Biết nhân tình mang thai, người đàn ông làm điều kinh hãi
Filmon Andmichaen có quan hệ ngoài luồng với Liwam Bereket. Khi biết nhân tình có thai, Filmon liền ra tay sát hại cô.
An An (Theo Daily Mail)
Daily Mail đưa tin, trong phiên tòa xét xử mới đây, Filmon Andmichaen, 31 tuổi, bị buộc tội sát hại nhân tình là Liwam cùng đứa con chưa chào đời tại Birmingham, Anh, vào ngày 1/8/2023.
Theo công tố viên Sandip Patel KC, Filmon khai rằng, anh ta đã báo cảnh sát sau khi gây án, nói giết Liwam do "nhầm lẫn" và cũng định tự sát.
Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện Liwam, 26 tuổi, nằm trong tình trạng úp mặt và chảy máu ở cổ tại khu vực bụi cây rậm rạp. Một ca mổ lấy thai khẩn cấp được tiến hành, song đứa bé đã tử vong.
Thi thể Liwam được phát hiện tại một khu vực bụi cây rậm rạp. Ảnh: SWNS.
Tại tòa, công tố viên Patel khẳng định, thay vì lập tức gọi số khẩn cấp 999, Filmon được nhìn thấy đi về phía một con kênh gần hiện trường vụ án với một chiếc túi trên tay.
"Khi Filmon đi bộ về, chiếc túi đã biến mất. Filmon có thể đã cố tìm cách loại bỏ bằng chứng và con dao (hung khí gây án) chưa được tìm thấy", ông Patel nói.
Tòa án cho biết, bị cáo từng nói với Liwam hãy bỏ đứa bé vì anh ta đã có vợ con, điều này khiến Liwam khó chịu.
Vợ của Filmon không biết gì về Liwam, tình nhân của chồng, và nói rằng cuộc hôn nhân của hai người trước đó rất "tốt đẹp".
Một người hàng xóm ở đường Haddon cho biết từng nhìn thấy bị cáo đấm vào mặt cô nhân tình nhiều tháng trước khi vụ án xảy ra. Sau khi Liwam qua đời, thẻ ngân hàng và điện thoại của cô được tìm thấy trong chiếc túi ở cốp xe của Filmon.
"Đây là vụ án gây hậu quả nghiệm trọng, kết thúc cuộc đời của một cô gái trẻ cùng đứa bé chưa chào đời. Filmon đã đưa ra một quyết định lạnh lùng sau khi cho rằng sự sống đang phát triển bên trong cô nhân tình là một vấn đề phức tạp mà anh ta không muốn chấp nhận", công tố viên Patel nhấn mạnh.
Trong khi đó, Filmon phủ nhận các cáo buộc nhằm vào anh ta.
Hiện, phiên tòa xét xử vụ án Filmon sát hại Liwam vẫn tiếp diễn.
(Kiến Thức) - Sau khi bóp cổ mẹ và đâm bà hơn 100 nhát dao, Rowan Thompson đã gọi điện báo cảnh sát và thú nhận: "Tôi vừa sát hại mẹ tôi".
Theo Daily Mail, vụ án con trai sát hại mẹ ruột xảy ra tại nhà của nạn nhân, cô Joanna, 50 tuổi, ở Hambledon, Hampshire, Anh.
Vào khoảng 12h45 chiều 1/7/2019, Rowan gọi điện thoại báo cảnh sát rằng: "Tôi vừa giết mẹ tôi. Tôi đã bóp cổ và đâm bà ấy bằng nhiều nhát dao. Các ông hãy mang theo túi đựng thi thể".
Chỉ vì muốn thoải mái sống cùng nhân tình, người đàn ông Indonesia đã lấy khoản tiền lớn của mẹ vợ để thuê 4 sát thủ giết vợ.
Người chồng, là một binh sĩ quân đội Indonesia, đã thuê 4 sát thủ giết vợ và hứa trả 200 triệu rupiah Indonesia (13.500 USD) nếu họ thành công. Thậm chí, anh ta đảm bảo sẽ trả hơn một nửa khoản tiền này kể cả khi nỗ lực giết người không thành.
Trong đoạn video do camera giám sát ghi lại, người vợ dừng xe bên ngoài nhà mình ở Semarang, miền trung tỉnh Java, sau khi đón con gái nhỏ từ trường tiểu học về. Ngay khi cô vừa bước xuống khỏi xe máy, hai người đàn ông đi xe máy dừng ở bên cạnh cô và bắn 4 phát súng.
Người chồng tán tỉnh vợ của người đàn ông ngoại tình với vợ mình và làm điều này sau 1 năm quen biết.
Theo Etvbharat, chị Ruby Devi ở Khagaria, bang Bihar (Ấn Độ) kết hôn với anh Neeraj Singh vào năm 2009 và có với nhau 4 người con. Đầu năm 2022, anh Neeraj bất ngờ phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình tên là Mukesh. Đáng chú ý, vợ của Mukesh trùng tên với vợ anh và đôi vợ chồng này đã có với nhau 2 người con.