Bi kịch của cặp đôi doanh nhân chết thảm trong ô tô

PV tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc chấn động dư luận xảy ra tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vào sáng ngày 15/8/2014.

Tóm tắt vụ án, khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 15/8, khi đang đi dọc con hẻm trong giờ trực đêm của mình, một bảo vệ của khu du lịch phát hiện chiếc xe ôtô Fortuner đỗ sát trong lề có nhiều dấu hiệu bất thường. Khi dùng đèn pin rọi vào trong xe, người bảo vệ hoảng hốt vì thấy bên trong xe có hai người gồm một nam một nữ đều ở độ tuổi trung niên bất động, máu đẫm áo quần. Thông tin trên nhanh chóng được báo lên Cơ quan Công an và đánh động những người dân sinh sống tại khu vực.
Hai người đã tử vong trong xe Fortuner được xác định và gia đình đã nhận dạng là anh Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quân 12, TP HCM) và chị Bùi Thị Thời (38 tuổi, ngụ tại phường 6, quận Gò Vấp). Biên bản khám nghiệm hiện trường của Cơ quan điều tra cho thấy, anh Tú chết trong tư thế tay vẫn cầm chặt khẩu súng ngắn có model 27, ký hiệu Kal 7.65, số hiệu 444644, hộp tiếp đạn trống rỗng.
Điều tra viên đã thu được 11 vỏ đạn phía bên trong xe của anh Tú. Ngoài số đạn này, còn có thêm 1 vỏ đạn khác bên ngoài xe. Không chỉ vậy, điều tra viên còn phát hiện 41 viên đạn khác chưa qua sử dụng thu được trong người của anh Tú có cùng chủng loại với những viên đạn đã qua sử dụng mà điều tra viên đã thu được tại hiện trường.
Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Tú bị bắn 3 phát đạn vào đầu, ngực gây thủng tim, xuyên thấu sọ dẫn đến tử vong, còn chị Bùi Thị Thời bị bắn 7 vết đạn vào vùng đầu, ngực, lưng, vai, tay trái gây thủng tim, gan, thủng phổi dẫn đến tử vong.
Mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Tú và chị Thời đều đã có gia đình riêng. Anh Tú hiện đang sống cùng vợ là chị Lê Thị Ngọc Ch. (41 tuổi) và hai con tại quận 12, TP HCM. Còn chị Thời cũng đã có gia đình riêng, tuy nhiên chị không gặp may mắn trong chuyện chồng con. Cách đây 4 năm, cậu con trai thứ hai của vợ chồng chị bị tử vong do đuối nước khi đi chơi biển Vũng Tàu. 9 tháng sau, chồng chị cũng qua đời do di chứng của căn bệnh ung thư dạ dày.
Người thân của chị Thời kể, chị Thời là người phụ nữ có nhan sắc, tâm tính rất dịu dàng. "Em gái tôi ngày còn trẻ có đi làm kế toán cho một công ty bảo hiểm. Nhiều người theo em tôi lắm, vì em tôi đằm thắm lại chịu khó vô cùng. Rồi em tôi gặp và yêu cậu Thắng, em rể tôi. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, dành dụm tạo được một gia sản thì lại gặp chuyện không may. Cậu con trai út của em tôi chết do bị sóng nhấn chìm, vài tháng sau thì em rể tôi qua đời. Hai biến cố liên tiếp khiến em tôi gần như ngã quị. Phải khó khăn lắm em mới vực dậy được tinh thần để sống mà làm việc. Vậy mà, sự oan nghiệt vẫn chưa buông tha em tôi", lời người thân của chị Thời.
Anh Tú và chị Thời chết gục trong xe.
Anh Tú và chị Thời chết gục trong xe. 
Về phía gia đình anh Tú, vợ của anh là chị Ch. kể cho chúng tôi nghe câu chuyện rất dài về mối quan hệ giữa họ và chị Trần Thị Thời. Chị vừa cùng gia đình đưa thi thể của chồng đi hỏa thiêu tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).
Cách đây gần 20 năm, khi vợ chồng chị còn làm công nhân tại một xí nghiệp giày, vợ chồng chị đã có mối quan hệ thân thiết với chị Thời. Ít lâu sau, khi chị Thời lập gia đình, mối quan hệ của họ cũng không vì vậy mà suy giảm sự thân tình.
"Mấy năm trước, gia đình chị Thời liên tiếp gặp hoạn nạn. Đầu tiên, là con chị chết. Tiếp nữa, là chồng chị mất. Nhìn cảnh chị Thời khổ sở tôi đau lòng lắm, tôi có nói với chồng rằng: "Chị Thời khổ quá, anh ạ. Anh xem có giúp gì được cho chị thì giúp". Nghe lời tôi với lại là chỗ quen biết lâu năm, chồng tôi rất tận tình giúp đỡ chị Thời. Lúc này, chồng tôi đang kinh doanh hạt nhựa rất thuận lợi", chị Ch nói.
Thời gian anh Tú gần gũi chị Thời mỗi ngày càng nhiều hơn, bằng linh cảm của phụ nữ, chị Ch. đã có những cảm giác bất an.
"Tôi có gọi cho chị Thời, nói cho chị nghe những suy nghĩ của tôi. Tôi hỏi: "Chị với anh Tú có yêu nhau không?". Chị Thời một mực trả lời là không. Tôi hỏi chồng, chồng cũng cam đoan là không hề nảy sinh tình cảm với chị Thời. Nhiều lúc, tôi có lén lục điện thoại của chồng để đọc tin nhắn và phát hiện ra những tin nhắn tình cảm của chồng tôi dành cho chị Thời. Có tin nhắn làm bằng chứng, nhưng hỏi thì anh vẫn cứ chối. Tôi không còn biết cách nào khác hơn là chấp nhận sống trong nỗi hồ nghi ngày càng lớn dần", lời của chị Ch..
Vì sao chị phải chấp nhận sống cùng nỗi nghi ngờ này mà không làm cho ra nhẽ? Đơn giản: "Anh Tú, chồng tôi là người rất nóng tính. Ảnh ít khi kiềm chế được cảm xúc của mình. Vợ chồng ở với nhau, cứ mỗi lần thấy ảnh sắp bực mình là tôi phải tìm cách lánh mặt, chờ ảnh nguôi giận rồi mới về nhà lại. Thật sự thì anh Tú là người chồng rất biết cách lo lắng cho gia đình. Anh luôn quan tâm đến tôi và hai con", chị Ch cho biết.
Trên cửa kính của chiếc xe Fotuner có dấu vết đạn.
 Trên cửa kính của chiếc xe Fotuner có dấu vết đạn.
Chị Ch. kể tiếp: "Cách đây khoảng chừng 5 tháng, anh Tú có nói với tôi anh bận đi tiếp khách, nên nhờ tôi đón con. Vậy mà, trên đường đưa con đi học về ngang qua đường số 6 đoạn gần Ngã tư An Nhơn, quận Gò Vấp tôi phát hiện xe ôtô của chồng đang rẽ vào nhà riêng của chị Thời. Một lát sau, tôi thấy chị Thời bước lên xe.
Kìm lòng không được, tôi tiến đến chặn đầu xe để hỏi cho ra nhẽ thì anh Tú bảo rằng: "Tôi chở chị Thời đi tiếp khách cùng, có gì đâu mà em lại truy xét". Còn chị Thời thì nói, "Em ngồi trên xe, em không thấy chị nên không chào chị từ xa được. Chị thông cảm cho em".
"Nói thật, lúc đó tôi cũng không biết xử lý sao vì tôi rất hiểu tính của chồng mình. Chỉ cần anh bị kích động là không còn điều khiển được hành vi của mình. Nhưng tôi ức quá, nên tôi yêu cầu anh phải giải thích rõ ràng. Đáp lại yêu cầu của tôi, anh Tú gắt: "Em không tôn trọng anh", rồi bỏ đi.
Tối hôm đó, tôi có gọi điện thoại cho Thời. Với thân phận cùng là phụ nữ có chồng, tôi có hỏi thẳng Thời về mối quan hệ với chồng tôi. Sau khi nghe tôi nói chuyện, Thời thừa nhận: "Em không chối gì nữa, em sai rồi, em thật yếu đuối và em sẽ cố gắng dừng lại", chị Ch nói.
Nghe lời thú nhận của Thời, chị Ch. kể lại cho chồng mình nghe. Đồng thời, chị yêu cầu chồng và chị Thời phải giải quyết dứt điểm mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ này.
Tại quán cà phê do chị Ch. ấn định, cả anh Tú lẫn chị Thời đều đồng ý sẽ biết tự kiềm chế mà dừng lại mối quan hệ không hợp lẽ đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì họ đã không làm được như lời đã hứa.
"Anh Tú có nói với tôi rằng, anh không thể sống thiếu chị Thời được. Mà anh cũng không thể sống thiếu mẹ con tôi được vì anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Tôi giận lắm, tôi trả lời anh Tú rằng, tôi sẽ lo cho hai con để anh tự do tìm hạnh phúc cho riêng anh. Anh Tú nhất định không chịu. Sau này, tôi biết chị Thời cũng không đồng ý cho anh Tú ly dị tôi vì chị cũng hiểu được rằng họ là những người có lỗi", vẫn theo lời kể của chị Ch..
Gây án vì bế tắc (?)
Có rất nhiều suy luận của dư luận xung quanh cái chết của anh Tú và chị Thời. Thậm chí, còn có suy luận cho rằng vì anh Tú nợ tiền cờ bạc của các ông chủ casino tại Campuchia nên bị thanh toán. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu thì Cơ quan điều tra tạm đưa ra nhận xét, nhiều khả năng anh Tú đã bắn chết chị Thời và tự tử ngay sau đó. Về nguyên nhân, có thể do chị Thời muốn kết thúc mối quan hệ ngoài luồng này nhưng anh Tú không đồng ý.
Khẩu súng mà Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường vụ án mạng.
Khẩu súng mà Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường vụ án mạng. 
Chị Ch. cho chúng tôi biết, thời gian gần đây công việc kinh doanh của chồng chị không còn thuận lợi như xưa nên nguồn thu nhập của công ty giảm sút rõ rệt, những mẫu hạt nhựa tiếp thị không thu được hợp đồng như mong muốn. Tuy nhiên, công ty của gia đình chị không hề mắc nợ nần như một số báo đã thông tin, vì nguồn tiền mà các bạn hàng đang nợ lại công ty của gia đình chị rất nhiều.
Chị Ch. suy đoán: "Có khi công việc làm ăn bế tắc nên khiến anh Tú buồn bực mà tìm đến bài bạc. Chính chị Thời cũng từng khuyên tôi: "Chị đừng đưa hết tiền cho Tú giữ nữa. Vì có lần anh Tú chơi bài thua đã phải cầm xe cho chủ sòng bạc".
"Cách đây 4 tháng, vợ chồng tôi có mua mảnh đất gần Ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức, TP HCM) với giá hơn 2 tỉ đồng. Giữa tháng 8, do chưa thu đủ tiền để thanh toán lương bổng cho công nhân, nên sáng ngày 14/8, tôi có đưa sổ đỏ cho anh Tú, nói với anh mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để vay tiền thanh toán lương cho nhân công. Với lại, cũng phải để dành thêm tiền mặt nhằm chuẩn bị xây nhà.
Đầu giờ chiều hôm đó, tôi có linh tính bất an nên gọi điện thoại cho anh Tú với mục đích hỏi xem anh ấy đã xong việc với ngân hàng chưa. Tuy nhiên, tôi gọi hoài mà không được. Tôi gọi chị Thời, thì điện thoại báo tín hiệu thuê bao mất liên lạc. Cho đến sáng ngày 15/8 thì tôi nhận được hung tin", kể đến đây chị Ch. òa khóc.
Bà Trịnh Thị B., mẹ ruột của anh Tú cũng nghẹn ngào nói tiếp lời con dâu: "Mấy hôm trước, Tú có gọi điện thoại trong ngày Lễ Vu Lan để vấn an sức khỏe của tôi. Tôi không thể ngờ được rằng, đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con. Tôi rất mong Cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ vụ án để trắng đen phân minh".
Theo thông tin chúng tôi thu thập được, thì anh Tú đang thiếu nợ hơn 1 tỉ đồng tiền cờ bạc tại casino ở Campuchia.
Một tình tiết khác, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15/8, một người bảo vệ tại khu du lịch gần hiện trường vụ án trong ca trực của mình đã nghe tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, người bảo vệ cho rằng đó là tiếng nổ lốp ôtô nên không lưu tâm. Vài tiếng sau, người bảo vệ cầm đèn pin đi dọc theo con hẻm thì phát hiện chiếc xe Fortuner đáng ngờ. Rọi đèn vào bên trong, người bảo vệ hốt hoảng khi thấy anh Tú và chị Thời đã chết gục, trên kính xe còn có dấu vết công phá của đạn.
Người mất rồi thì vạn sự hóa hư không, không nên xét nữa. Đời sống tình cảm luôn là những cảm xúc không thể đoán định được, cũng không lường trước hết được. Ai dại ai khôn trong chuyện yêu đương, đâu dễ luận bàn. Tuy nhiên, giả mà anh Tú và chị Thời đều ý thức được hoàn cảnh của mình để dừng lại mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Nhất là khi, chị Ch. - vợ của anh Tú đã phát hiện ra mọi chuyện.
Tất nhiên là nghi án tình ái này chỉ mới là nghi án, vì kết luận cuối cùng vẫn phải chờ vào những chứng cứ thu thập được của Cơ quan điều tra. Nhưng dẫu sao thì, câu chuyện đầy bi kịch này cũng khiến người thân của anh Tú, chị Thời có thêm một nỗi phiền muộn khác ngoài nỗi đau mất đi người chồng, người cha, người con hay người mẹ, người em.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ việc hết sức nghiêm trọng này.

“Đại gia” Việt giàu nứt đố đổ vách, xì hơi... chết thảm

(Kiến Thức) - Đời có mấy khi ngờ "đại gia" cũng có thể tuột dốc. Bất động sản rớt giá thê thảm, công việc làm ăn không lối thoát khiến họ cùng quẫn...

Vén màn khổ tâm của đại gia

Hành động tự kết liễu đời mình bằng súng của đại gia bất động sản khét tiếng Đà Nẵng Mai Thanh Bình khiến người dân nới đây bàn tán xôn xao mấy ngày nay. Từ trước tới nay, ông Bình nổi lên là một đại gia bất động sản giàu có, sở hữu căn biệt thự hoành tráng trên đường Trần Nhân Tông, TP Đà Nẵng, thời gian thị trường bất động sản sôi động, giá cao, ông “trúng quả” nhiều dự án, đất nền lớn nên trở thành đại gia kinh doanh bất động sản có tiếng. Thế nhưng, đời có mấy khi ngờ đại gia cũng có thể tuột dốc, bất động sản rớt giá thê thảm, công việc làm ăn của ông Bình gặp khó, nợ nần ngày càng chồng chất do “ôm” rất nhiều đất dự án, đất nền và vay số tiền lớn để đầu tư. Có lẽ ông tự tử vì vỡ nợ và cũng phần lớn là vì căn bệnh tiểu đường tai quái, biết mình không còn nhiều thời gian vì bệnh đã nặng, ông Bình tự tử để giải thoát cho chính bản thân của mình.

Căn biệt thự của vợ chồng ông Mai Thanh Bình, nơi từng là quán cà phê đình đám ở Đà Nẵng.
Căn biệt thự của vợ chồng ông Mai Thanh Bình, nơi từng là quán cà phê đình đám ở Đà Nẵng.
Tháng 5/2014, dư luận cũng được phen ngỡ ngàng với sự việc Cựu giám đốc dầu khí PIV nhảy từ tầng 9 xuống tự tử. Ông Trần Danh Lam, Giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá dầu khí PIV nhảy lầu tự tử tại tòa nhà Indochina ở quận 1, TP.HCM khi mới nhận chức giám đốc công ty khoảng một tháng rưỡi. Nội bộ công ty lục đục, tính chất công việc căng thẳng khiến ông Lam có nhiều phiền muộn, đồng thời gần thời gian tự tử, công ty của ông Lam cũng bị kiểm toán phát hiện thâm hụt khoảng 3 tỷ đồng. Rơi vào mớ bòng bong, cùng quẫn, ông Lam lạc mất lý trí, thực hiện hành vi dại dột.
Tòa nhà nơi ông Lam nhảy từ tầng 9 tự tử.
Tòa nhà nơi ông Lam nhảy từ tầng 9 tự tử. 
Thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng đến nay người ta vẫn còn nhớ rõ chuyện ông Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Constrexim Hải Phòng - ông Nguyễn Huy Đức, tự vẫn trong phòng làm việc tại Công ty, để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung ngắn gọn: "Tôi đã phá sản. 8h20, ngày 12/11/2009, ký tên Đức”. Ông Đức chọn con đường tự tử bởi số tiền Công ty nợ đã rơi vào khoảng 6-7 tỷ đồng, tương đương số tiền các đơn vị đối tác khác nợ Công ty Constrexim Hải Phòng, bỏ lại một gia đình hạnh phúc, lòng thương tiếc của hàng trăm nhân viên với vị lãnh đạo mà họ coi là vốn tận tuỵ, vui tính, năng động và tình cảm với mọi người.
Lá thư tuyệt mệnh ngắn gọn của ông Nguyễn Huy Đức.
 Lá thư tuyệt mệnh ngắn gọn của ông Nguyễn Huy Đức.

Khi đã cùng đường... ôm tiền tỷ tự tử thoát nợ

Đại gia Linh quê ở xứ Quảng xuất thân là người vô công rồi nghề, rồi gặp may còn hơn trúng số nhờ mảnh ao trồng rau muống bán được giá, trở thành đại gia trong thoáng chốc. Thấy mua bán đất lời cao, chẳng mấy chốc thành đại gia, Linh đâm đầu vào kinh doanh bất động sản, thế rồi bất động sản chững lại, Linh rơi vào nợ nần quay cuồng, điện thoại mở ra là nợ đòi, khách hàng chửi, ngân hàng réo, căn hộ triệu độ ven sông Sài Gòn bị ngân hàng siết nợ, phải đi thuê căn phòng trọ ọp ẹp sống tạm, sống dở chết dở.

Giải thoát về thế giới bên kia là cách nhiều đại gia BĐS chọn khi bỗng "rơi từ trên cao xuống đất".
 Giải thoát về thế giới bên kia là cách nhiều đại gia BĐS chọn khi bỗng "rơi từ trên cao xuống đất".
Nữ đại gia C.P lừng lẫy một thời về kinh doanh BĐS ở các quận ven nội và ngoại thành TP HCM. Bà thành công trong kinh doanh vật liệu xây dựng, kiến trúc ở các quận 5, quận 10, quận Tân Bình, mỗi ngày dòng tiền lưu chuyển qua tay bà vài chục tỷ là bình thường. Nhưng khi thị trường BĐS bùng nổ, cơ hội "trời cho" khiến nữ đại gia C.P thêm tham vọng, vươn vòi bạch tuộc của mình xa đến tận các vùng đất nông nghiệp, thủy sản ở Vũng Tàu, Đồng Nai, và vì thế mà không còn sức thoát khỏi cơn khủng hoảng BĐS nghiệt ngã nhất trong lịch sử.

Nữ đại gia Huyền ở Quận 2, TP HCM chọn cách giải thoát về thế giới bên kia khi ngân hàng cắt nguồn vay và thu hồi nợ, bong bóng BĐS bắt đầu vỡ, giá nhà đất rớt thảm hại, thậm chí bán không được, đất đai trở thành xác không hồn, giá trị giao dịch bị đóng băng. Nợ ùn ùn thúc tới, nữ đại gia thẫn thờ, bị sốc và quyết định cũng rất nhanh, bà thuê xe ôm chở lên giữa cầu Sài Gòn đứng lại, vét trong túi sạch tiền trao cho bác xe ôm già. Bác xe ôm già chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nữ đại gia đã nhảy ùm xuống sông.

Thú “mua vui” quái đản... chờ chết của giới đại gia

(Kiến Thức) - Tìm hiểu kỹ thuật ướp xác, bán đồ rẻ như cho, chôn siêu xe cùng…là những cách vô cùng “dị” mà đại gia chuẩn bị khi tạ thế.

Đầu tháng 6/2014, một quảng cáo đăng tải trên trang LifeforSale.net cho biết, triệu phú Benjamin Mallah đang bán toàn bộ tài sản của mình và dành thời gian tận hưởng những năm tháng cuối đời cùng với người thân. Khối tài sản 174,8 triệu USD của triệu phú này chỉ được rao bán với giá 100 triệu USD.

Đầu tháng 6/2014, một quảng cáo đăng tải trên trang LifeforSale.net cho biết, triệu phú Benjamin Mallah đang bán toàn bộ tài sản của mình và dành thời gian tận hưởng những năm tháng cuối đời cùng với người thân. Khối tài sản 174,8 triệu USD của triệu phú này chỉ được rao bán với giá 100 triệu USD.

B ác sĩ cho biết ông có thể sẽ bị đột tử vì suy tim và chỉ còn sống được khoảng 5 năm nữa. Ông nói thêm: "Chỉ với 100 triệu USD, bạn sẽ nhận được số tài sản trị giá 174,8 triệu USD của tôi, từ ô tô, nhà, du thuyền, căn hộ, khách sạn, nhà hàng và các tài sản cá nhân khác. Tất cả những gì bạn phải làm là xuất hiện và ký séc. Đây là cơ hội hiếm có trong đời. Doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD mà tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng cũng sẽ là của bạn”.
              B
ác sĩ cho biết ông có thể sẽ bị đột tử vì suy tim và chỉ còn sống được khoảng 5 năm nữa. Ông nói thêm: "Chỉ với 100 triệu USD, bạn sẽ nhận được số tài sản trị giá 174,8 triệu USD của tôi, từ ô tô, nhà, du thuyền, căn hộ, khách sạn, nhà hàng và các tài sản cá nhân khác. Tất cả những gì bạn phải làm là xuất hiện và ký séc. Đây là cơ hội hiếm có trong đời. Doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD mà tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng cũng sẽ là của bạn”.

Tin mới