Bé gái 4 tuổi tiết lộ sự thật, cứu người vô tội suýt mắc án oan

Mẹ của Abby cho biết, chị rất tự hào về Abby khi con có thể nói sự thật, giúp đỡ một người đàn ông vô tội và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.

Ít đứa bé nào thực sự có một ngày khủng khiếp hay được gọi là siêu anh hùng trong những năm tháng ấu thơ của chúng. Nhưng bé Abby thì khác. Ngày 18/6/2014 là ngày mà có lẽ Abby và bố mẹ em sẽ nhớ mãi khi 2 kẻ phạm tội đã đột nhập vào nhà của họ ở Ferndale, Washington, Mỹ.
Abby khi đó đang ở nhà cùng với cô giữ trẻ chỉ mới 17 tuổi. Hai kẻ này đã đột nhập từ cửa trước, ra lệnh cho Abby cùng cô giữ trẻ phải ra khỏi nhà. Abby kể: “Họ bảo chúng cháu phải ra khỏi nhà vì họ muốn lấy đồ đạc”. Chúng đã lấy đi những món quý giá của gia đình cũng như đồ dùng yêu thích của Abby. “Những kẻ xấu xa đã lấy đi ống tiền tiết kiệm của cháu, họ còn lấy cả iPod nữa”, Abby chia sẻ.
2 kẻ trộm đã đột nhập vào nhà của Abby khi em ở nhà cùng cô giữ trẻ 17 tuổi. Ảnh: Dailymail.
 2 kẻ trộm đã đột nhập vào nhà của Abby khi em ở nhà cùng cô giữ trẻ 17 tuổi. Ảnh: Dailymail.
Khi cảnh sát tiến hành điều tra, cô giữ trẻ đã khai rằng đó là 2 người đàn ông da đen, có dùng dao và súng, mặc quần áo tối màu, cả hai khoảng 20 đến 30 tuổi và rất cao. Theo báo cáo của Bellingham Herald, cô giữ trẻ đã phát biểu với cảnh sát rằng người hàng xóm tên Cody Oakes (25 tuổi) rất giống với nghi phạm. Oakes sau đó đã bị còng tay dẫn ra khỏi nhà, bị tra khảo suốt 5 đến 6 giờ nhưng cuối cùng, nhân viên điều tra phát hiện ra anh không phải là một trong 2 kẻ thực hiện vụ trộm .
Sự thật chỉ được tiết lộ sau khi nhân viên điều tra hỏi bé Abby về những gì đã xảy ra. Cô bé 4 tuổi đã tiết lộ sự thật làm thay đổi mọi thứ. “Đó không phải là màu da chính xác”, Abby trả lời. Cô bé nói với nhân viên điều tra rằng 2 tên trộm không phải da đen mà là da trắng. Chính lời khai này đã dẫn dắt nhân viên điều tra đặt nhiều câu hỏi hơn về những gì cô giữ trẻ đã kể.
Cody Oakes. Ảnh: Dailymail.
 Cody Oakes. Ảnh: Dailymail.
Cuối cùng, cô gái 17 tuổi cũng đã thú nhận sự thật với văn phòng Cảnh sát trưởng Bellingham. Cô gái thừa nhận rằng đã cùng bạn trai 16 tuổi và 1 người khác tên Ruben J. Benjamin (18 tuổi) tổ chức vụ trộm. Họ thậm chí đã lên kế hoạch đổ tội cho người đàn ông hàng xóm để trốn tội. Cô gái còn lên hẳn danh sách những thứ mình muốn trong ngôi nhà đó để 2 đồng phạm lấy đi. Cả 2 thanh niên này sau đó đã được tìm thấy ở một nhà trọ địa phương và thừa nhận về vụ trộm.
Về phía - Oakes - chàng trai vô tội bỗng dưng bị cảnh sát bắt, anh hy vọng rằng đây sẽ là một bài học cho những tội phạm trẻ vị thành niên. Anh nói: “Thật buồn vì tôi không nghĩ là cô ấy nhận ra sự nguy hiểm khi đưa tôi vào cuộc”. Còn Abby sau đó đã phát biểu: “Cháu nghĩ cô ấy thật xấu. Cô ấy không phải là người giữ trẻ tốt”. Cô bé rất vui vì cuối cùng đồ vật cũng đã trở về với mình. Abby hào hứng: “Mọi thứ đã quay trở lại vì cháu là siêu anh hùng”.
Bé Abby. Ảnh: Dailymail.
 Bé Abby. Ảnh: Dailymail.
Mẹ của Abby cho biết, chị rất tự hào về Abby khi con có thể nói sự thật, giúp đỡ một người đàn ông vô tội và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.

Tiết lộ gay cấn cuộc truy tìm siêu gián điệp của FBI

Từ thời niên thiếu, Brian Regan luôn bị đánh giá thấp vì mắc chứng khó đọc. Tuy nhiên, điểm yếu đó là vỏ bọc hoàn hảo cho Regan khi anh ta trở thành gián điệp

Manh mối từ những bức thư

Tên sát nhân quái dị xăm toàn bộ kế hoạch phạm tội lên ngực

Một tên sát nhân ở Mỹ đã bị kết án là hung thủ trong một vụ giết người vốn rơi vào bế tắc suốt 7 năm, sau khi cảnh sát phát hiện ra một hình xăm mô tả chi tiết mọi diễn biến về vụ án trên ngực hắn.

Theo đó, trên ngực Anthony Garcia (25 tuổi) có một hình xăm lớn, với hình ảnh quán rượu tên là Mr Ed’s Liquor - nơi John Juarez (23 tuổi) bị bắn chết trong vụ giết người ngày 23/1/2004.
Ten sat nhan quai di xam toan bo ke hoach pham toi len nguc
Không hiểu Anthony Garcia nghĩ gì khi lưu giữ toàn bộ hành vi tội lỗi của mình bằng hình xăm trên ngực 
Hình xăm thậm chí còn thể hiện một chiếc đèn Giáng sinh treo trên mái quán rượu. Cạnh đó là chiếc máy bay trực thăng đang bắn đạn vào một nạn nhân, lúc này đã nằm úp mặt xuống đất. Bên trên hình xăm có dòng chữ “Rivera Kills” – đề cập đến tên của băng đảng Rivera-13 của Garcia (một băng đảng đường phố Los Angeles), còn hình ảnh chiếc trực thăng chính là biểu tượng từ “Chopper” (máy bay lên thẳng) –bí danh của tên tội phạm trong băng đảng này.

Trộm đào tường lấy sạch kim cương, vàng giá hơn 2,3 triệu USD

Ba tên trộm đã đào tường, đột nhập vào cửa hàng trang sức Joyalukkas ở Forest Gate, phía Đông London, Anh.

Ba tên trộm đeo găng tay đục một lỗ hổng trên bức tường rồi cố thủ trong cửa hàng trang sức suốt từ 3h sáng đến 6h40 ngày 10/7. Bọn chúng khoắng sạch toàn bộ dây chuyền kim cương, vòng tay, bông tai vàng đắt tiền. Tổng thiệt hại trị giá khoảng 2,3 triệu USD.
Trom dao tuong lay sach kim cuong, vang gia hon 2,3 trieu USD
Nhóm trộm đã khoắng sạch số kim cương, trang sức đắt tiền. Ảnh: PA. 
Camera cho thấy 3 tên này đã thám thính cửa hàng từ 17h ngày hôm trước, cảnh sát tin rằng còn có 2 tên khác làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài. Vào hôm xảy ra vụ án, một tên đã mặc áo có mũ trùm kín đầu, chui vào cửa hàng và nhồi hết đống trang sức vào balô. Những tên trộm được cho là đã trốn thoát qua một bức tường ở phía sau cửa tiệm. Viên cảnh sát Andy Pallett, thuộc Cơ quan Điều tra hình sự Newham, cho biết: "Vụ trộm này được lên kế hoạch tỷ mỉ và là cuộc đột nhập táo bại, gây thiệt hại hơn 2,3 triệu USD". "Chúng tôi cho rằng bọn trộm chỉ mất khoảng 20 phút để đục tường, chắc chắn quá trình đó sẽ gây ra tiếng động. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai nghe thấy hoặc nhìn thấy gì khả nghi hãy liên lạc, thông báo với cảnh sát", ông Pallet nói thêm. Joyalukkas là một trong những cửa hàng nằm trong chuỗi tập đoàn trang sức Ấn Độ Joyalukkas. Đại sứ thương hiệu cho chuỗi cửa hàng này là diễn viên Bollywood Kajol Devgan. Trên trang web chính thức của Joyalukkas, tập đoàn này khẳng định có khoảng 10 triệu khách hàng. Cảnh sát Anh đang ráo riết điều tra và truy lùng những tên trộm táo tợn này.

Tin mới