"Bỏ mặc" Ukraine, bà Yulia Tymoshenko sang Đức trị bệnh

(Kiến Thức) - Khi tình hình Ukraine đang “nước sôi lửa bỏng”, lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko dường như lại bỏ rơi các tham vọng chính trị để sang Đức trị bệnh đau lưng mãn tính.

Cụ thể, bà Yulia Tymoshenko - người được mệnh danh là “Nữ thần cách mạng Cam” của Ukraine - đã nhận lời mời của Thủ tướng Angela Merkel để sang Đức điều trị bệnh đau lưng mãn tính.
Đảng Batkivshchyna của bà Yulia Tymoshenko đã xác nhận và thông báo quyết định này trên cổng thông tin điện tử. Đảng Batkivshchyna cho biết, bà Yulia, 53 tuổi sẽ tới điều trị tại Bệnh viện Charite ở Berlin. Đáng chú ý, trước khi nhập viện, “Nữ thần cách mạng Cam” sẽ tham dự một cuộc họp với Đảng Nhân dân châu Âu (EEP). Tuy nhiên, Đảng Batkivshchyna không cho biết rõ về chi tiết của cuộc họp. EEP sẽ họp trong 2 ngày ở Dublin vào ngày 6/3 và 7/3.
Lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko xuất hiện trước công chúng trên một chiếc xe lăn vì căn bệnh đau lưng mãn tính với gương mặt tiều tụy sau một thời gian ở tù.
Lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko xuất hiện trước công chúng trên một chiếc xe lăn vì căn bệnh đau lưng mãn tính với gương mặt tiều tụy sau một thời gian ở tù.
Nhờ biến động chính trị ở Ukraine, bà Yulia Tymoshenko có cơ hội ra tù sớm sau 3 năm bị giam giữ vì tội lạm quyền trong một thỏa thuận dầu khí ký với Nga năm 2009 khi bà còn giữ chức thủ tướng chính phủ (bà bị tuyên án 7 năm tù vào năm 2011). Ngay sau khi được phóng thích vào ngày 22/2, “Nữ thần cách mạng Cam” xuất hiện như một nhà lãnh đạo mới, có bài phát biểu kêu gọi tiếp tục biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev trước hàng nghìn người ủng hộ. Đồng thời, bà Tymoshenko cũng tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Ukraine trong cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại cho sức khỏe của “Nữ thần cách mạng Cam” khi bà xuất hiện trên xe lăn với gương mặt tiều tụy, hốc hác và cho rằng, bà Tymoshenko nên ưu tiên đi chữa bệnh trước khi quay lại chính trường.

4 kịch bản tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine

(Kiến Thức) - Theo nhiều nhà quan sát, khủng hoảng Ukraine đang leo thang với những diễn biến khó lường, thậm chí có thể gây bất ổn cho toàn châu Âu.

Biểu tình khiến nhiều gia đình Thái Lan lục đục

(Kiến Thức) - Phong trào biểu tình ở Bangkok và tình trạng phân cực chính trị ngày càng rõ rệt tại Thái Lan đang làm rất nhiều gia đình lâm vào tình trạng lục đục, chia rẽ.

Khi các cuộc biểu tình hòa bình ngày càng leo thang và những vụ xung đột liên tiếp nổ ra tại Bangkok, tình trạng thù địch giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ cũng ngày càng gia tăng. Nhiều nhà phân tích cảnh báo, phong trào biểu tình dẫn đến sự chia rẽ không chỉ “tầng lớp nông thôn nghèo và thành thị khá giả” mà còn cắt sâu hơn vào cấu trúc xã hội của Thái Lan.

Sự nghiệp chính trị của “công chúa tóc bím” Yulia Tymoshenko

(Kiến Thức) - Con đường chính trị của "công chúa tóc bím" Yulia Tymoshenko đã có những lúc bước lên đỉnh cao quyền lực năm 2004-2005, nhưng có thời điểm bà phải bước chân vào "nhà đá".

Bà Tymoshenko được mệnh danh là "công chúa tóc bím" xinh đẹp, hoạt ngôn có sự nghiệp chính trị thăng trầm khi từng dẫn dắt cuộc đấu tranh chống lại kết quả bầu cử năm 2004; 2 lần được bổ nhiệm làm thủ tướng Ukraine nhưng bị kết tội năm 2011 vì lạm dụng quyền lực rồi bị tống vào tù và mới được phóng thích hôm 22/2/2014.

Bà Tymoshenko được mệnh danh là "công chúa tóc bím" xinh đẹp, hoạt ngôn có sự nghiệp chính trị thăng trầm khi từng dẫn dắt cuộc đấu tranh chống lại kết quả bầu cử năm 2004; 2 lần được bổ nhiệm làm thủ tướng Ukraine nhưng bị kết tội năm 2011 vì lạm dụng quyền lực rồi bị tống vào tù và mới được phóng thích hôm 22/2/2014.

Bà Tymoshenko sinh năm 1960 tại thành phố công nghiệp Dnipropetrovsk. Đây là khu vực phía đông chủ yếu nói tiếng Nga, mà nay có nhiều cử tri ủng hộ Yanukovych. Đây là ảnh thời thiếu nữ của bà.
Bà Tymoshenko sinh năm 1960 tại thành phố công nghiệp Dnipropetrovsk. Đây là khu vực phía đông chủ yếu nói tiếng Nga, mà nay có nhiều cử tri ủng hộ Yanukovych. Đây là ảnh thời thiếu nữ của bà.

Tin mới