Bị hành hung dã man sau va chạm giao thông

Giữa hai bên có lời qua tiếng lại sau khi xảy ra va chạm. Nam thanh niên đã dùng một con dao chặt mạnh vào tay nạn nhân.

Ngày 9/11, anh Nguyễn Mạnh L. (SN 1990, TP. Vinh, Nghệ An) - nạn nhân trong vụ bị người đi xe máy dùng dao chặt vào tay vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trong tình trạng mẻ xương, đứt 5 gân tay, đứt động mạch quay tay.
Bi hanh hung da man sau va cham giao thong
Hiện trường nơi xảy ra sự việc (ảnh cắt từ clip). 
Theo lời kể của anh L “Vào trưa 8/11 anh cùng vợ đến chợ Hưng Dũng để mua đồ rồi lên Bệnh viện Cửa Đông thăm người thân. Khoảng 10h38', khi ra lấy xe để đi, anh L. thấy 1 thanh niên ngồi trên xe máy dựng chặn trước đầu xe mình. Thấy bị chắn đường, vợ anh L. liền ngó đầu ra nhờ thanh niên này tiến lên giúp để mình đánh xe ra. Tuy nhiên nam thanh niên trên không chịu vẫn ngồi trên xe. Quá bức xúc nên vợ chồng tôi có lời qua tiếng lại thì người này bắt đầu chửi bới.
Sau đó, anh L. lên xe quay hướng khác để đi ra nhưng do vướng 1 ô tô phía trước nên khi đi ra, đuôi xe anh L. đã quẹt nhẹ vào đuôi xe máy của người này. Khi anh xuống thì tiếp tục tục bị người này chửi bới, đe doạ gọi người đến để đánh.
Anh Nguyễn Mạnh L bàng hoàng nhớ lại: "Khi đó, bức xúc quá nên tôi lấy cây dù trong xe ra đánh vào lưng người này thì anh ta chạy vào cửa hàng gần đó lấy 1 con dao rồi lao đến chặt mạnh vào tay tôi. Tôi ôm tay bỏ chạy vào cửa hàng quần áo gần đó. Người dân họ đóng cửa lại rồi tôi đi vào viện cấp cứu".
Bi hanh hung da man sau va cham giao thong-Hinh-2
Hiện tại nạn nhân đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa Cửa Đông. 
Sau đó, người đi xe máy đã cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân đặt nghi vấn người này cố ý đến để gây chuyện vì khu vực đỗ xe còn rất rộng nhưng người này lại đỗ ở đầu xe của mình rồi chửi bới và đe doạ.
Sau khi vào nhập viện, anh L. đã được các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông nối gân tay, nối động mạch, cố định xương và khâu vết thương.
Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an TP. Vinh tiếp tục làm rõ.

Nam thanh niên múa dao trên phố Hà Nội, người đi đường hoảng loạn

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên có biểu hiện bất bình thường, cầm dao múa loạn đường Lý Thái Tổ (Hà Nội) khiến người đi đường hoảng loạn.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên cầm dao gây náo loạn đường Hà Nội, chiều 4/10, Trung tá Đặng Trọng Cảng - Phó Trưởng Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) – cho biết: Đối tượng là Nguyễn V. N. (27 tuổi, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị bệnh tâm thần, cầm hai dao dài khoảng 40cm, dày 3cm buộc vào hai cây gậy rồi ra ngoài đường gây mất trật tự tại khu vực đường Lý Thái Tổ.
Lực lượng đã có mặt kịp thời ngay khi nhận được tin báo và khống chế đưa đối tượng về phường.

Nam thanh niên cầm dao đâm sư trụ trì

(Kiến Thức) - Được gia đình đưa đến chùa làm lễ cai nghiện ma túy, nam thanh niên hậm hực cầm dao nhọn đâm sư trụ trì.

Ngày 7/3, Công an huyện Lý Nhân ( Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn Trần Tú Anh (23 tuổi, trú tại trú tại số nhà 148, đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xuyên, Nam Định) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là sư trụ trì chùa Bảo Khám - Thích Thanh B. (ở xóm Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chém người trọng thương vì... hỏi không trả lời!

Hỏi chuyện nhưng không được anh H trả lời, Thơm tức giận cầm dao đuổi đánh khiến nạn nhân thương tích nặng.

Tối 13.9, Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thơm (SN 1986, trú huyện Long Điền) để phục vụ công tác điều tra vụ án Cố ý gây thương tích.

Tin mới