Bắt nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh

Chỉ sau 6 giờ gây án, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã truy bắt thành công Trần Văn Huy, nghi phạm dùng súng bắn tử vong nam thanh niên ở phường Kỳ Phương.

Ngày 10/2 một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Kỳ Phương (Thị xã Kỳ Anh) nạn nhân là anh H.V.P bị một đối tượng dùng súng bắn tử vong ngay tại nhà riêng.
Bat nghi pham dung sung ban chet nguoi o Ha Tinh
Đối tượng Trần Văn Huy bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh 

Với tinh thần truy bắt nhanh hung thủ gây án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh, Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án sau khi nổ súng sát hại nạn nhân đã dùng xe máy tẩu thoát theo hướng QL 1A, đi ra địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Vào lúc 23h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Huy (Sinh 1984) trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) nghi phạm nổ súng sát hại anh H.V.P chỉ sau 6 giờ gây án.

Được biết, khẩu súng đối tượng Trần Văn Huy dùng để gây án là loại súng CPC bắn đạn thể thao. Hiện vụviệc đang được công an Hà Tĩnh tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát nổ súng khống chế xe chủ tịch xã chở ma túy:
 

“Chây ì” thuế, 11 đại diện doanh nghiệp bị đề nghị hoãn xuất cảnh

Để nợ đọng thuế kéo dài, người đại diện pháp luật của 11 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh bị Cục thuế tỉnh này đề xuất hoãn xuất cảnh để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Theo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã có văn bản đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của 11 doanh nghiệp trên địa bàn do nợ thuế.
Cụ thể, 11 doanh nghiệp nợ thuế gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Á, Công ty cổ phần Sông Đà 27, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Lào, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Sơn Penmax, Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng 36, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 388, Công ty TNHH Tiến Phát, Công ty cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Nhất, Công ty TNHH MTV sắt Vũ Quang.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Tin mới