Bất ngờ bức tranh cho thấy rõ người tốt, kẻ xấu

Hãy nhìn vào bức tranh sau, hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ cho biết bạn là người tốt hay xấu, đồng thời, thể hiện khá rõ tính cách của bạn.

Hãy nhìn qua bức tranh sau và chọn hình ảnh mà bạn nhìn thấy đầu tiên nhé.
Bat ngo buc tranh cho thay ro nguoi tot, ke xau
 
1. Mặt người:
Nếu bạn nhìn thấy mặt người đầu tiên: 80% tốt, 20% xấu.
Lý giải: Bạn là một người ấm áp, chừng mực và vui vẻ. Đây chính là ưu điểm và tạo nên nét quyết rũ nơi bạn. Bạn thích tụ họp, giao tiếp, gặp gỡ nhiều người mới. Bạn có những suy nghĩ tốt đẹp và tích cực. Bạn khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Mặc dù vậy, bạn có cái tôi khá cao, và cả sự ích kỷ, chính vì vậy, đôi khi, bạn “thẳng thắn quá mức”, có những lời nói gây ảnh hưởng đến người đối diện, tuy nhiên, ngay sau đó bạn nhận ra ngay và hối hận.
2. Con thuyền
Phần xấu trong con người bạn khá cao
Bạn là người tự tin và thẳng thắn. Tuy nhiên, sự tự tin, thẳng thắn đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi. Trong nhiều trường hợp, đôi khi sự thẳng thắn lại biến bạn thành người xấu lúc nào mà bạn không biết, nhất là trong mắt người khác. Mặc dù vậy, bạn không hẳn là người xấu hoàn toàn.
Hãy chế ngự bản thân, tự tin nhưng khiêm tốn, và nghĩ đến câu nói “Nếu không thể nói được những điều tốt đẹp thì tốt nhất, bạn hãy im lặng”.
3. Biển cả
Bạn là người tốt
Nếu hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là biển cả thì xin chúc mừng bạn. Bạn là người có bản tính hiền lành, thường giúp đỡ người khác và sẽ không nỡ chối từ khi ai đó nhờ vả mình.
Bạn luôn luôn phấn đấu sống vì công lý và hòa bình, và luôn đặt quyền lợi của tập thể, người khác trước bản thân.
Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý vì cũng có thể một số người sẽ lợi dụng lòng tốt của bạn.

Cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở được bố mẹ ruột đón về

Bố mẹ cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở đã đến trung tâm xác nhận là cha mẹ ruột của bé.

Bố mẹ cháu bé bị bỏ rơi ở quán phở đã đến trung tâm xác nhận là cha mẹ ruột của bé. Bố mẹ và người thân đã đón cháu về nhà, đồng thời cũng hứa sẽ có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con.
Như trước đó đã đưa tin, bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi ở quán phở sáng 11/6, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được đưa tới Trung tâm bảo trợ xã hội. Ngày hôm nay (13/6), bố mẹ ruột cháu đã đến xin được đón về.

Xót thương bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Hà Nội

(Kiến Thức) - Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội mới chỉ mấy ngày tuổi, rất kháu khỉnh. Nhà chùa đã có nhã ý giữ lại cháu để nuôi.

Vụ việc phát hiện bé gái mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa xảy ra vào khoảng 5h ngày 27/9, tại chùa Phú Nhi (phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang quét sân, một vị sư trong chùa Phú Nhi đã phát hiện ra bé gái mới sinh được bọc bên trong quần áo và đặt ngay trước cổng ngôi chùa này.

Xót thương bé trai bị bỏ rơi trước cổng trường ở Vĩnh Phúc

(Kiến Thức) - Một bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc khiến ai nấy đều xót thương.

Bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc được phát hiện vào khoảng 4h40 ngày 14/10.
Thời điểm trên, một số học sinh đang đi tập thể dục thì sửng sốt phát hiện ra bé trai khoảng 1 tuổi mặc bộ quần áo kẻ đen trắng, đỏ... bị người thân bỏ rơi kèm theo lá thư có nội dung: "Hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá không thể nuôi nổi cháu nữa, nhờ các bác ở trung tâm nuôi giúp em”.

Tin mới