Các chuyên gia Australia có phát hiện quan trọng khi tiến hành kiểm tra một xác ướp tại bảo tàng Chau Chak Wing của Đại học Sydney. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là xác ướp lạ nhất thế giới khi được ướp xác 2 lần.
Tâm Anh (theo LS, Lighthouse)
Xác ướp lạ nhất thế giới được ướp xác 2 lần được một chính trị gia người Australia mua về từ khoảng năm 1856 - 1857. Sau đó, ông đưa xác ướp Ai Cập này đến Bảo tàng Chau Chak Wing của Đại học Sydney.
Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Maccquarie, Sydney, Australia đã tiến hành một số kiểm tra, xét nghiệm xác ướp trên.
Kết quả cho thấy xác ướp thuộc về một phụ nữ qua đời vào khoảng năm 1200 trước Công Nguyên. Vào thời điểm tử vong, người này khoảng 26 - 35 tuổi.
Sau khi tiến hành chụp CT, các chuyên gia phát hiện xác ướp cô gái này được ướp xác 2 lần thay vì một lần như bình thường.
Cụ thể, sau khi qua đời, cô gái Ai Cập trên được ướp xác theo cách thông thường với thi hài được quấn bằng vải lanh và sử dụng các dược liệu.
Một thời gian sau, vì nguyên nhân nào đó như việc khám nghiệm tử thi hay kẻ trộm mộ phá hoại mà xác ướp cô gái không còn nguyên vẹn.
Để bảo quản xác ướp, người ta tiến hành ướp xác cô gái lần thứ hai. Lần này, những thợ ướp xác sử dụng một lớp sơn trắng, một lớp bùn, một lớp sơn đỏ và nhiều vải lanh chen giữa các lớp để bảo quản thi hài.
Các chuyên gia cho hay người xưa sử dụng sơn đỏ trong quá trình ướp xác lần thứ hai thể hiện quyền lực của người chết. Từ đây, họ suy đoán người chết có địa vị cao trong xã hội.
Xác ướp cô gái này dường như bị những kẻ trộm mộ đánh cắp và đem bán tại "chợ đen".
Sau khi qua tay nhiều đời chủ, chính trị gia người Australia đã mua nó về và được bảo quản trong bảo tàng Chau Chak Wing.
Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.
Khi nhắc đến lời nguyền xác ướp Ai Cập, nhiều người cho rằng nó bắt nguồn từ khi tìm thấy lăng mộ của pharaoh Tutankhamun năm 1922.
Trong những thập kỷ gần đây, lời nguyền xác ướp Ai Cập khiến nhiều người lo lắng sợ hãi. Mỗi khi xác ướp của vua chúa và hoàng tộc ở Ai Cập cổ đại được tìm thấy khiến nhiều người lo sợ sẽ "đánh thức" lời nguyền khiến nhiều người bỏ mạng.
Một nữ du khách khi đi thăm khu mộ cổ gần Nazca, Peru đã bí mật lấy tay của một xác ướp. Dù nhanh chóng trả lại vào hôm sau nhưng người phụ nữ gặp nhiều chuyện xui xẻo trong suốt 30 năm.
Greg Newkirk là quản lý của bảo tàng về các hiện tượng siêu nhiên (Traveling Museum of the Paranormal & Occult) ở Mỹ. Ông đã nhận được một bức thư của độc giả nói về chuyện người bà trộm một phần xác ướp khi đi du lịch và gặp những điều kỳ lạ và rùng rợn trong 30 năm.