Bí ẩn rùng rợn không lời giải về cây ăn thịt người

Bí ẩn rùng rợn không lời giải về cây ăn thịt người

(Kiến Thức) - Câu chuyện cây ăn thịt người ở sâu trong một khu rừng tại Cộng hòa Madagaskira khiến nhiều người khiếp sợ. Cuối cùng, cái cây đặc biệt này "nhả" xương của nạn nhân ra. Ai chứng kiến cảnh tượng đó đều sợ hết hồn.

Xem toàn bộ ảnh
Cộng hòa Madagaskira nằm ở Đông Nam Châu Phi tồn tại một khu rừng kỳ quái với nhiều điều bí ẩn. Trong số này nổi tiếng là câu chuyện về  cây ăn thịt người đáng sợ.
Cộng hòa Madagaskira nằm ở Đông Nam Châu Phi tồn tại một khu rừng kỳ quái với nhiều điều bí ẩn. Trong số này nổi tiếng là câu chuyện về cây ăn thịt người đáng sợ.
Theo một số tài liệu, vào năm 1878, một số cường quốc thực dân cử nhiều chuyên gia, nhà khoa học khám phá khu rừng bí ẩn trên. Tiến sĩ người Đức Cark Liche dẫn đầu một nhóm chuyên gia tham gia dự án trên.
Theo một số tài liệu, vào năm 1878, một số cường quốc thực dân cử nhiều chuyên gia, nhà khoa học khám phá khu rừng bí ẩn trên. Tiến sĩ người Đức Cark Liche dẫn đầu một nhóm chuyên gia tham gia dự án trên.
Nhóm của tiến sĩ Liche được hỗ trợ bởi nhóm người địa phương Mkodo. Cư dân bản địa thông thạo địa hình đã giúp nhóm chuyên gia tiến vào khu rừng một cách thuận lợi.
Nhóm của tiến sĩ Liche được hỗ trợ bởi nhóm người địa phương Mkodo. Cư dân bản địa thông thạo địa hình đã giúp nhóm chuyên gia tiến vào khu rừng một cách thuận lợi.
Khi vào sâu trong rừng, nhóm của tiến sĩ Liche nhìn thấy một cái cây kỳ lạ trông giống như cây dứa. Cây này cao khoảng 2,5m có lá dài, rậm rủ từ trên đỉnh xuống đất.
Khi vào sâu trong rừng, nhóm của tiến sĩ Liche nhìn thấy một cái cây kỳ lạ trông giống như cây dứa. Cây này cao khoảng 2,5m có lá dài, rậm rủ từ trên đỉnh xuống đất.
Không những vậy, loài cây kỳ quái này còn có các tua dài khoảng hơn 2m đua ra các hướng khác nhau.
Không những vậy, loài cây kỳ quái này còn có các tua dài khoảng hơn 2m đua ra các hướng khác nhau.
Khi ông Liche đang nói chuyện với đồng nghiệp thì bất ngờ nhìn thấy nhóm người Mkodo đưa một phụ nữ đến gần cái cây kỳ bí trên.
Khi ông Liche đang nói chuyện với đồng nghiệp thì bất ngờ nhìn thấy nhóm người Mkodo đưa một phụ nữ đến gần cái cây kỳ bí trên.
Tại đây, nhóm người Mkodo lẩm bẩm như đang cầu khấn một điều gì đó. Tiếp đến, người phụ nữ được cho uống chất lỏng lấy từ cây kỳ quái trên.
Tại đây, nhóm người Mkodo lẩm bẩm như đang cầu khấn một điều gì đó. Tiếp đến, người phụ nữ được cho uống chất lỏng lấy từ cây kỳ quái trên.
Sau khi uống xong, người phụ nữ kêu la thảm thiết. Kế đến, người ta nhìn thấy nhưng tua dài ra của cây vươn ra và siết chặt nạn nhân vào bên trong cây.
Sau khi uống xong, người phụ nữ kêu la thảm thiết. Kế đến, người ta nhìn thấy nhưng tua dài ra của cây vươn ra và siết chặt nạn nhân vào bên trong cây.
Theo đó, người phụ nữ biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người. 10 ngày sau, nhóm của tiến sĩ Liche quay trở lại chỗ cái cây "nuốt chửng" người phụ nữ thì hoảng sợ nhìn thấy những mảnh xương vụn dưới gốc cây.
Theo đó, người phụ nữ biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người. 10 ngày sau, nhóm của tiến sĩ Liche quay trở lại chỗ cái cây "nuốt chửng" người phụ nữ thì hoảng sợ nhìn thấy những mảnh xương vụn dưới gốc cây.
Họ nghi ngờ chúng thuộc về người phụ nữ xấu số trên. Tuy nhiên, tính xác thực của câu chuyện này khiến nhiều người hoài nghi đây chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng hoặc được người xưa thêu dệt nên.
Họ nghi ngờ chúng thuộc về người phụ nữ xấu số trên. Tuy nhiên, tính xác thực của câu chuyện này khiến nhiều người hoài nghi đây chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng hoặc được người xưa thêu dệt nên.
Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

GALLERY MỚI NHẤT