Bắt giữ “ông trùm” cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ được “ông trùm” cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Chiều 22/7, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Lạng Sơn vừa bắt tạm giam “ông trùm” cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng - Đoàn Tuấn Dương (32 tuổi, TP Lạng Sơn). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương, cảnh sát thu giữ thêm 2 khẩu súng, 66 viên đạn, 120 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dao kiếm.
Dương cùng tang vật của vụ án. Ảnh công an cung cấp.
 Dương cùng tang vật của vụ án. Ảnh công an cung cấp.
Theo thông tin từ Đại tá Thực, để bắt giữ ông trùm cầm đầu đường dây ma túy Đoàn Tuấn Dương, lực lượng cảnh sát đã vô cùng vất vả. Ban chuyên án do Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó GĐ Công an tỉnh Lạng Sơn làm trưởng ban, được thành lập từ nửa năm trước, sau khi nắm bắt được thông tin về đường dây buôn bán ma túy do Đoàn Tuấn Dương cầm đầu.
Quá trình phá án, cảnh sát lần lượt bắt giữ các nghi phạm đầu tiên trong đường dây là Bùi Xuân Sơn (49 tuổi, ở Thái Nguyên) và Nguyễn Huy Sơn (46 tuổi, ở Thái Nguyên) khi đang vận chuyển 2 bánh hêrôin bằng xe ôtô, đồng thời thu giữ thêm 2,5kg ma túy đá tại nơi ở của các nghi phạm. Cảnh sát bắt giữ thêm Vi Văn Lịch (32 tuổi, TP Lạng Sơn) và thu giữ 2 gói ma túy, 7 triệu đồng tiền mặt và 8.000 nhân dân tệ cùng 1 ôtô ngay sau đó.
Đến đầu tháng 4, Ban chuyên án tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Yến (40 tuổi, quê Hải Phòng) mang theo 4,5 kg ma túy đá, thu giữ thêm 1,2 kg ketamine; 775 triệu đồng; 1 khẩu súng Colt tại nơi ở của nghi phạm.
Đến chiều 29/4, cảnh sát phát hiện Trần Bá Đức (34 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Dương, cũng là một trong những đàn em của của Dương) đang lái ô tô di chuyển về hướng Lạng Sơn - Hà Nội nên đã bố trí lực lượng bắt giữ. Đến khoảng 14h cùng ngày, Đức điều khiển ôtô tại Km82 (thuộc địa phận thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), tổ công tác ra lệnh dừng xe kiểm tra nhưng y đã tăng ga trốn chạy đến ngõ 25 đường Xuân Giang thì lao vào vệ đường, xe bị lật.
Đức là đối tượng vô cùng manh động, y cầm vũ khí trốn vào khu vực dân cư, sau đó nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Đến 18h15 cùng ngày, Đức bị khống chế, thu giữ tại chỗ một súng K54; một khẩu Colt; khoảng 3 kg ma túy đá; 4 thanh kiếm. Ngoài ra, cảnh sát còn thu thêm 4 bánh hêrôin; 500 viên ma túy tổng hợp; 200 gram cỏ Mỹ; 3 khẩu súng; 2 quả lựu đạn tại gia đình nghi phạm.
Cũng theo Đại tá Thực, qua lời khai của nghi phạm Dương, anh ta đã chỉ đạo đàn em buôn bán trót lọt hơn 100 bánh hêrôin, 80kg ma túy đá cùng nhiều súng đạn. Đấu tranh, khai thác thêm qua Dương, cảnh sát đã bắt khẩn cấp nghi phạm Kiều Thị Tuyết (28 tuổi, người địa phương), đồng thời thu giữ 6 túi ma túy tổng hợp; 150 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bà trùm bí ẩn sử dụng "bát quái trận" trong đường dây ma túy

Sở dĩ Sèo nổi tiếng vì từ khi còn rất trẻ, người đàn bà cầm đầu đường dây ma túy khủng.

Gói “cơm đen” của “ma nữ”
Đất Phố Bảng (người địa phương gọi là Phó Bản), thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vốn là vùng đất dữ. Nơi đây từng sản sinh nhiều “anh tài” trong giới làm ăn, trong đó phải kể đến những đường dây ma túy.

Kinh hoàng đường dây tàng trữ, mua bán ma túy khủng ở Hải Phòng

(Kiến Thức) - Công an Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, trong đó có cả đối tượng là người nước ngoài...

Thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng về đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy “khủng” và có yếu tố nước ngoài.
Cụ thể, vào hồi 17h30 ngày 4/3 tại khu vực đường đê Quai Chảo (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), phòng PC47 kết hợp với phòng 3 Cục C47, Cụm đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Hải Phòng và Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang nhóm đối tượng 4 người về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam khắp mọi miền qua ảnh

Những người phụ nữ Việt Nam nhiều vùng miền, đảm đang trong đời sống hàng ngày, nhanh nhạy và giỏi giang trong kinh doanh.

Cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Pháp Réhahn sẽ diễn ra từ 20/7-20/8, tại vườn tượng An Hội, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.. Đây được coi là một triển lãm ảnh trên đường phố. Vườn tượng An Hội nằm trên đường Nguyễn Phúc Chu, thuộc phố cổ Hội An.

Cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Pháp Réhahn sẽ diễn ra từ 20/7-20/8, tại vườn tượng An Hội, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.. Đây được coi là một triển lãm ảnh trên đường phố. Vườn tượng An Hội nằm trên đường Nguyễn Phúc Chu, thuộc phố cổ Hội An.

40 tác phẩm ghi lại hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam nhiều vùng miền, đảm đang trong đời sống hàng ngày, nhanh nhạy và giỏi giang trong kinh doanh.

40 tác phẩm ghi lại hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam nhiều vùng miền, đảm đang trong đời sống hàng ngày, nhanh nhạy và giỏi giang trong kinh doanh.

Bà cụ đã 87 tuổi làm vườn hàng ngày ở Hội An.

Bà cụ đã 87 tuổi làm vườn hàng ngày ở Hội An.

Nụ cười ẩn giấu của một người phụ nữ ở biển An Bàng, Hội An.
 Nụ cười ẩn giấu của một người phụ nữ ở biển An Bàng, Hội An.
Một người phụ nữ dân tộc Nùng ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Một người phụ nữ dân tộc Nùng ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Người phụ nữ Hrê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Người phụ nữ Hrê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Nụ cười của một cô gái ở Hoàng Su Phì khi đang làm việc.

Nụ cười của một cô gái ở Hoàng Su Phì khi đang làm việc.

Ảnh Réhahn chụp một cô gái người Mông ở Mộc Châu, Sơn La vừa làm việc vừa chăm con.

Ảnh Réhahn chụp một cô gái người Mông ở Mộc Châu, Sơn La vừa làm việc vừa chăm con.

Bức ảnh mang tên "Thời gian thu hoạch", chụp tại huyện Mù Cang Chải, Điện Biên Phủ.

Bức ảnh mang tên "Thời gian thu hoạch", chụp tại huyện Mù Cang Chải, Điện Biên Phủ.

Người phụ nữ dân tộc Brâu ở Đăk Mế, Kon Tum.

Người phụ nữ dân tộc Brâu ở Đăk Mế, Kon Tum.

Một người phụ nữ dân tộc Chăm được chụp tại Cồn Cát ở Phan Rang.

Một người phụ nữ dân tộc Chăm được chụp tại Cồn Cát ở Phan Rang.

Một buổi sáng đầy nắng ở Hội An.

Một buổi sáng đầy nắng ở Hội An.

Ánh mắt của cụ bà đã 91 tuổi người dân tộc La Hủ, Mường Tè, Lai Châu.

Ánh mắt của cụ bà đã 91 tuổi người dân tộc La Hủ, Mường Tè, Lai Châu.

Những cô gái trẻ dân tộc Chăm ở Phan Rang.

Những cô gái trẻ dân tộc Chăm ở Phan Rang.

Người phụ nữ 73 tuổi người dân tộc H'Mông, Sa Pa.

Người phụ nữ 73 tuổi người dân tộc H'Mông, Sa Pa.

Sinh ra và lớn lên tại Normady, Pháp, Réhahn mang trong mình niềm đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Anh luôn dành thời gian để trò chuyện và bắt lấy khoảnh khắc đời thường, bình dị nhất của nhân vật.

Sinh ra và lớn lên tại Normady, Pháp, Réhahn mang trong mình niềm đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Anh luôn dành thời gian để trò chuyện và bắt lấy khoảnh khắc đời thường, bình dị nhất của nhân vật.

Trong hơn 9 năm qua, Réhahn đã dành phần lớn thời gian rong ruổi trên khắp nẻo đường Việt Nam để tìm kiếm vẻ đẹp bình dị của các cụ già, em nhỏ. Các bức ảnh của anh không đơn giản chỉ là tác phẩm nhiếp ảnh mà đó còn là những câu chuyện cuộc đời, khiến những con người bình thường trở nên vĩ đại theo cách của riêng họ.
 Trong hơn 9 năm qua, Réhahn đã dành phần lớn thời gian rong ruổi trên khắp nẻo đường Việt Nam để tìm kiếm vẻ đẹp bình dị của các cụ già, em nhỏ. Các bức ảnh của anh không đơn giản chỉ là tác phẩm nhiếp ảnh mà đó còn là những câu chuyện cuộc đời, khiến những con người bình thường trở nên vĩ đại theo cách của riêng họ.

Tin mới