Bệnh nhân ghép tim phổi đầu tiên ở VN qua đời

Bệnh nhân ghép tim phổi đầu tiên ở Việt Nam đã tử vong sáng 25/6 sau 5 ngày chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

Benh nhan ghep tim phoi dau tien o VN qua doi
Ngày 20/7, êkíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên thực hiện ca ghép khối tim phổi cho một bệnh nhân 40 tuổi,có nhóm máu hiếm AB -Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp.  
Sáng 25/7, GS.TS Bùi Đức Phú, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết bệnh nhân ghép tim phổi đầu tiên của Việt Nam đã qua đời ở tuổi 40. 
GS Phú nói rằng trong những ngày qua, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã làm hết sức mình, với sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đã huy động đầy đủ các phương tiện, thuốc men và máu hiếm nhưng không thể cứu được người bệnh.
“Chúng tôi xin chia buồn với gia đình bệnh nhân, xin ghi nhận từ đáy lòng tình cảm sâu sắc và cảm thông, sự giúp đỡ quý báu, những việc làm đầy nghĩa tình của tất cả mọi người đã dành cho đội ngũ thầy thuốc chúng tôi trong ca ghép này” - GS Phú tâm sự.
Trước đó, ngày 20-7, êkíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên thực hiện ca ghép khối tim phổi cho một bệnh nhân 40 tuổi (quê Quảng Bình) có nhóm máu hiếm AB, từng được phẫu thuật tim một năm trước. Khối tim phổi dính liền để thực hiện ca ghép này được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy của một người chết não hiến tạng.
GS Phú cho biết sau phẫu thuật, quả tim đập khỏe, tuy nhiên trước đó người cho tạng bị phù phổi (phải thở máy bảy ngày) nên phổi trao đổi oxy kém, cần sự trợ giúp của máy.
Sau năm ngày chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã tử vong vào rạng sáng 25/7.

Sắp chết vì ung thư, tặng quà đặc biệt cho gia đình

(Kiến Thức) - Sau khi biết chỉ còn sống được vài tháng vì ung thư da di căn, ông Fred Evans quyết định tặng cho 2 con gái và vợ mình món quà đặc biệt. 

Ông Fred Evans (Anh) chỉ có thể sống thêm được vài tháng bởi căn bệnh ung thư da đã di căn khi được phát hiện. Ngoài ra, ông cũng không thể chịu đựng được việc hóa trị sau khi vừa mới phẫu thuật ghép phổi.
Ông Fred Evans (Anh) chỉ có thể sống thêm được vài tháng bởi căn bệnh ung thư da đã di căn khi được phát hiện. Ngoài ra, ông cũng không thể chịu đựng được việc hóa trị sau khi vừa mới phẫu thuật ghép phổi.
Vô cùng đau buồn nhưng ông Fred và vợ là bà Karla tuyên bố sẽ sống những ngày cuối cùng của ông thật ý nghĩa.
Vô cùng đau buồn nhưng ông Fred và vợ là bà Karla tuyên bố sẽ sống những ngày cuối cùng của ông thật ý nghĩa. 

Lần đầu tiên tái tạo thành công phổi người

Lần đầu tiên các nhà khoa học ĐH Y khoa Texas Medical Branch (Mỹ) tái tạo thành công phổi người trong phòng thí nghiệm, Daily Mail (Anh) đưa tin.

Báo cáo cho biết phổi người nhân tạo mới được công bố sau khi được kiểm tra các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trong nhiều tháng.

14 khác biệt trái khoáy giữa vợ và bồ nhí

 
Tại sao các ông chồng rất sợ mất vợ nhưng lại mê tít cô bồ? Có lẽ là do sự khác biệt oái oăm giữa vợ và bồ nhí được liệt kể sau đây.

Nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, là một phép biến hóa kỳ diệu biến một cô gái thành một người phụ nữ, một “con bồ câu bé nhỏ” thành một “con sư tử Hà Đông”. Điều này cũng không phải không đúng. Sau khi kết hôn, cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến người phụ nữ không thể nào tiếp tục sống trong lãng mạn và mơ mộng mãi được nữa, họ buộc phải trở nên thực tế hơn. Những áp lực cuộc sống khiến người vợ mệt mỏi, tính cách trở nên cau có, nhan sắc cũng “xuống cấp” vì thời gian chăm sóc bản thân đã dành cho chăm sóc gia đình.

Tin mới