 3 giờ ít dịch chuyển.

Vùng bán kính 260 km từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Trong khi các khu vực nằm trong bán kính 160 km hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây, vận tốc 10-15 km/h. Sáng 24/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía tây bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, bão giảm cường độ xuống cấp 11-12, giật cấp 14. 

Sau đó, bão giữ nguyên hướng đi, tăng tốc lên 15-20 km/h. Trưa 25/10, tâm bão nằm ngày trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây trong những giờ tiếp theo và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 109 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hiện, khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Quốc lộ 12A ở Quảng Bình bị biến dạng, nứt gãy như động đất

(Kiến Thức) - Mưa lũ khiến nhiều đoạn Quốc lộ 12A (đoạn đi qua huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) bị nứt toác và bong tróc mạnh trông giống như vừa trải qua một trận động đất.

Quoc lo 12A o Quang Binh bi bien dang, nut gay nhu dong dat
 Do sạt l ở đất, Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, ngay trước cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bị nứt gãy hoàn toàn. Hiện tuyến đường này đã bị cấm qua lại.
Quoc lo 12A o Quang Binh bi bien dang, nut gay nhu dong dat-Hinh-2
 Vị trí sạt lở nằm tại Km 136+950, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; ngay trước cửa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

“Quặn lòng” dân vùng lũ gỡ ngói, ngoi lên nóc nhà... chờ cứu trợ

(Kiến Thức) - Tuần qua, cả nước hướng về các tỉnh miền Trung, nơi hàng trăm gia đình kêu cứu trong cơn lũ mênh mông là nước. Hình ảnh những người dân gỡ ngói, ngoi lên nóc nhà vẫy tay chờ cứu trợ khiến đồng bào cả nước không khỏi xót xa.

“Quan long” dan vung lu go ngoi, ngoi len noc nha... cho cuu tro
 Nhiều ngày bị lũ dữ cô lập, hàng nghìn người dân còn mắc kẹt ở vùng tâm lũ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) chỉ biết giơ tay "cầu cứu" qua mái nhà. Ảnh: Soha.
“Quan long” dan vung lu go ngoi, ngoi len noc nha... cho cuu tro-Hinh-2

Nhiều người dân bị mắc kẹt ở các mái nhà đã cạn kiệt lượng thực vì ở trong đó quá lâu. (Ảnh: Soha).

Tin mới