Bị cả họ nhà chồng ghét vì mang tiếng cướp chồng

(Kiến Thức) - Tôi không ngờ lại chịu sự ghẻ lạnh của cả họ nhà chồng vì mang tiếng cướp chồng. Họ đổ lỗi tại tôi mà cuộc hôn nhân trước của anh tan vỡ.

Chồng tôi đã có một đời vợ. Khi tôi đến với anh, anh chưa ly dị, anh nói với tôi vợ chồng anh không hạnh phúc. Nhiều đêm, tôi thấy anh lang thang quán xá không về nhà. Tôi không bao giờ nghĩ tôi là người thứ 3, bởi hạnh phúc của anh tự nó đã rạn nứt rồi. Thế nhưng, tôi không ngờ lại chịu sự ghẻ lạnh của cả họ nhà chồng và mang tiếng cướp chồng. Họ đổ lỗi tại tôi mà gia đình anh mới như vậy. 
Họ nhà chồng thương vợ cũ của anh cùng đứa cháu gái, vì bố mẹ ly hôn mà phải theo mẹ về quê xa xôi, sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Những ngày lễ, Tết, giỗ chạp trong họ, tôi bị coi như người ngoài, không ai thèm quan tâm, hỏi han. Đáng buồn nhất là khi tôi sinh con cũng không ai ngó ngàng. Tôi lo lắng cho tương lai con mình, chỉ sợ sau này cháu sẽ tủi phận khi không được họ mạc đón nhận. Tôi nên làm gì để thay đổi tình hình? - Đỗ Cẩm Thúy(Phú Thọ).
Bi ca ho nha chong ghet vi mang tieng cuop chong
 Ảnh minh họa. 
Trả lời: Cẩm Thúy thân, không bàn tới việc bạn có phải là người thứ ba phá vỡ gia đình của anh ấy hay không, nhưng nếu bạn muốn thay đổi một định kiến, hiểu lầm thì bạn cần phải hành động làm sao để chứng minh, bạn không giống như những gì họ nghĩ. 
Theo tâm sự của bạn thì thấy những người họ hàng bên chồng bạn rất trọng đạo lý, nghĩa tình, họ sẽ thích những người có được phẩm chất như vậy. Bạn nói bạn thấy buồn khi bị coi như người ngoài, không ai quan tâm, hỏi han, vậy tại sao bạn không chủ động làm việc đó? Bạn nên cùng chồng săn sóc tới những công việc chung trong họ, thăm hỏi những bậc cao tuổi, người đau ốm... đặc biệt đối xử tốt, nhắc nhở chồng làm tròn trách nhiệm với con riêng... 
Mới đầu có thể bạn sẽ vấp phải sự từ chối, ghẻ lạnh, nhưng nếu bạn chứng minh được tấm lòng chân thành, nhiệt tình, cầu thị, một phẩm chất tốt theo thời gian, Tri Giao tin nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. Chúc bạn thành công!

Cứ trời lạnh là vợ quàu quạu như cõm già

Chúng tôi cưới nhau 5 năm, là 5 mùa đông tôi chịu đựng một bà vợ khó tính như cõm già. Làu nhàu suốt, cáu kỉnh với chồng, gắt gỏng với con, lười làm, lười cả ăn, còn đi chơi thì là chuyện không tưởng của bố con tôi.

Chúng tôi đã cãi nhau khá nhiều, thường tôi đưa ra vấn đề khi vợ tôi đã trở lại trạng thái khá dễ chịu. Nhưng cô ấy không chịu tiếp thu. Thời tiết khó chịu, ai chẳng mệt mỏi, đâu riêng cô ấy, nhưng làm mẹ, làm vợ, làm người lớn rồi, cô ấy phải biết tự điều chỉnh mình để cân bằng cuộc sống chứ. Tôi chỉ yêu cầu có thế, vậy mà lần nào nói chuyện nghiêm túc với nhau, cô ấy cũng bảo tôi là loại đàn ông hẹp hòi.

Có nên lấy người bỏ vợ?

Em 25 tuổi, còn anh ấy 32, chúng em đã yêu nhau hơn hai năm và dự định tổ chức đám cưới. Nhưng tình cờ, qua một người bạn của anh ấy, em biết anh ấy đã có một đời vợ, hai người ly hôn cách đây 5 năm, có một đứa con, hiện đang ở với mẹ.

Trong suốt quá trình yêu nhau anh chưa bao giờ nói với em về chuyện này, đối xử với em rất tử tế khiến em không mảy may nghi ngờ. Vì quê anh ấy ở xa, em mới chỉ về nhà anh ấy vài lần và mọi người cũng chẳng bao giờ đả động tới việc anh ấy đã có vợ.

Liệu em có thể hạnh phúc với một người đã từng bỏ vợ không? Em có nên kết hôn không hay chấm dứt tại đây?

Hoàng Thu  Lụa (Thanh Hóa).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thu Lụa thân, quan niệm xưa cũ về chuyện ly hôn vốn rất nặng nề và những người trong cuộc thường bị gán cho hai chữ "bỏ chồng, bỏ vợ", không cần biết lý do chia tay là gì. Tuy nhiên, ngày nay, không phải cứ ly hôn là xấu, mà đôi khi nó là sự giải thoát khi vợ chồng không còn tình cảm, hoặc vì nguyên do nào đó không thể sống được với nhau nữa.

Việc anh ấy giấu bạn chuyện "hệ trọng" này là không đúng, tuy nhiên, bạn nên lắng nghe lý do của anh ấy xem có thể thông cảm được không. Và điều quan trọng, là bạn cần tìm hiểu vì sao hôn nhân của anh ấy tan vỡ. Nếu lỗi xuất phát không từ phía anh ấy và suốt hơn hai năm yêu nhau, bạn nhận thấy anh ấy là người đàng hoàng, đáng tin cậy, thì bạn cũng đừng cố chấp quá.

Thực ra, với những người đã từng trải qua những mất mát, thường thì họ sẽ biết trân trọng giá trị của hạnh phúc hơn. Mong là bạn sẽ có được điều đó.

BÀI LIÊN QUAN

Tin mới