Bỏ chạy khi bị công an kiểm tra, “quái xế” tông ngã thai phụ

Phát hiện tổ công tác, P.M.D. bất ngờ tăng ga bỏ chạy rồi tông vào 2 xe máy, làm ngã phụ nữ đang mang bầu khiến người này phải vào bệnh viện để kiểm tra.

Tối 30/3, Tổ công tác liên ngành Y7/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại đường Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân. Khoảng 20h5, nhìn thấy chốt CSGT, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tăng ga bỏ chạy, đâm vào 2 xe máy đi phía trước rồi ngã xuống đường.
Bo chay khi bi cong an kiem tra, “quai xe” tong nga thai phu
Nam thanh niên làm thai phụ ngã ra đường. (Ảnh: Trần Thanh)
Xe máy của nam thanh niên văng vào 3 người khác đang đứng ở đường Lê Văn Lương trong đó có 1 phụ nữ đang mang bầu khiến người này ngã ra đường. Người phụ nữ này phải vào bệnh viện để kiểm tra. Tổ công tác Y7/141 đã làm rõ danh tính của nam thanh niên là P.M.D. (SN 2000, trú tại Quốc Oai, Hà Nội). Nam thanh niên trình bày với CSGT rằng, không nhớ gì, không biết gây tai nạn thế nào.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản với D. các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Trong ca công tác kéo dài 4 tiếng đồng hồ, tổ công tác liên ngành đã phát hiện 5 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.
Cụ thể, tài xế L.T. (SN 1977, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29B1- 326.XX bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,424 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm “kịch khung” được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP. Trường hợp khác, tài xế D.Đ.A. (SN 1991, quê Thanh Hóa) đi xe máy 37F7 bị phát hiện vi phạm ở mức 0,313 mg/L khí thở.
Đại diện Tổ công tác Y7/141 cho biết, vẫn còn một số người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Họ lấy lý do rằng đi đám cưới, đám ma không thể từ chối hoặc đi với cự li ngắn nên chủ quan.
>>> Xem thêm video: Chồng bị bắt thổi nồng độ cồn, vợ lớn tiếng quát CSGT

Nguồn: Kienthuc.net.

Cận cảnh xử lý loạt "quái xế" nẹt pô trên đường Võ Chí Công

Đêm 19/3, 4 tổ Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

21h ngày 19/3, 4 tổ Cảnh sát 141 bắt đầu triển khai nhiệm vụ tại đường Võ Chí Công. Thay vì lập chốt tại một điểm, các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động hóa trang, sử dụng xe máy để tuần tra trên đường. 
Can canh xu ly loat
 Chiếc xe không có biển số, nhiều chi tiết được chế độ do một nữ tài xế điều khiển bị dừng kiểm tra. 

Nghịch tử sát hại mẹ: Những nguyên nhân đau lòng

Do những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà nhiều đứa con bất hiếu đã ra tay sát hại mẹ mình dã man khiến dư luận bàng hoàng.

Nghich tu sat hai me: Nhung nguyen nhan dau long

Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man: Sáng 30/3, người dân sống trong con hẻm trên đường TTH 29 (thuộc tổ 4A, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) nghe tiếng kêu cứu của một cô gái vừa tháo chạy khỏi một căn nhà, người dân chạy đến thì phát hiện người mẹ là bà Ngọc (56 tuổi,) đã tử vong trong tình trạng cơ thể không nguyên vẹn, đầu bị rời khỏi cổ. Bên trong nhà là Lê Văn Vàng (34 tuổi, con trai bà Ngọc) tay cầm dao, có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Theo người dân tại đây, Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự, thuộc sự theo dõi của công an địa phương.

Nghich tu sat hai me: Nhung nguyen nhan dau long-Hinh-2

Nghịch tử sát hại mẹ dã man chỉ vì bị la rầy do sử dụng ma tuý: Chiều 17/2, tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh bà N.T. C (SN 1984) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002 con bà C.) đã xảy ra tranh cãi về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy. Bị mẹ la mắng, Quốc lấy 1 thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán... rồi tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm chém bà C, dùng kéo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong. 

Tin mới