Bị nói "chém gió" thanh niên 17 tuổi chém đứt lìa chân người khác

(Kiến Thức) - Bực tức vì anh Thuận nói mình "chém gió" nên Quân lấy con dao rựa chém đối phương 2 nhát ở khu vực chân khiến cẳng chân của nạn nhân bị đứt lìa.

Ngày 4/5, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang lấy lời khai của Đinh Văn Quân (SN 2002, trú xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) vừa đến đầu thú để điều tra về hành vi chém đứt lìa chân người khác.

Bi noi
Chân của anh Thuận bị chém đứt.   

Theo vị này, do nghi can chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan điều tra chỉ lấy lời khai nghi can, sau đó Quân được gia đình bảo lãnh về nhà chứ không giam giữ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng cấm Quân ra khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tối 26/4, anh Đoàn Công Thuận (25 tuổi, trú thôn 1, xã Đạ P’Loa) đến nhà Quân để chơi.

Lúc này, Quân nói với anh Thuận vừa phát hiện được một tổ ông mật to nên chuẩn bị đi bắt. Nghe Quân nói vậy, anh Thuận đáp lại: “Mày còn trẻ con, 'nổ' vừa thôi. Không ra đường, mày bị đánh đấy”.

Bực tức vì anh Thuận nói mình “chém gió", Đinh Văn Quân đã vào nhà lấy dao rựa ra tìm anh Thuận để nói chuyện. Khi thấy anh Thuận nằm ở võng, Quân đã lao tới chém 2 nhát vào đùi và cẳng chân phải khiến anh Thuận gục tại chỗ. Sau đó, người dân đã lao tới tước dao rựa trên tay của Quân.

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, anh Thuận bị chém gần đứt lìa cẳng chân phải và khâu 18 mũi ở đùi phải.

Hiện anh Thuận đã được các y bác sĩ ở TP HCM nối thành công chân bị đứt và bệnh nhân đang dần phục hồi sức khỏe.

Ông bà thông gia chém nhau, cảnh sát lên nóc nhà cứu

(Kiến Thức) - Vụ ông thông gia chém bà thông gia xảy ra ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trưa 27/3, khiến cảnh sát 113 phải lên nóc nhà giải cứu.

Vụ thông gia đuổi chém nhau khiến cảnh sát phải ra tay giải cứu xảy ra trưa 27/3 tại nhà bà Dung ở ngõ 10, đường 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Hà Nội khiến người xung quanh rùng mình. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, 35 tuổi, ở cạnh nhà bà Dung, kể: Vài ngày trước, chị thấy thông gia của bà là ông An xuất hiện ở đây. Khoảng 9h sáng nay (27/3), ông An có biểu hiện như người tâm thần, cầm dao vung vẩy, chửi rủa.

Kinh hoàng hai thanh niên chém gục nhau giữa phố Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nhiều người đi đường kinh hoàng khi chứng kiến hai nam thanh niên dừng xe máy giữa đường, rút hung khí truy sát nhau gây náo loạn phố Sài Gòn.

Đến chiều nay (22/5), các đơn vị nghiệp vụ Công an, Viện kiểm sát nhân dân quận 4, TP HCM vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ chém nhau kinh hoàng làm hai người trọng thương, trong đó có nạn nhân đang hết sức nguy kịch.
Kinh hoang hai thanh nien chem guc nhau giua pho Sai Gon
 Nhà chức trách tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ truy sát nhau giữa phố.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h sáng cùng ngày, tại trước cửa hàng xăng dầu ở địa chỉ số 326, đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, hai nam thanh niên (trạc 20 tuổi) đi trên 2 xe máy cùng loại tay ga nhưng lưu thông ngược chiều nhau bất ngờ dừng lại, rồi đôi bên nhanh chóng rút hung khí trong người ra đuổi chém nhau. Vụ việc diễn ra khiến ai chứng kiến cũng bàng hoàng, không dám can thiệp.
Kinh hoang hai thanh nien chem guc nhau giua pho Sai Gon-Hinh-2
Hiện trường vụ truy sát. 

Tin mới