Bé 17 tháng kín vết cắn trên người, lời giải thích của cô giáo càng "dậy sóng"

Vạch quần áo của cậu con trai nhỏ ra, người mẹ sốc nặng khi thấy chi chít vết cắn nghiêm trọng trên lưng, bụng và mặt.

Chị Joseane Weber, sống tại khu Severinia, thành phố Sao Paolo, Brazil, có một cậu con trai 17 tháng tuổi. Do công việc bận rộn và không có ai chăm sóc hộ, chị Joseane phải gửi con trai tới một trường mẫu giáo có tên Thales Alvim Barbosa. Những tưởng tại đây, con trai mình sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng và không gặp bất cứ nguy hiểm nào nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.
Chiều hôm 20/11 vừa qua, chị Joseane đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo của con trai, nói rằng cậu bé đã bị một đứa trẻ khác cắn. "Tôi vô cùng bối rối về những gì đã xảy ra và không ý thức được tầm nghiêm trọng của nó", chị Joseane chia sẻ.
Be 17 thang kin vet can tren nguoi, loi giai thich cua co giao cang
Những vết cắn nghiêm trọng trên người cậu bé.
Do địa điểm làm việc cách trường mẫu giáo của con trai tới 16 km, chị Joseane không thể lập tức trở về đón con được nên đã nhờ em gái mình, chị Glaucielen, tới đón cậu bé. Ngay khi nhìn thấy, người dì này đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện những chấn thương trên người cháu trai mình.
Cậu bé 17 tháng tuổi bị tổng cộng 15 vết cắn trên người, bao gồm vùng lưng, bụng, mặt và tai. Tất cả những vết cắn này đều rất sâu, vô cùng nghiêm trọng và đau đớn. Một số vết cắn trên lưng thậm chí còn rỉ máu và thâm tím.
Chị Glaucielen chia sẻ: "Khi tôi đến, tôi thấy cháu mình đang khóc dữ dội và bị thương trên người. Trông như thể thằng bé bị đánh, mặt sưng lên. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là những vết thương trên người thằng bé khi vạch quần áo ra. Không thể tin nổi là một đứa trẻ 17 tháng tuổi phải chịu đựng điều kinh hoàng này.
Tôi đã hỏi các cô giáo của thằng bé xem chuyện gì đã xảy ra nhưng không có bất cứ ai đưa ra câu trả lời rõ ràng. Họ chỉ nói rằng cháu tôi đang ngồi trong lớp chơi với 2 đứa trẻ khác khi vụ tấn công xảy ra".
Lời giải thích này đã khiến chị Joseane cũng như người dì vô cùng tức giận và phẫn nộ. Chị Joseane không biết rõ con trai mình đã trải qua chuyện gì nhưng không thể chấp nhận được thái độ cũng như cách giải quyết của các cô giáo bởi việc bảo vệ học sinh an toàn là trách nhiệm của họ.
Không lâu sau đó, 4 giáo viên thuộc trường mầm non Thales Alvim Barbosa đã bị đình chỉ công tác tạm thời. Cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn họ và sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng, trả lại công bằng cho mẹ con chị Joseane.

Người Nga tiếc nuối những trường mầm non ở Liên Xô

(Kiến Thức) - Hình ảnh về  những trường mầm non ở Liên Xô khiến người Nga hiện nay cảm thấy vô cùng tiếc nuối về cái thời yên bình thịnh vượng đã trôi qua.

Nguoi Nga tiec nuoi nhung truong mam non o Lien Xo
 Các em nhỏ tại một trường mầm non ở Liên Xô đang tham gia vào một tiết vừa học vừa chơi. Ảnh ER

Ngôi trường có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Jong Il ở Hà Nội

Được xây dựng cách đây hơn 40 năm bằng vốn viện trợ của chính phủ Triều Tiên, trường mẫu giáo Việt - Triều là biểu tượng cho tình hữu nghị vượt thời gian, khoảng cách của hai nước.

Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi
Trường mẫu giáo Việt - Triều được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ của chính phủ Triều Tiên năm 1978 trên khuôn viên rộng gần 4.000 m2 tại khu B tập thể Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội). 
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-2
 Trong bối cảnh Việt Nam đang tái thiết sau chiến tranh, món quà này của Triều Tiên có ý nghĩa rất lớn. Thời kỳ đầu trường có quy mô chỉ vỏn vẹn 120 học sinh với 4 lớp, mỗi lớp có một cô giáo và một phụ lớp.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-3
 Đến nay, trải qua hơn 40 năm, trường vẫn giữ quan hệ thân thiết với đại sứ quán Triều Tiên, những người vẫn thường xuyên đến dự, tặng hoa, quà vào những dịp quan trọng của trường. Các phái đoàn từ Triều Tiên cũng thường xuyên tới thăm trường mỗi khi sang Việt Nam.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-4
 Năm 2012, Trường mẫu giáo Việt - Triều lấy tên hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật để đặt tên cho một số lớp học. Nhân dịp này trường mầm non Kiêng San của Triều Tiên cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-5
 "Những ngày kỷ niệm như quốc khánh hay thành lập quân đội Triều Tiên hay sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Đại sứ quán Triều Tiên đều mời đại diện của trường đến dự", cô giáo Hoàng Thị Thanh, cựu hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với Zing.vn.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-6
 Hai lãnh đạo của trường cũng rất hào hứng kể về ấn tượng với đất nước Triều Tiên sau những chuyến thăm. "Tôi đi theo hội hữu nghị Việt - Triều, thường là một năm đoàn họ sang thăm Việt Nam và năm sau mình lại sang", bà Thanh nói. Tuy không phải đoàn Chính phủ nhưng đoàn Hữu nghị vẫn được tiếp đón chu đáo và tham quan nhiều địa danh nổi tiếng ở Triều Tiên", bà Thanh tiếp lời.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-7
 Trải qua hơn 40 năm, đến nay trường mầm non Việt - Triều đã mở rộng thành 17 lớp học, 11 phòng chức năng và là một trong những trường trên địa bàn TP Hà Nội đạt chuẩn số trẻ/lớp.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-8
 Vòng quay ngựa mang tên "Thiên lý mã", một trong những món đồ chơi vẫn còn được lưu giữ lại tại trường mầm non Việt Triều suốt hơn 40 năm qua.
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-9
Những món đồ chơi dù đã gần nửa thế kỷ nhưng vẫn có nét cuốn hút đặc biệt đối với các em nhỏ. 
Ngoi truong co lop hoc mang ten Kim Nhat Thanh, Kim Jong Il o Ha Noi-Hinh-10
 Trao đổi với Zing.vn, bà Ngô Thị Minh Hà (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: "Tôi rất mong lãnh đạo Kim Jong Un khi sang Việt Nam sẽ ghé thăm trường và cũng đã bày tỏ mong muốn đó với phía Đại sứ quán Triều Tiên. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn nhiều tiết mục văn nghệ để chào đón ông".

Bỏ quên con 4 tuổi trong ô tô 9 tiếng, ông bố nhận cái kết đắng

Không những chưa nhận ra sai lầm của bản thân, ông bố Trung Quốc này còn bắt trường mầm non của đứa con gái xấu số phải bồi thường.
 

Sáng như mọi ngày, cô bé Qi Qi được bố chở đến trường mầm non Wanyuan, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, trong cơn ngái ngủ.
Trên đường chở con tới trường, ông bố Trung Quốc nhận điện thoại gấp từ công ty nên đã vô tâm không kiểm tra đứa con gái đang ngủ trên xe mà chạy thẳng đến bãi đỗ xe ở công ty mình và làm việc đến tận chiều.

Tin mới