Bé 11 tháng tuổi bị cô giáo nằm đè lên người tử vong thương tâm

Thấy đứa trẻ không chịu ngủ trưa, một cô giáo đã nằm đè lên để dỗ ngủ khiến đứa bé bị ngạt thở, tử vong.

Vụ việc xảy ra tại trung tâm trông giữ trẻ We Care Baby thuộc quận Neihu, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Vào trưa ngày 1/4 sau khi các bé ăn các cô giáo ở trung tâm We Care Baby bắt đầu cho chúng đi ngủ.
Lúc này bé trai tên Lee quấy khóc, không chịu nằm và không ngủ. Một cô giáo tên Liao khoảng 40 tuổi ôm gì mạnh người bé vào lòng và bắt bé nằm xuống đất. Sau đó cô giáo này đã nằm đè lên Lee để bé không còn quấy và chịu nằm một chỗ.
Đứa trẻ 11 tháng tuổi đã vật lộn dưới cơ thể to lớn của Liao một lúc trước khi mất phản kháng. Nữ giáo viên 40 tuổi sau đó lăn sang một bên rồi chơi đùa với một em bé khác, trong khi nạn nhân nằm bất động bên cạnh.
Be 11 thang tuoi bi co giao nam de len nguoi tu vong thuong tam
 Cô giáo nằm đè dỗ ngủ xong quay sang đùa với bé khác. (Ảnh chụp từ clip)
Mãi đến hơn 14h chiều cùng ngày, bé Lee mới được phát hiện bất tỉnh bởi 1 người đầu bếp 61 tuổi của trung tâm sau nỗ lực đánh thức không thành.
Ngay lập tức, cậu bé đã được đưa đến Chi nhánh Neihu của Bệnh viện Đa khoa Tri-Service, Đài Loan nhưng tử vong sau đó 1 tiếng rưỡi.
Văn phòng Công tố viên quận Shilin của Đài Loan cho biết ngay sau đó cô giáo tên Liao bị bắt vì cáo buộc ngộ sát và sẽ tạm thời được thả sau khi đóng 30.000 đài tệ (hơn 970 USD).
Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng thu thập thông tin để điều tra.

Người đàn bà 7 năm bị chồng bạo hành tình dục

Kể về những ngày tháng tủi nhục ấy, từng câu chữ của Huệ cũng nhẹ nhàng hơn, không còn run rẩy, uất nghẹn như trước nữa....

7 năm sống ngoài hè ngôi nhà do chính mình xây

Bố xem camera xót xa thấy giúp việc bạo hành con 40 ngày tuổi

Giúp việc to béo bạo hành dùng bàn tay lớn tát nhiều phát vào mặt cô bé 40 ngày tuổi là hình ảnh khiến cho ông bố khóc nức nở vì thương con.

Ông bố sinh sống ở miền Đông Trung Quốc có tên là Fu đã giật mình khi mở camera quan sát những việc ở nhà. Tại chỗ làm, người bố đã khóc nức nở khi nhìn thấy cảnh giúp việc bạo hành con gái.

Khốn khổ vì chồng lấy rượu bia làm cảm hứng ái ân

Nhưng những lúc như thế, tôi chẳng sung sướng gì mà còn thấy sợ hãi, đau đớn. Đặc biệt, mùi bia rượu phả ra từ chồng khiến tôi muốn ói.

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện làm kế toán tại một công ty tư nhân chuyên về vật liệu xây dựng. Thông qua mối làm ăn, tôi quen Thành, chồng tôi bây giờ. Thời còn yêu, Thành vẫn chưa ổn định công việc, năm thì mười họa chạy vật tư cho các công trình khi có mối quen biết yêu cầu. Tuy nhiên cảm mến sự hiền lành chân chất của Thành, tôi đồng ý yêu và kết hôn với anh chỉ sau nửa năm quen biết tìm hiểu.

Tin mới