Bất mãn vì mẹ chiều em, chị gái làm điều kinh hoàng...

(Kiến Thức) - Cảm thấy mẹ chiều em trai cùng mẹ khác cha hơn, cô bé 12 tuổi ở Kentucky, Mỹ đã nhiều lần lừa cho em trai uống nước tẩy rửa độc hại, mục đích là để đầu độc chết em trai. 

Mới đây, tại bang Kentucky, Mỹ xảy ra câu chuyện đau lòng. Bé gái 12 tuổi vì thấy mẹ chiều em trai hơn, đã vô cùng bất mãn và làm ra chuyện chẳng ai ngờ.
Bé gái nhiều lần cảm thấy bất mãn khi mẹ chiều em trai 4 tuổi hơn. Bên cạnh đó, em trai và cô bé lại là chị em cùng mẹ khác cha, vì thế khoảng cách giữa hai chị em càng ngày càng lớn.
Cảm thấy không muốn sống chung với em trai, cô bé nói chuyện với bạn mình trên Skype, cho biết "cảm thấy em trai vô cùng phiền chán" và lập ra kế hoạch giết em trai bằng thuốc độc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Mẹ của cô bé sau đó cũng phát hiện ra đoạn đối thoại đáng sợ này. Tuy nhiên cô cho rằng con gái chỉ đang nói giỡn, vì thế không suy nghĩ nhiều.
Đến một ngày, người mẹ phát hiện cơ thể con trai 4 tuổi bỗng nhiên có biểu hiện lạ thường, liền nghĩ đến đoạn đối thoại đáng sợ ngày trước và tìm con gái để chất vấn.
Lúc này, người mẹ mới bàng hoàng biết rằng, con gái 12 tuổi của mình đã nhiều lần lừa cho em trai uống nước tẩy rửa vô cùng độc hại.

Mời quý vị xem video: Đối tượng đầu độc mẹ bằng thuốc chuột

Vội đưa con trai nhỏ đến bệnh viện cấp cứu, người mẹ được các bác sĩ cho biết, may mắn thay cậu bé chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị chất hóa học độc hại ảnh hưởng một thời gian dài, chắc chắn sẽ có ít hoặc nhiều tổn thương khó khắc phục.
Cảnh sát đưa cô bé về đồn, cô bé thừa nhận tất cả hành vi của mình và cho biết, nguyên nhân khiến cô bé hành động tàn nhẫn như vậy là bởi cảm thấy mẹ yêu thương em trai hơn.
Vì nghi phạm mới chỉ 12 tuổi, cảnh sát cho biết sẽ cố gắng tìm hiểu nội tâm thực sự của cô bé, tìm cách giảm nhẹ tội, tránh cho cô bé tuổi còn nhỏ nhưng đã gánh tội danh mưu sát.

Video

Mua cùng một số 5 năm, 6 công nhân nhận may mắn choáng váng...

(Kiến Thức) - Theo thông tin đăng tải, 6 công nhân sống ở Joondalup, phía Bắc thành phố Perth, Australia mới đây đã cùng nhau trúng giải độc đắc xổ số một cách kỳ diệu, khiến nhiều người không khỏi xôn xao, bàn tán. 

Được biết, 6 công nhân trúng giải độc đắc này thường xuyên mua vé số tại cửa hàng xổ số Heathridge Newsagency địa phương. Họ đã cùng nhau mua vé số từ năm 2013 từ những thu nhập sau giờ làm việc.
Đặc biệt, trong suốt 5 năm qua, những người công nhân này chỉ lựa chọn đúng một dãy số điền vào những tờ vé số.

Bị bạn trai bỏ khi có thai, cô gái 17 làm điều khiếp sợ này

(Kiến Thức) - Bị bạn trai bỏ rơi sau khi mang thai, tỏ ra vô trách nhiệm, cô gái trẻ đã rủ bạn bè thân thiết của mình, tổ chức một cuộc đánh ghen dã man, khiến tình địch lâm vào nguy kịch. 

Cô gái trẻ Aleksandra Dulesova, 17 tuổi, người Nga và bạn trai mình Igor đã gặp gỡ và yêu nhau được một thời gian. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cả hai đã gỡ bỏ rào cản và quyết định quan hệ thể xác. Một ngày, Aleksandra phát hiện mình có thai, cô gái trẻ rất vui mừng thông báo cho bạn trai và mong chờ vào một cái kết có hậu cho mình.
Chẳng ngờ, bạn trai của Aleksandra là một gã sở khanh. Sau khi biết tin bạn gái mình có thai, cô gái bị bạn trai bỏ rơi. Đáng nói, ngay sau khi chia tay Aleksandra, tỏ ra vô trách nhiệm với cái thai trong bụng cô gái trẻ, Igor nhanh chóng rơi vào tình yêu nồng nhiệt với một cô gái 17 tuổi khác.

Kỳ lạ người đàn ông luôn gặp xui xẻo từ khi mang viên đá này

Sau khi đánh cắp viên đá nhỏ trong tu viện Cwmhir tại Radnorshire, xứ Wales, Anh Quốc, người đàn ông nước Úc đã liên tiếp gặp những chuyện đen đủi nhất cuộc đời.

Trong quá trình tới thăm tu viện Cwmhir tại Radnorshire, xứ Wales, Anh Quốc, du khách người Úc đã cả gan đánh cắp một viên đá nhỏ trong tu viện này. Điều đáng nói là, không lâu sau đó, người đàn ông này liên tiếp gặp xui xẻo. Cách duy nhất mà anh cần làm là gửi trả lại viên đá cho tu viện. Viên đá lạ ngay sau đó được gửi đi kèm theo bức thư mang lời xin lỗi chân thành.

Trong thư, vị du khách người Úc cho biết, khi có dịp ghé thăm tu viện, anh đã đánh cắp một viên đá có kích thước bằng một quả sồi đem về nhà. Kể từ khi đánh cắp viên đá đó, du khách người Úc liên tục gặp phải những chuyện xui xẻo không ngờ tới.

Tin mới