Bé 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Người bố khai gì?

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang xác minh nguyên nhân tử vong của một bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh. Tại cơ quan Công an người bố của cháu bé bước đầu đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 17/9, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, nghi có hành vi bạo hành một bé gái 6 tuổi dẫn đến tử vong... lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong xảy ra khoảng 11h đến 15h ngày 16/9, tại nhà riêng của nạn nhân ở phường Xuân Đỉnh. Qua lời khai của bố đẻ nạn nhân, thời điểm trên, anh này có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn, nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.
Be 6 tuoi nghi bi bao hanh tu vong o Ha Noi: Nguoi bo khai gi?

Trường tiểu học Xuân Đỉnh - nơi học sinh tử vong thương tâm đang theo học. 

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ bố nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Còn người mẹ do quá sốc, liên tục bị ngất nên đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận đang thụ lý vụ việc. Về danh tính nạn nhân, nghi phạm và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ - Dân Trí đưa tin.

Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời Đại, bà NguyễnThị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Phòng đã nắm bắt được thông tin và cùng chính quyền địa phương, trường tiểu học Xuân Đỉnh xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình cháu bé. Bà Hương cũng cho biết, thông tin bé gái tử vong đang trong trong thời gian học trực tuyến là không chính xác.

"Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo xác nhận con không tham gia... Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết: "Các bạn nhỏ thì bố mẹ đi làm về sẽ cùng giúp các con học trực tuyến, vì nhiều bạn lớp bé không tự chủ được với thiết bị. Nhà trường đã lắng nghe ý kiến phụ huynh và cho các con học vào buổi tối. Tuy nhiên sự việc đau lòng đã xảy ra từ chiều lúc con được đưa vào viện..." - bà Hương nói.

Được biết, Phòng GD&ĐT cùng chính quyền địa phương phường Xuân Đỉnh và Ban giám hiệu trường tiểu học Xuân Đỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình ngay trong đêm qua 16/9. Bà Hương thông tin: "Nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên đang đợi kết luận của cơ quan Công an, tuy nhiên không phải do học trực tuyến vì sự việc xảy ra từ chiều...".

Hiện vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>>>> Xem thêm video: Phẫn nộ clip con dâu bạo hành mẹ chồng

Nguồn: Truyền Hình Long An.

Chồng hờ bạo hành dã man vợ không kịp mặc quần

(Kiến Thức) - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục bạo hành dã man vợ khiến cô không kịp mặc quần trước sự chứng kiến của trẻ nhỏ và người giúp việc đã khiến CĐM phẫn nộ.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 cô gái bị bạo hành bởi người đàn ông vạm vỡ tại khu vực phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khiến nhiều người bức xúc.

Chong ho bao hanh da man vo khong kip mac quan
 Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip.

Chồng hờ bạo hành dã man vợ không kịp mặc quần: Công an Hải Phòng nói gì?

(Kiến Thức) - Do ghen tuông, tối ngày 12/10, anh T. đã có hành động đánh đập, chửi bới đối với chị D khiến chị D bị thương vào người và mặt. Công an phường Lương Khánh Thiện chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Thông tin mới nhất vụ chồng hờ bạo hành dã man vợ, ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ việc trên.

Mẹ bạo hành dã man con 1 tháng tuổi rồi bỏ mặc để làm điều khó tha thứ

Bé Mykyta, 1 tháng tuổi được tìm thấy đang nằm trong cũi tại nhà ở Ukraine với cơ thể đầy vết bầm tím, mũi bị chảy máu và quần áo bị dính bẩn. Theo báo cáo, chính mẹ đẻ đã đánh đập dã man và bỏ mặc đứa bé ở nhà một mình để đi ra ngoài hẹn hò.
 

Một người mẹ bị cáo buộc đã đánh đập Mykyta - đứa con trai mới sinh và bỏ mặc đứa bé nằm hấp hối chỉ để đi hẹn hò với bạn trai. Em bé sau đó đã được đưa đến một bệnh viện địa phương ở thành phố Rivne, Ukraine. Các bác sĩ ở đây đã rất sốc và nói rằng họ chưa từng thấy đứa bé sơ sinh nào bị bạo hành một cách khủng khiếp như vậy.

Tin mới