Bắt 4 người vượt biên sang Campuchia để xin việc

(Vietnamdaily) - Một người Trung Quốc cùng 3 công dân Việt Nam lợi dụng đêm tối để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sáng 11/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã hoàn tất việc cách ly 4 người có hành vi xuất cảnh trái phép. Trong đó, một người quốc tịch Trung Quốc là Du Jun (34 tuổi), 3 công dân còn lại có hộ khẩu thường trú tại Nam Định và Hà Nội.

Bat 4 nguoi vuot bien sang Campuchia de xin viec
 4 người xuất cảnh trái phép.

Rạng sáng 10/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (đóng tại TP Châu Đốc) phát hiện 4 người lợi dụng đêm tối, men theo bờ ruộng của khóm Vĩnh Chánh 3 (phường Vĩnh Nguơn) để đi về phía biên giới Campuchia.

Bị lực lượng biên phòng mời về đồn làm việc, nhóm này khai mục đích xuất cảnh sang Campuchia để xin làm tiếp thị điện thoại di động và các công việc phổ thông với mức lương khoảng 800 USD mỗi tháng. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý 4 người theo quy định pháp luật.

Chuyện buồn của võ sĩ Dương Tử Anh

Dương Tử Anh, người từng thắng kiện tướng quyền anh Liên Xô (cũ), thụ án ở trại giam số 5 Nghệ An.

Cho đến nay, nhiều người vẫn thắc mắc, vì sao từ một thanh niên đẹp trai, con nhà khá giả, Dương Tử Anh lại trở thành đệ tử trung thành của bà trùm Phúc bồ. Điều này được ông Dương Lập Phương, cha của tù nhân giải thích.

Ba mẹ con ở Cần Thơ bán bé trai giá 20 triệu đồng

Ngày 16/2, Công an tỉnh An Giang ra lệnh tạm giam Huỳnh Thị Lượm (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi Mua bán trẻ em.

Ngày 16.2, Công an tỉnh An Giang ra lệnh tạm giam Huỳnh Thị Lượm (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi Mua bán trẻ em. Liên quan vụ việc, bà Phạm Thị Thu Hà (57 tuổi, ngụ Cần Thơ) với hai con gái Nguyễn Ngọc Lan (37 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (35 tuổi) đã bị bắt nửa năm trước về hành vi Mua bán trẻ em.
Ba me con o Can Tho ban be trai gia 20 trieu dong
 
Theo cơ quan điều tra, năm 2015, Tú từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và ở nhà của Lượm tại tỉnh Phúc Kiến. Thông qua Tú, bà Hà với Lan biết Lượm (lấy chồng Trung Quốc, chưa nhập quốc tịch) cần một đứa trẻ để nhận làm con nuôi.