Xem toàn bộ ảnh
Thomas Windisch, 32 tuổi, đến từ Graz, Áo, đã chụp loạt ảnh bên trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang rùng rợn ở Italy. Trong ảnh là cỏ dại xâm lấn, mọc lan khắp nơi xung quanh bệnh viện tâm thần còn được biết đến với tên gọi Manicomios. |
Nhiếp ảnh gia Windisch chia sẻ về bệnh viện tâm thần bỏ hoang: "Khi tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử về những nơi này, bạn sẽ biết được rất nhiều điều tồi tệ từng xảy ra ở đây". |
Bệnh viện tâm thần này bị bỏ hoang vào năm 1978. Kể từ đó, các kiến trúc ở bệnh viện bị hư hại và xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà, sàn nhà và tường bị bong tróc. Thêm vào đó, nhiều cánh cửa bị tháo dỡ. |
Sau khi bệnh viện đóng cửa, bệnh nhân chuyển đến nơi khác, nơi đây trở thành "hang ổ" của loài nhện. |
Một số thiết bị, dụng cụ y tế bị bỏ lại khi bệnh viện tâm thần đóng cửa. |
Những tài liệu, sổ ghi chép bị bao phủ bởi lớp bụi dày. |
Do bị bỏ hoang nên một số người thích phiêu lưu mạo hiểm đã ghé thăm bệnh viện tâm thần rùng rợn này để thỏa mãn sở thích cá nhân. |
Nhiều đồ đạc trong một căn phòng thuộc bệnh viện hoen rỉ sau một thời gian dài bị bỏ hoang, không sử dụng đến. |
Các căn phòng tối tăm và cỏ dại mọc khắp bên ngoài bệnh viện khiến khung cảnh nơi đây càng ám ảnh lòng người. |
Đôi giày này gợi nhớ đến những bệnh nhân tâm thần từng được điều trị tại bệnh viện này. |