Bị chồng bạo hành, vợ dứt khoát bế con ra đi

Ai rồi cũng sẽ bước vào cuộc hôn nhân nhưng không phải ai cũng có được hôn nhân hạnh phúc.

Ai rồi cũng sẽ bước vào cuộc hôn nhân nhưng không phải ai cũng có được hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người chồng sau khi cưới không còn tôn trọng vợ, liên tục bạo hành vợ. Sau nhiều lần cam chịu, sẽ có lúc người vợ phải dứt áo ra đi.

Chồng bạo hành, vợ dứt khoát bế con ra đi, nghe lời cầu xin mà ngán ngẩm

Mới đây, trong một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên S.T.T.L đã tâm sự câu chuyện hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình. Được biết, người vợ này đã kết hôn được 2 năm. Cả hai đã có một đứa con chung.

Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc. T.L thường xuyên bị chồng bạo hành nên bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm thấy quá sức chịu đựng, cô quyết định sẽ bế con ra đi và nộp đơn xin ly hôn ra tòa. Thấy vợ ôm con ra đi, người chồng mới hối hận, cầu xin vợ quay lại nhưng có lẽ đã quá muộn.

Trích đoạn hội thoại của người phụ nữ này với chồng:

"- Em mang con đi đâu vậy? Có gì vợ chồng bảo nhau, em đừng làm con khổ.

- Đừng tìm mẹ con tôi nữa. Khi nào tòa gọi thì về. Tôi không còn gì để nói với anh nữa.

- Giờ em mang con đi đâu rồi? Em đừng làm anh lo. Em đừng làm khổ con.

- Không phải tìm tôi đâu. Tôi dẫn con đi ăn xin khi nào có tiền thì tôi về quê. Tôi với anh không nói chuyện bằng lời được.

- Vấn đề không phải ở đấy. Em làm gì cũng đừng để anh lo lắng cho 2 mẹ con.

- Còn anh muốn nói chuyện thì khi nào tôi về quê, trước mặt mọi người nói cho thoải mái. Tôi nhẫn nhịn để anh khinh rẻ. Anh được đà được nước chửi bới, lăng mạ, đánh đập tôi hết lần này đến lần khác. 

- Em đừng làm gì để con nó khổ. Ai cũng có lúc sai, bỏ qua cho nhau thì thế giới mới thay đổi. Anh đã sai nhưng em sửa sai cho anh thì mới đáng khâm phục.

...."

Những lý lẽ của người chồng sau khi bạo hành, lăng mạ, đánh đập vợ thật khiến nhiều người cảm thấy nực cười. Nhiều chị em trong hội nhóm đã khuyên người phụ nữ nên dứt khoát ly hôn để làm lại cuộc đời. Việc người vợ cố gắng cam chịu, nhẫn nhịn chỉ khiến cô ấy và đứa con của họ khổ sở, chịu nhiều tổn thương về tâm lý.

Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di-Hinh-2
Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di-Hinh-3
Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di-Hinh-4
Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di-Hinh-5
Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di-Hinh-6
Bi chong bao hanh, vo dut khoat be con ra di-Hinh-7

(Ảnh chụp màn hình)

"Đàn bà khổ như vậy đấy", người dùng Bé Bông bình luận.

"Chồng chị vẫn nói chuyện tử tế nhỉ. Nhưng đàn ông đánh vợ, rượu chè chỉ có thay máu mới hết. Mong chị luôn bình an mạnh khỏe vững vàng làm chỗ dựa cho con", người dùng Thu Lê viết.

Làm gì khi bị chồng bạo hành?

Bạo lực gia đình để lại hệ lụy rất lớn. Không chỉ gây ra nỗi đau về thể chất, bạo lực gia đình còn làm tổn hại nặng nề về tinh thần cho các nạn nhân và cả người thân.
“Đứa trẻ sống trong môi trường bạo lực gặp nhiều vấn đề về tâm lý, sức khỏe thể chất. Dẫn chứng khoa học thấy trẻ sống trong môi trường bạo lực bị còi, rối loạn tâm lý, hành vi, dễ sa ngã vào tệ nạn xã hội. Thậm chí, đứa trẻ trai khi trưởng thành còn có xu hướng làm theo hành vi, ứng xử sai trái của người bố; đứa trẻ gái có tâm lý chịu đựng bạo lực”, bà Lê Thị Phương Thúy, chuyên gia về bạo lực giới cảnh báo.

Để viễn cảnh đó không xảy đến, bà Thúy cho rằng trong cuộc sống thường nhật người vợ cần có sự cân bằng với chồng về “quyền lực”, lợi ích, vị trí, tiếng nói trong gia đình và cả sự yêu thương. Người vợ không nên yêu chiều chồng một cách quá mức, nhất là với những yêu cầu vô lý, thái quá của chồng. Đó là cách tốt nhất để người vợ không rơi vào “thế yếu” và những tình huống nguy hiểm bởi những hành vi bạo lực.

Bạn gái tôi rất tốt, chăm lo gia đình nhưng tôi không muốn cưới cô ấy

Tôi biết T có một khoản nợ bên ngoài, chỉ là không ngờ số tiền ấy lại lớn đến vậy.

Ban gai toi rat tot, cham lo gia dinh nhung toi khong muon cuoi co ay

Ảnh minh họa.

Yêu người đáng tuổi mẹ mình, tôi có nên chia tay không?

Yêu một người đáng tuổi mẹ mình không hề dễ dàng. Gần đây, cô ấy khuyến khích tôi tìm một người tầm tuổi mình hơn và đề nghị chúng tôi chia tay.

Tôi năm nay 31 tuổi. Cách đây 3 năm, tôi đã bắt đầu mối quan hệ với một người phụ nữ 50 tuổi. Khi gặp nhau lần đầu, cả hai đều nói dối về tuổi của mình, tôi nói tôi 35 tuổi và cô ấy nói 45 tuổi. Chúng tôi ngay lập tức bị đối phương thu hút và phát triển tình cảm nhanh chóng.

Bản thân tôi không nghĩ rằng, đây là mối quan hệ bất thường dù khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi khá lớn. Tôi không biết liệu những người khác có thể tiếp tục được một mối quan hệ như này hay không. Ở tuổi tôi, bạn bè đã bắt đầu kết hôn, sinh con hoặc lên kế hoạch cho một gia đình trong tương lai. Còn tôi, vẫn vô tư với chuyện yêu đương cô ấy mà không màng gì đến chuyện kết hôn. 

Tin mới