Bố đánh dã man, con 8 tuổi nguy cơ tử vong

Bị bố dùng điều cày đánh dã man, bé Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Bác sĩ tiên lượng bé nguy cơ tử vong tới 99%.

Bé Đỗ Doãn Lộc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao.

Bé Đỗ Doãn Lộc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao.

Tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chiều 16/3 cho biết đang cấp cứu bé trai Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu do bị đánh rất dã man.

Trước đó, chiều tối ngày 15/3, bệnh nhi Lộc được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân. Theo điều dưỡng Nguyễn Ngọc Thực (Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức), hiện bệnh viện không thể can thiệp gì ngoài việc cho cháu thở máy.

Theo các bác sĩ, ngoài những vết bầm tím toàn thân, khuôn mặt, vùng đầu, mắt của cháu bị sưng vù, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân.

Sau gần 1 ngày điều trị nhưng các bác sĩ không thể can thiệp gì ngoài cho trẻ thở máy, hi vọng bệnh nhi đáp ứng được thở máy, máu tụ trong não sẽ tiêu dần… Tuy nhiên, rất khó có thể đưa ra tiên lượng cho trường hợp này, vì bé bị chấn thương sọ não quá nặng nề và rất khó qua khỏi, nguy cơ tử vong đến 99%.

Tay bé Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh bầm tím.
Tay bé Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh bầm tím.

Chiều 16/3, có mặt tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, nhiều người thân bên nội, ngoại của bé Lộc đều có mặt, khóc ngất vì không thể tin nổi cháu của mình hôn mê sâu có thể không qua khỏi vì trận đòn qúa dã man của chính người bố đẻ.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bé Lộc đến nông nỗi này là do bị người bố tàn nhẫn đã dùng điếu cày đánh liên tiếp vào người, vào đầu dẫn đến tình trạng trên. "Thằng bé bụ bẫm, nhanh nhẹn là thế nhưng giờ khuôn mặt cháu bầm tím, sưng vù” - một người thân của bé Lộc gạt nước mắt nói.

Theo một người bác của bé Lộc, hiện cháu Lộc đang học lớp 1 trường làng. Cháu đi học muộn do khai sinh muộn 1 năm. Do hoàn cảnh đặc biệt, mẹ Lợi phải thi hành án tù, bố cũng phải đi tù nên ngay khi sinh bé Lộc đã được 2 người bác là chị của mẹ đón về nuôi nấng.

Lúc bé Lộc sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản, nhiều người xin nuôi, hỏi mua cháu nhưng 2 người bác nhất quyết đón về nuôi với hi vọng cháu mình sau này được đoàn tụ với bố mẹ.

Ở với các bác ruột tại Hà Nội tuy vất vả nhưng bé Lộc rất nhanh nhẹn, hoạt bát. “Cách đây hơn 1 năm, khi bố cháu Lộc được ra tù đầu năm 2013, có lên Hà Nội thăm con. Lúc này, bé Lộc nói muốn ở với bố. Các bác cũng không cản nguyện vọng của cháu bởi chỉ mong bố con toàn tụ. Thế mà giờ đến nông nỗi này…” - một người bác của bé Lộc sụt sùi.

Người bác của bé Đỗ Doãn Lộc lo lắng cho sinh mệnh đứa cháu bất hạnh.
 Người bác của bé Đỗ Doãn Lộc lo lắng cho sinh mệnh đứa cháu bất hạnh.

Theo những người họ hàng đang chăm sóc bé Lộc tại Bệnh viện Việt Đức, từ ngày ở với bố, cháu thường xuyên bị bố mắng đánh những lúc cáu giận, mọi người ở ngay sát nhà cũng chẳng thể can thiệp vì mỗi lần đánh con người bố đều khóa trái cổng không cho ai vào nhà.

“Hôm nó bị đánh, nhà tôi ở kế bên nhưng cũng không biết. Trưa 15/3, thấy bố cháu mua cháo về cho con ăn. Nhưng mà thằng bé không ăn được, cứ nằm li bì. Thấy vậy, bố nó mới vội ôm con sang nhà bác, chú ruột. Mọi người thấy bé tím tái toàn thân, mắt, đầu sưng húp, người cứ lịm đi mới đưa đến viện. Đến viện khi bác sĩ hỏi bố mới nói là có đánh con, mọi người mới biết bé bị đánh, nhưng cũng không rõ đánh từ khi nào” - một người họ hàng bên nội kể.

Cũng theo những người thân của bé Lộc, từ khi ra tù người bố của bé Lộc chung sống cùng 1 người phụ nữ và 3 người con riêng của người phụ nữ này. Sau khi đánh con đến hôn mê, người bố đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc và có mặt ở Bệnh viện Việt Đức điều tra vụ việc.

Bé 10 tuổi bị bố đánh bằng roi điện, búa đinh

Nhiều hôm cháu Quỳnh đi chơi về muộn một chút, là Hoàng cáu gắt rồi lấy roi điện vụt cháu lằn tím khắp người. Cháu Quỳnh mếu máo khóc nức nở đi lang thang ngoài đường, chân tay sưng to. Ai thấy cũng thương xót cho cháu.
[links()]
Bố trộm cắp, mẹ buôn ma túy

Nhận đươc thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em vừa mới xảy ra ở xóm 19, thôn Viên 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, ngay lập tức, chúng tôi đã tìm đến thôn Viên 1 nơi cháu Quỳnh cùng người cha tàn ác sinh sống.

Chỉ vừa bước đến đầu thôn Viên 1, hỏi về sự việc cháu bé bị hành hung, những người dân nơi đây đều biết rõ và kể “vanh vách” kèm theo đó là nỗi xót xa, bức xúc cao độ trước hành động dã man của người cha đẻ.

SD
Căn nhà tồi tàn nơi cháu Quỳnh ở với bố

Cháu Đặng Diễm Quỳnh (10 tuổi), bị bố đánh thâm tím, bầm dập khắp từ đầu đến chân. Ngày 12/5 vừa qua, do đau đớn khắp người, không thể chịu nổi nên cháu Quỳnh đã được bác và bà ngoại đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E.

Theo một số người dân, cháu Quỳnh là con gái đầu của vợ chồng anh Đặng Quốc Hoàng (còn gọi là Hùng, 38 tuổi) và chị Nghiêm Thanh Thủy (35 tuổi), cùng trú tại thôn Viên 1. Ngoài cháu Quỳnh, vợ chồng anh Hoàng còn có cô con gái út mới 6 tuổi.

Ông Nguyễn Huy Thứ, Phó thôn Viên 1 cho hay: “Gia đình anh Hoàng vốn rất khó khăn, lận đận. Không có công việc ổn định, anh Hoàng từng đi trộm két sắt, bắt cóc con của anh trai để tống tiền, sau đó bị công an bắt và phạt tù 3 năm. Còn chị Thủy cũng dính líu đến buôn bán ma túy, đang phải ngồi tù”.

Sau khi sinh được 2 cô con gái, do không kiếm đủ tiền để nuôi dưỡng con, cuộc sống của gia đình hết sức túng quẫn, cực khổ. Cảm thương 2 cháu gái, vợ chồng người chị gái của chị Thủy đã nhận chăm sóc cháu thứ 2. Còn cháu Quỳnh từ khi cai sữa, vợ chồng người bác này cũng thường xuyên phải chăm sóc cháu mỗi khi bố mẹ cháu vắng nhà.

Sau khi ra tù, anh Hoàng chạy đi hành nghề xe ôm để kiếm sống. Khoảng dịp sau Tết năm 2012, một người quét rác đã phát hiện thấy anh Hoàng bị đánh chảy máu ở đầu, nằm bất tỉnh bên lề đường.

Người này đã báo cho 113 và gọi xe cấp cứu đến đưa anh Hoàng vào bệnh viện E. Sau đó, các bác sĩ đã liên hệ với gia đình người bác gái để họ vào chăm sóc anh Hoàng. Do bị thương nặng, chấn thương sọ não nên sau khi xuất viện, anh Hoàng không thể làm việc bình thường, tính tình không được ổn định như trước. 

Những trận đòn “thấu xương”

Cũng theo ông phó thôn, kể từ sau lần bị tai nạn, tính nết anh Hoàng bắt đầu thay đổi, rất hay cáu gắt, đánh đập cháu Quỳnh. Ngay đến cả mẹ đẻ anh ta cũng đánh, đốt nhà rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Bình thường anh Hoàng không sao, nhưng nhiều hôm cháu Quỳnh đi chơi về muộn một chút, anh ta cáu gắt rồi lấy cả roi điện vụt cháu lằn tím khắp người. Cháu Quỳnh mếu máo khóc nức nở đi lang thang ngoài đường, chân tay sưng to. Ai thấy cũng thương xót cho cháu.

Mất trộm bao hồ tiêu, bố đánh chết con gái

(Kiến Thức) - Trông nhà nhưng bị mất một bao hồ tiêu, 3 bé gái bị bố lôi ra đánh dã man, khiến một bé tử vong, hai bé bị thương nặng đang cấp cứu.

Ngày 3/1, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Lam (31 tuổi), ngụ tại thôn 1, xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo, sau khi đánh chết con gái 12 tuổi là cháu Nguyễn Thị Hà, gây chấn thương nặng cho 2 con nhỏ khác là Nguyễn Thị Long (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy (6 tuổi) đã tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào sáng ngày 31/12/2013, Nguyễn Văn Lam cùng vợ là Phan Thị Nhị (32 tuổi) đi tưới cà phê ở rẫy tại buôn Tùng Xá, xã Ea Ral. Khi đi làm Lam có dặn các con ở nhà trông giữ nhà. Cả ba chị em không dám đi chơi xa mà chỉ chơi ở sân trước cửa nhà, nhưng kẻ gian đã lẻn vào phía sau bếp và vác trộm bao tiêu khoảng 20kg nên không cháu nào phát hiện được.

Tin mới