Bị bố mẹ cấm hẹn hò, thiếu nữ 16 tuổi cùng bạn trai sát hại bố đẻ và đốt xác ông để che giấu hành vi phạm tội.
Thảo Nguyên (Theo Fox 5)
Sierra Halseth, 16 tuổi và bạn trai Anthony Guerrero, 18 tuổi, đã bị bắt hôm 13/4 vì sát hại bố đẻ là ông Daniel Halseth, 45 tuổi. Người cha được tìm thấy với vết đâm trên người và tử vong trong nhà để xe của mình ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) nơi đã bốc cháy dữ dội vào đêm 16/4.
Mẹ của Daniel đã gọi cảnh sát để kiểm tra tình hình vì bà chưa nghe tin tức gì từ con trai. Sau đó, cảnh sát yêu cầu chủ nhà của Daniel kiểm tra ông ta. Sau khi tìm kiếm, chủ nhà tìm thấy thi thể của Daniel bên trong nhà để xe bị thiêu rụi.
Sierra Halseth và bạn trai Anthony Guerrero (phải) đã giết hại bố đẻ tàn ác.
Cảnh sát cho biết dường như một ngọn lửa nhỏ đã được đốt lên nhằm che giấu hành vi giết hại Daniel. Đồng thời, cha mẹ của Anthony cũng đến hiện trường để tìm kiếm con trai, người đã hẹn hò với con gái của Daniel từ khoảng tháng 6 đến tháng 12/2020.
Cảnh sát sau đó phát hiện rằng Daniel đã thông báo cho cha mẹ của Anthony về việc con gái ông và con trai của họ dự định bỏ trốn cùng nhau. Cha mẹ của cả hai thiếu niên đều cương quyết cấm đoán mối quan hệ này.
Lần theo các manh mối, cảnh sát phát hiện hai nghi phạm giết người chính là con gái ruột của nạn nhân và bạn trai của cô bé. Cặp đôi đã dùng dao và đâm Daniel liên tục, sau đó cố gắng phân xác thành nhiều mảnh và phóng hỏa ngôi nhà trước khi chạy trốn khỏi tiểu bang.
Theo báo cáo, nạn nhân Daniel đã bị đâm khoảng 70 nhát, sau đó thi thể bị nhét vào túi ngủ và phóng hỏa để phi tang.
Ông Daniel Halseth và con gái Sierra Halseth.
Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hai kẻ thủ ác ở Thành phố Salt Lake, bang Utah. Sau khi tịch thu điện thoại của Sierre, các nhà điều tra đã xem được đoạn video mà cả hai ghi lại - trong đó cặp đôi này đã thừa nhận hành vi giết người.
Hiện tại, Sierra và Anthony đang phải đối mặt với 9 cáo buộc liên quan tới vụ giết người độc ác.
Mặc dù mới 16 tuổi, Sierra sẽ bị buộc tội như người trưởng thành, nhưng theo luật Nevada, cô sẽ không phải đối mặt với án tử hình vì chưa đủ 18 tuổi. Trong khi đó, tên Anthony đã đủ 18 tuổi nên có khả năng phải đối mặt với án tử hình.
Hiện, mọi người đều mong muốn tòa án xử theo đúng luật để trừng trị hai kẻ thủ ác.
Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT.
Đáng sợ con gái sát hại bố đẻ rồi chôn sau vườn nhà
Có lẽ không thể chịu nổi sự dằn vặt của tòa án lương tâm nên người phụ nữ này đã tới cảnh sát khai báo toàn bộ tội ác sát hại bố đẻ để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn.
Daily Mail đưa tin một người phụ nữ tên Barbara Coombes, 63 tuổi, ở Stockport, Cheshire, Anh đã tới cảnh sát đầu thú tội ác kinh hoàng được che giấu bấy lâu nay. Theo lời khai của Barbara tại sở cảnh sát tối hôm 7/1, chính bà ta đã ra tay sát hại bố đẻ của mình là ông Kenneth Coombes và chôn xác ông sau vườn nhà hơn 10 năm trước đây. Nếu còn sống, năm nay ông Coombes đã 99 tuổi.
Nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ ruột và lời ngụy biện trước tòa
Wu Xieyu, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh mới đây đã bị đưa ra tòa xét xử với một loạt cáo buộc, trong đó có cả việc ra tay sát hại mẹ ruột của chính bị cáo.
Tòa án nhân dân Trung cấp Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) vào hôm 24/12 cho biết, Wu Xieyu (26 tuổi) – người bị cáo buộc sát hại mẹ ruôt đã bị đưa ra xét xử. Wu bị buộc tội cố ý giết người, lừa đảo và mua bán căn cước công dân trái phép.
Gã thanh niên giết bạn gái quen qua mạng trong lần đầu gặp mặt
(Kiến Thức) - Nam thanh niên 25 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại Gisele da Costa Santos, một cô gái mà anh ta quen qua mạng.
Theo The Sun, nam thanh niên 25 tuổi đã bị bắt giữ ở Cascavel, Brazil, vào ngày 8/4 với cáo buộc sát hại bạn gái quen qua mạng, cô Gisele da Costa Santos (ảnh), 26 tuổi. (Nguồn ảnh: The Sun)
Cảnh sát cho biết, sau khi sát hại Gisele, nghi phạm đã mua tủ quần áo cũ trên mạng rồi nhét thi thể nạn nhân vào trong.
Đoạn camera an ninh thu được từ tòa nhà nơi nghi phạm sinh sống cho thấy, nghi phạm dường như đang khiêng tủ quần áo chứa thi thể nạn nhân lên một chiếc xe bán tải.
Nguồn tin cho hay, nghi phạm đã thuê người đến mang tủ quần áo đi và vứt nó xuống ven con đường chính dẫn ra khỏi thành phố. Thi thể Gisele được tìm thấy trong tình trạng bị trói sau đó. Ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại Gisele, song nói rằng đó là một "tai nạn".
Cảnh sát Diego Valim cho biết: "Nghi phạm nói rằng Gisele đã xem một số tin nhắn trong điện thoại di động của anh ta và giữa họ xảy ra tranh cãi. Nghi phạm xô Gisele khiến cô ngã xuống và bị đập đầu. Nghi phạm cũng nói rằng, đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ và khẳng định không thích cô gái".
Tuy nhiên, cảnh sát không tin vào lời khai của nghi phạm.
Được biết, nghi phạm, người gốc ở bang Alagoas, miền đông bắc Brazil, đã bị bắt giữ khi trở về nhà với một người phụ nữ khác mà anh ta quen qua mạng.
Theo cảnh sát, nghi phạm đã dùng những cách tương tự như với Gisele để dụ dỗ các cô gái về nhà anh ta. "Cô gái này có thể là nạn nhân mới của anh ta", cảnh sát Valim nói tiếp. Nghi phạm dự kiến sẽ chính thức bị buộc tội giết người.