Bố chồng thưởng 'nóng' con dâu 500 triệu và phản ứng của mẹ chồng

Chẳng hiểu nổi gia đình chồng có uẩn khúc gì nữa, tôi đâu có sai, thế mà chồng mắng tôi những từ khó nghe vậy?

Ngày Tết chị em đi mua sắm, làm đẹp, còn tôi thì đi đẻ. Niềm an ủi lớn nhất của tôi là sinh ra một thiên thần nhỏ và được bố chồng thưởng 500 triệu.

Với tôi số tiền đó rất lớn nhưng với mức lương hơn 60 triệu một tháng của bố chồng thì nó chẳng thấm vào đâu. Trong suốt 4 ngày nằm viện, chỉ có mẹ chồngchồng tôi chăm sóc, còn nhà ngoại ở xa và đang bận chuẩn bị Tết, không ai thăm nom được.

Cầm số tiền của bố cho mà tôi lâng lâng hạnh phúc. Sau đó mẹ chồng bảo đưa cho bà để mang về nhà cất giữ trong két sắt giúp. Không muốn mẹ buồn nên tôi đã đưa cho bà cầm tiền mà không đưa cho chồng tôi.

Ngày hôm qua xuất viện, vừa về nhà, tôi hỏi mẹ chồng ngay về số tiền tôi đã đưa cho bà cất giữ. Thế nhưng mẹ chồng tỉnh bơ, nói không có cầm tiền của tôi và trách tôi mới đẻ đã mắc bệnh đãng trí, để đâu không nhớ, giờ lại ăn nói linh tinh.

Thấy 2 mẹ con cãi nhau ngày càng lớn, bố và chồng tôi chạy vào để hỏi chuyện. Ngay sau khi hiểu rõ mọi chuyện, bố bắt mẹ phải trả lại tiền cho tôi nếu không hãy ra khỏi nhà.

Bo chong thuong 'nong' con dau 500 trieu va phan ung cua me chong

Ảnh minh họa.

Thế nhưng mẹ chồng lại khóc, một mực khẳng định không có lấy một đồng nào của con dâu, do tôi vu khống thôi. Bố chồng nổi khùng lên: ''Tôi tưởng nhiều năm nay bà thay đổi tính nết rồi, nào ngờ bản tính khó đổi, vẫn dối trá lừa lọc. Bà mà không trả tiền con dâu thì hãy rời khỏi nhà này đi''

Bố chồng làm rất căng nhưng mẹ chồng vẫn một mực nói không lấy làm ông bất lực bỏ đi. Còn chồng tức bực mắng tôi lắm mồm, nếu mẹ lấy rồi thì thôi, có mấy đồng mà phải để bố cãi mẹ. Lần này bố mẹ mà ly hôn thì anh ấy không tha thứ cho tôi.

Ngay sau đó tôi nhắn tin với người cô của chồng tôi để hỏi rõ hơn về mâu thuẫn của bố mẹ chồng.

Thì ra ngày trước, bố chồng làm được rất nhiều tiền, mẹ chồng chỉ ngồi nhà đếm tiền nuôi con. Đến khi bố cần tiền hỏi ra thì mới choáng váng phát hiện mẹ tiêu hết tiền cho bản thân. Từ đó ông hận bà nên không đưa tiền cho bà giữ, vì con nên ông chấp nhận sống chung một nhà nhưng không quan hệ với nhau.

Có lẽ số tiền bà lấy của tôi là để trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Vì từ khi chồng tôi cưới, anh ấy không thể chu cấp cho mẹ được nữa nên bà phải vay mượn, giờ lấy tiền của tôi để trả nợ.

Không ngờ mẹ chồng tôi lại có tính cách khó chịu đến vậy. Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục đòi tiền của bà không nữa?

Thực phẩm dễ gây ung thư hơn dưa muối, tránh xa kẻo chết sớm

Ăn quá nhiều chao, cô gái bị thừa i ốt nặng, làm mất cân bằng bài tiết hormone tuyến giáp và gây tổn thương tế bào, dẫn đến ung thư tuyến giáp.

Thuc pham de gay ung thu hon dua muoi, tranh xa keo chet som
 Là một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, muối iốt không chỉ có tác dụng làm tăng vị cho món ăn mà còn khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người. (Ảnh minh họa)
Thuc pham de gay ung thu hon dua muoi, tranh xa keo chet som-Hinh-2
 Thế nhưng, nếu ăn không đúng cách sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ngoài việc gây ra các bệnh cao huyết áp, tim mạch, nó còn có thể làm tổn thương mô tuyến giáp, nhất là khi tuyến giáp hoạt động mạnh, cuối cùng gây ung thư tuyến giáp

Mua hướng dương dịp Tết, thấy loại này nên tránh xa kẻo hại thân

Hướng dương có vị bùi béo, thơm ngon nên được nhiều người chọn làm món đãi khách dịp Tết. Vậy nhưng, có 3 loại hướng dương không nên ăn nhiều kẻo gây hại.

Mua huong duong dip Tet, thay loai nay nen tranh xa keo hai than
Hạt hướng dương có vị bùi béo rất hấp dẫn. Không những vậy, loại hạt này còn có lợi cho sức khỏe nhờ chứa lượng magie, canxi dồi dào, góp phần xây dựng cấu trúc xương chắc khỏe. (Ảnh minh họa)

Bố chồng không cho vào nhà, con dâu tái mặt thấy cảnh này

Vừa về tới cửa nhà, phát hiện dâu về bất chợt, bố chồng đã chạy vội ra cửa không cho tôi vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng

Mồ côi bố mẹ, từ tấm bé tôi phải ở với bà ngoại và các dì. Dù họ luôn yêu thương hết lòng nhưng lúc nào tôi cũng khao khát có bố mẹ như nhiều đứa bạn khác. Chính bởi thế lúc yêu và lấy chồng bây giờ, tôi luôn coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ mình và coi nhà anh như nhà bà ngoại.

Sau kết hôn, vợ chồng tôi sống trên thành phố đi làm còn dưới quê chỉ có một mình bố mẹ chồng ở. Vì anh là con trai độc nhất và cũng vì tôi hiền lành, chịu khó, biết điều nên cả nhà anh thương con dâu lắm. 

Tin mới