Bí ẩn xung quanh vụ bé gái lọt hố vệ sinh trên phà

Chính quyền địa phương cho rằng, hiện có 2 luồng thông tin khác nhau. Một nguồn cho rằng cháu bé lọt hố khi đi vệ sinh trên phà. Một luồng thông tin khác cho rằng do cha mẹ bất cẩn không để ý nên bé gái rớt xuống sông.

Vụ việc cháu bé lọt hố vệ sinh trên phà dẫn tới tử vong được tờ Tiền Phong cho biết thêm: 
Bến đò phía thị xã Bình Minh.
 Bến đò phía thị xã Bình Minh.
Khoảng 18h ngày 17/4, cháu N.T.M.K. (SN 2011, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) đi cùng cha mẹ trên chuyến phà từ bến phà cũ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) qua sông Hậu về nhà.
Trên chuyến phà, cháu K. rơi xuống sông mất tích. Đến ngày 18/4, người dân mới vớt được xác nạn nhân.
Trao đổi với phóng viên, cha ruột nạn nhân là anh N.M.M. (39 tuổi) cho biết: “Hôm đó, do con gái bị ho nên tôi xin cơ quan về sớm để cùng vợ chở con qua bác sĩ ở quốc lộ 91 để khám. Khi về, gia đình dùng phà để đỡ phải vòng lên đi qua cầu Cần Thơ. Trên phà, tôi dắt con vào buồng vệ sinh rồi ra ngoài đứng đợi. Chưa đầy 1 phút, tôi nghe tiếng động lớn bên trong. Bật cửa ra, tôi thấy con lọt hố rơi xuống sông.
Hoảng quá, tôi la hét cầu cứu rồi nhảy xuống nước tìm cháu, mong có cơ may chạm trúng người con để vớt. Nhưng có lẽ trời không thương gia đình tôi. Tôi cố lặn hụp kiếm tìm cho tới khi đuối sức vẫn không thấy cháu. Còn vợ tôi, khi nghe tin con gái lọt xuống sông mất tích thì ngất xỉu. Từ khi xảy ra vụ việc đau lòng gia đình tôi bị sốc nặng”.
Cũng theo lời anh M., vào thời điểm cháu K. rơi xuống sông, người lái phà không dừng phương tiện để tìm kiếm, cứu người. "Họ vẫn tiếp tục cho phà hoạt động như không có chuyện gì. Thật không thể tin nổi”, anh M. bức xúc.
Còn bà nội của cháu K. cho hay: "Hôm đám tang cháu tôi, có người đàn ông tự xưng là chủ phà thăm hỏi và chia buồn, đặt vấn đề sẽ hỗ trợ phần nào chi phí mai táng nhưng gia đình không đồng ý".
Cũng theo người nhà nạn nhân, họ sẽ khởi kiện để làm rõ vấn đề và trách nhiệm của những người liên quan.
Trong khi đó, ông Huỳnh Quang Thoại - chủ bến đò Cồn Khương (TP. Cần Thơ) - TX. Bình Minh, cho biết: “Sự việc đáng tiếc dù không ai muốn thì cũng đã xảy ra. Tuy nhiên, phía gia đình cháu bé khai với cơ quan chức năng là bé ngã xuống sông do lọt hố cầu tiểu là không đúng. Cũng có vài người làm chứng từ đầu đến cuối. Theo họ, khi xuống phà cả 2 vợ chồng (cha - mẹ nạn nhân) đều có mùi rượu. Ông chồng nằm ở băng ghế, còn bà vợ lo bấm điện thoại nên để con rớt xuống sông lúc nào không hay. Đến khi phà cập bến, họ mới phát hiện nên la toáng lên rồi nói rằng con ngã trong nhà vệ sinh của phà”.
Mặt nền cầu tiểu trên phà là mảnh sắt đã gỉ sét, ở giữa được đục thông xuống sông (có chiều rộng cỡ 1 gang tay, chiều dài là 1 gang rưỡi).
 Mặt nền cầu tiểu trên phà là mảnh sắt đã gỉ sét, ở giữa được đục thông xuống sông (có chiều rộng cỡ 1 gang tay, chiều dài là 1 gang rưỡi).
Khi phóng viên bày tỏ mong muốn gặp những người chứng kiến sự việc hôm đó, cũng như người điều khiển phà, thì ông Thoại từ chối với lý do "họ là những người thường xuyên buôn bán dưới phà nên sợ phiền phức, không dám làm chứng".
Về vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND phường Cái Khế, bà Trần Hồng Tuyết Trân cho hay: Địa phương chỉ quản lý về mặt chính quyền và tình hình trật tự. UBND cũng thường xuyên tổ chức đoàn liên ngành đến kiểm tra bến bãi cũng như về an toàn khi phà hoạt động.
“Về vụ tai nạn xảy ra vừa qua, địa phương cũng có nắm thông tin. Nhưng hiện nay, có 2 luồng thông tin khác nhau. Một nguồn cho rằng cháu bé lọt hố khi đi vệ sinh trên phà. Một luồng thông tin khác cho rằng do cha mẹ bất cẩn không để ý nên bé gái rớt bên lan can. Vậy nên kết luận cuối cùng phải chờ đến cơ quan điều tra”, bà Trân nói.
Hiện cơ quan công an thị xã Bình Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hải Dương: Ca trưởng bến phà Mây chết dưới sông Kinh Thầy

(Kiến Thức) - Ca trưởng bến phà Tuần Mây (Hải Dương) được phát hiện chết dưới sông Kinh Thầy trong giờ trực ca tại bến phà này.

Phát hiện ca trưởng bến phà chết dưới sông
Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc ông Nguyễn Văn Bí (SN 1962, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) được phát hiện tử vong dưới sông tại bến phà Tuần Mây (xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương). Nạn nhân Nguyễn Văn Bí là ca trưởng của bến phà Mây.

Ảnh: Bến phà hiếm hoi còn sót lại gần trung tâm Sài Gòn

Nằm cách trung tâm chưa đầy 10 km, bến phà An Phú Đông gợi nhớ về một Sài Gòn xưa, người dân qua sông, qua rạch bằng đò và phà.

Anh: Ben pha hiem hoi con sot lai gan trung tam Sai Gon
Nằm trên sông Vàm Thuật (là một nhánh của sông Sài Gòn), phà An Phú Đông là một trong số rất ít những phà ngang sông còn sót lại trên địa phận TP.HCM. Nơi đây kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông, quận 12 ngoại thành và phường 5, quận Gò Vấp. 
Anh: Ben pha hiem hoi con sot lai gan trung tam Sai Gon-Hinh-2
Tại đây có bốn chiếc phà, của hai chủ đầu tư khác nhau luân phiên chạy. Vào giờ thấp điểm, chỉ có một chiếc phà hoạt động để chuyên chở người và phương tiện. Riêng những lúc cao điểm, có tối đa hai chiếc phà hoạt động cùng lúc. 

Ôtô tông nhân viên phà Thuận Giang tử vong rồi lao xuống sông

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bến phà Thuận Giang, chiếc xe 7 chỗ phóng đâm một nhân viên phà rồi lao xuống sông.

Trao đổi với Zing.vn sáng 1/6, lãnh đạo Công an xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết gần 8h cùng ngày, tại bến phà Thuận Giang xảy ra tai nạn giao thông khiến anh Trần Minh Phương (32 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) thiệt mạng. Một hành khách đi trên phà bị thương do va quẹt với xe 7 chỗ nhưng sức khỏe đã hồi phục.

Tin mới