Bí ẩn thi thể nổi trên hồ nước không ai dám đến gần
Thi thể một người đàn ông trong bộ đồ lặn được phát hiện nổi trên một hồ chứa nước xa xôi của xứ Wales.
An An (Theo DM)
Nghe đọc bài0:00
00:00
1.0x
1.25x
1.5x
2.0x
Daily Mail đưa tin, một người đi bộ vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể nổi trên hồ chứa nước Claerwen ở Powys vào tháng 10/2024. Các xét nghiệm dấu vân tay và ADN không tìm thấy kết quả trùng khớp.
Cảnh sát cũng không tìm thấy quần áo, đồ dùng cá nhân hay chiếc ô tô, xe đạp nào trên bờ. Trạm xe buýt gần nhất cách nơi phát hiện thi thể đó 4 giờ đi bộ. Các đội tìm kiếm đã rà soát vùng đất này, trực thăng và máy bay không người lái được huy động nhưng không tìm thấy phương tiện hay tài sản liên quan nào.
Khu vực hồ chứa nước Claerwen. Ảnh: Shutterstock.
Việc kiểm tra cơ sở dữ liệu người mất tích ở Anh và nước ngoài cũng không tìm thấy thông tin trùng khớp với thi thể bí ẩn được cho là đã ở dưới nước 12 tuần.
Ngày 23/2 vừa qua, cảnh sát tiết lộ thông tin quan trọng về thi thể nam giới này với hy vọng đạt được đột phá trong việc xác định danh tính nạn nhân.
Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng người đàn ông đã xuống hồ nước vào mùa hè năm ngoái bất chấp có biển báo cảnh báo rằng không được bơi ở địa điểm hẻo lánh này.
Do thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, kết quả khám nghiệm tử thi chỉ có thể xác định độ tuổi người này rơi vào khoảng 30 đến 60, người da trắng. Một điều đặc biệt là ông mặc bộ đồ lặn Zone 3 Agile, loại đồ bơi phổ biến đối với các vận động viên 3 môn phối hợp và bơi lội ngoài trời.
Bộ đồ lặn trị giá 200 bảng Anh có kích cỡ lớn nên cảnh sát nghi ngờ nạn nhân cao từ 1,83 mét đến 1,96 mét, nặng khoảng 89 đến 95 kg.
Theo người dân ở Rhayader, rất ít người dân địa phương hoặc du khách đến thăm hồ nước này, nơi ngay cả vào mùa hè bởi nhiệt độ nước gần bề mặt cũng chỉ ở mức 10 độ C.
Alan Austin, một người dân thường đi bộ tại địa phương, cho hay ông "chưa bao giờ" nhìn thấy ai bơi ở hồ Claerwen. "Việc đó (bơi) có thể rất nguy hiểm", ông nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hà Nội: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới mương nước
Gia đình sống chung với thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm
Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi cơ quan của Vimlesh Sonkar cử nhóm công tác đến nhà để tìm hiểu lý do anh vắng mặt trong thời gian dài.
Anh Vimlesh Sonkar (35 tuổi) là nhân viên phòng thuế ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Ngày 19/4/2021, người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện Moti và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do nhiễm SARS-CoV-2.
Giấy chứng tử đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonkar, thế nhưng họ không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh về nhà chăm sóc. "Anh ta đã qua đời vào ngày 22/4/2021 trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép”, ông Alok Ranjan, quan chức ở sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express.
Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trong miệng cá sấu
Thi thể cậu bé 2 tuổi ở bang Florida (Mỹ) vừa được cảnh sát tìm thấy trong miệng một con cá sấu dưới hồ nước. Nguyên nhân cái chết của đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ.
Tối 31/3, ông Anthony Holloway, cảnh sát trưởng thành phố St. Petersburg của bang Florida, Mỹ cho biết đối tượng Thomas Mosley (21 tuổi) sẽ bị buộc tội giết người cấp độ một trong vụ sát hại vợ là Pashun Jeffery (20 tuổi).
Bé trai Taylen Mosley, 2 tuổi, là con của cặp đôi Thomas và Jeffery trở thành mục tiêu tìm kiếm khẩn cấp của cảnh sát, sau khi thi thể người mẹ được tìm thấy trong căn chung cư vào ngày 30/3.