Bắt giam nữ thủ lĩnh giáo phái vì nghi liên quan vụ giết bé trai 9 tuổi

Giáo phái Ucheniki Khrista (Các môn đệ của Chúa Kitô) đã hoạt động nhiều năm tại Nga. Thủ lĩnh Zemfira Gainullina (48 tuổi) vẫn nói rằng, những người không tin bà ta sẽ bị đày xuống địa ngục. Trẻ con ở đây bị đánh đập tàn nhẫn. Một bé trai đã bị sát hại.

Bat giam nu thu linh giao phai vi nghi lien quan vu giet be trai 9 tuoi
 Hai đối tượng Ivan và Zemfira đều bị tạm giam
Đứa trẻ tử vong vì ngạt thở
Ngày 28-11-2019, cảnh sát tìm thấy thi thể bé trai 9 tuổi được chôn trong khu rừng trồng ở quận Chkalovsky, thành phố Yekaterinburg. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ giết người vì lý do tôn giáo. Trước đó, cảnh sát nhận được thông tin về một số đối tượng nghi vấn sống trong các căn hộ thuê. Họ thường mang con đi lang thang ở Yekaterinburg. Sau đó, cảnh sát được biết rằng vài bé đã bị mất tích.
Trong quá trình tìm kiếm những đứa trẻ mất tích, cảnh sát đã được một số thành viên của giáo phái Ucheniki Khrista cho biết về vụ giết hại cậu bé 9 tuổi vào ngày 5/11/2019. Ivan Kazantsev (SN 1979), bố của đứa bé xấu số này bị bắt vào ngày 29-11-2019 và đã bị khởi tố về tội giết trẻ em. Theo cảnh sát, bố mẹ cậu bé là những tín đồ cực đoan.
Mẹ của cậu bé đã trở về Belarus vào giữa tháng 11/2019 và kể cho em gái nghe về việc chồng mình đã giết con. Người em gái lập tức thông báo cho cảnh sát địa phương. Vợ chồng Ivan đến Yekaterinburg vào đầu tháng 10/2019. Theo cơ quan điều tra, hôm xảy ra án mạng, Ivan đã dùng roi đánh con để xua đuổi ma quỷ ra khỏi cơ thể cậu bé. Biết con sẽ gào khóc, anh ta lấy giẻ nhét vào miệng khiến đứa trẻ tử vong vì ngạt thở...
Ngày 1-12-2019, cơ quan điều tra cho biết, bà Zemfira - thủ lĩnh giáo phái Ucheniki Khrista đã bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến vụ giết hại con trai của Ivan. Trong 2 ngày liền, Zemfira cố gắng “hồi sinh” đứa trẻ đã chết và hy vọng rằng “Chúa trời sẽ phục hồi lại linh hồn cho cậu bé”. Tuy nhiên, nạn nhân không thể sống lại.
Trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, Zemfira nói rằng bà ta là “môn đệ của Thượng đế”. Trả lời về công việc của mình, Zemfira khẳng định “không sống ở thế giới này”. Trước năm 2012, bà ta đã sinh sống ở thành phố Novy Urengoy của Khu Tự trị Yamalo-Nenets. Theo Zemfira, bà ta bắt đầu “hành trình khác thường” khi “Chúa hiện ra và gọi bà ta là Tamar”. Zemfira cùng các tín đồ đã đến nhiều thành phố của Nga và Belarus.
Tuyển mộ tín đồ mới qua mạng xã hội
Giáo phái Ucheniki Khrista mà vợ chồng Ivan đang theo đã hoạt động nhiều năm. Các thành viên của giáo phái này xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau của Nga. Tại các thành phố, họ thường thuê căn hộ và sống cùng nhau. Zemfira tuyển mộ tín đồ mới qua mạng xã hội. Sau đó, bà ta trò chuyện qua messenger và thuyết phục các tín đồ tiềm năng chuyển tiền cho mình. Đó là các khoản tiền từ 500 rúp đến hàng chục nghìn euro.
Zemfira thuyết phục những người muốn tham gia giáo phái bán nhà và sống lang thang với mình. Bà ta đã lôi kéo nhiều người Nga, Belarus và Kazakhstan gia nhập giáo phái. Zemfira khẳng định nghe được Thượng đế và rằng những người không tin bà ta sẽ bị đày xuống địa ngục. Trong giáo phái, mọi người đều có tên riêng. Các tín đồ được đem theo con và phải cắt đứt quan hệ với gia đình riêng của mình. Các con của Zemfira cũng ở trong giáo phái Ucheniki Khrista.
Zemfira yêu cầu các tín đồ của mình trừng phạt con cái nghiêm khắc. Họ phải đánh con thật đau vì những hành vi sai trái như ăn bánh mì không xin phép người lớn, đùa nghịch, la hét... Ý nghĩa của hình phạt là xua đuổi ma quỷ ra khỏi bọn trẻ. Khi đánh đập, các tín đồ thường bịt miệng con lại để hàng xóm không thể nghe thấy tiếng kêu của chúng.
Ngày 2/12/2019, Tòa án quận Leninsky, Yekaterinburg đã ra quyết định tạm giam cả 2 đối tượng Ivan và Zemfira đến ngày 26/1/2020.

Kinh hoàng: Cha con bị sát hại trong rừng, thi thể không nguyên vẹn

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng sát hại hai cha con trong rừng, nhét bao tải ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Infonet, ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng hai cha con bị sát hại trong rừng.
Diễn biến vụ việc, khoảng 8h sáng ngày 2/3, anh Dương Kim C. (34 tuổi, ở xã Thái Bình) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong rừng.

Phát hiện tài xế Grab trên người chi chít vết đâm

(Kiến Thức) - Thấy vật lạ ở bờ kênh nên người dân đi kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện thanh niên mặc áo GrabBike đã tử vong.

Trưa 25/6, Công an Quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tài xế GrabBike nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân thấy vật lạ ở gần bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) nên đến kiểm tra.

Kẻ sát hại 2 nữ sinh ở Nghĩa Đô tỏ ra 'lịch sự' trước khi gây án

Liên quan tới vụ án xảy ra tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) sáng 16/9, lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường cho thấy trước khi ra tay, nghi phạm đã tỏ ra “lịch sự”.

Liên quan đến vụ 2 nữ sinh ở Nghĩa Đô bị giết, sáng sớm ngày 16/9, Giàng A Dông (SN 1996, quê ở Điện Biên, là người có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L.) đã tới nhà trọ của chị L. ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tin mới