Bồ của chồng gửi clip "ân ái", vợ đẹp chỉ cười nhạt

Nga đâu có dại dột và bồng bột, làm sao dễ dàng buông bỏ hạnh phúc mà mình đã vun đắp bấy lâu nay để ả hồ ly kia hả hê được.

Nga là gái thành phố, là “lá ngọc cành vàng” trong một gia đình gia giáo, có điều kiện. Nga đẹp nổi bật với gương mặt hài hòa, sắc sảo và thân hình cân đối. Còn Tuấn - chồng cô cũng thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm. Anh là người thành đạt, có tiền lại đào hoa nên dù đã vợ và hai con nhưng vẫn có hàng tá cô gái tuổi đôi mươi sẵn sàng ngã vào lòng.
Bo cua chong gui clip
Bồ của chồng gửi clip ân ái, vợ đẹp chỉ cười nhạt. Ảnh minh họa 
Mặc dù bạn bè đưa ra nhiều lời cảnh cáo cần phải quản chồng chặt hơn nữa kẻo có ngày bị cô ả khác cướp mất chồng nhưng Nga tự tin, cố chấp cho rằng bản thân mình vẫn “tuyệt vời” lắm nên Tuấn khó lòng mà chán được.
Thật đúng như vậy, xét về ngoại hình lẫn độ đảm đang, khéo léo và công việc thì Nga đều ở mức hoàn hảo. Mặc dù là gái hai con nhưng Nga ngày càng đẹp mặn mà và quyến rũ, ở cô còn toát lên vẻ gợi cảm, sang chảnh mà khó người phụ nữ nào sở hữu được.
Nga nấu ăn ngon, chăm con giỏi, lại khéo léo trong việc đối nội, đối ngoại… nên Tuấn rất tự hào về vợ. Mọi việc trong nhà đều một tay Nga quán xuyến hết. Hàng ngày, Tuấn chỉ cắp cặp đi làm, đến tối thì say sưa trên những bàn nhậu với đối tác và khi về đến nhà lại được vợ chăm sóc chu đáo như những đứa trẻ.
Mặc dù cả ngày đi làm tại công ty rất mệt mỏi, tối về thì “vật lộn” với hai nhóc tỳ đang khủng hoảng tuổi lên ba nhưng Nga vẫn chiều Tuấn như “ông hoàng”, có thể nói là cơm bưng nước rót chu toàn cho chồng. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng Nga vẫn muốn dành thời gian để chăm sóc chồng con nhiều nhất có thể.
Hàng ngày, mỗi buổi tối đến, khi con đã ngủ say, Tuấn nằm chơi game hay đọc báo trên điện thoại thì Nga ngồi bóp chân, massage vai cổ cho chồng. Đặc biệt, Nga còn làm nước ấm gừng để Tuấn ngâm chân, thư giãn, đỡ mệt mỏi.
Còn những hôm nào Tuấn đi nhậu về khuya là đêm đó hầu như Nga mất ngủ. Cô thấp thỏm đợi mở cửa cho chồng rồi thay quần áo, lau người, pha nước giải rượu cho Tuấn uống. Tất cả những việc làm của Nga, Tuấn đều cảm nhận được hết nhưng anh ít thổ lộ bằng lời nói. Điều anh làm là cố gắng cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhất có thể.
Hiểu chồng, thông cảm với chồng nên Nga không bao giờ cằn nhằn hay giận dỗi. Cô bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Và người ngoài, ai cũng ca ngợi hết lời cuộc hôn nhân hạnh phúc của Nga - Tuấn.
Cho đến một ngày… sóng gió bỗng ập đến con thuyền hạnh phúc của cặp đôi. Nga nhận được tin nhắn “động trời” từ một Facebook lạ, đó là loạt hình ảnh tình tứ của Tuấn với một cô gái trẻ, sexy. Sốc hơn là có cả clip họ đang quấn lấy nhau mặn nồng, cuồng nhiệt.
Xem xong tin nhắn, Nga cũng đau đớn tột cùng nhưng chỉ cười nhẹ một cái rồi nghĩ thầm: “Trơ trẽn thế này thì không có cửa với chị rồi, đúng là ngựa non háu đá”.
Nga lặng lẽ tìm hiểu mọi chuyện. Thì ra đó là một trong những cô nhân viên trẻ mới vào làm việc ở công ty Tuấn và luôn bất chấp mọi thủ đoạn để quyến rũ giám đốc. Trơ tráo hơn, cô ta còn muốn công khai khiêu chiến với Nga, để Nga từ bỏ Tuấn và có cơ hội lên làm “phòng nhất”.
Nhưng Nga đâu có dại dột và bồng bột, cô không thể dễ dàng buông bỏ hạnh phúc mà mình đã vun đắp bấy lâu nay để ả hồ ly kia hả hê được. Còn về phía Tuấn, cô thất vọng và buồn nhiều nhưng cũng muốn bỏ qua cho chồng sau những lời xin lỗi chân thành và hứa sẽ không tái phạm.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tin mới