Bộ tranh hài như "đi guốc trong bụng" con gái

Bằng những nét vẽ đơn giản nhưng dễ thương, tác giả Meg Quinn đã diễn tả lại những tình huống thường ngày mà chỉ con gái mới hiểu.

Bo tranh hai nhu
Cô bạn lười biếng nào chắc chắn cũng từng có một góc lộn xộn như thế này trong phòng ngủ. Nhưng với suy nghĩ của họ, đó không phải vấn đề bởi vì nhìn tổng thể căn phòng trông vẫn rất tươm tất mà.  
Bo tranh hai nhu
 Vào mùa đông, cô gái nào cũng nghĩ mặc áo có mũ sẽ vừa ấm vừa trông vô cùng sành điệu. Thực tế thì lại chỉ được một nửa thôi, ấm thì ít khi đi kèm với đẹp lắm. 
Bo tranh hai nhu
Con gái nói "không" là "có", nói "có" là "không". Đừng bao giờ tin lời nói nhất thời của họ bởi vì chưa chắc nó đã thật lòng. Cũng chính vì thế, cái biệt danh "sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất" mới ra đời.  
Bo tranh hai nhu
Con gái cũng được phân ra làm 2 loại. Một loại cực kỳ chuyên nghiệp, trang điểm xong như biến thành người khác. Còn kiểu thứ hai thì ngược lại, chỉ cần đánh mắt hoặc tô son cũng đủ làm họ hài lòng dù trông trước sau chẳng khác gì mấy.  
Bo tranh hai nhu
Hầu hết con gái đều có nỗi sợ côn trùng và chỉ khi "nguy hiểm cận kề" họ mới bộc lộ ra ngoài.  
Bo tranh hai nhu
 Đối với các cô nàng sở hữu vóc dáng nhỏ bé, khiêm tốn, đây có lẽ là một trường hợp không hiếm gặp. Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Từ khi nào mà tuổi tác được tính bằng chiều cao nhỉ?". 
Bo tranh hai nhu
Tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của nhiều cô gái chắc chắn là đồ ăn! 
Bo tranh hai nhu
 Các bạn nữ cũng nên dứt khoát trong tình cảm cũng như công việc. Bạn không nhất thiết phải tiếp tục duy trì những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi.
Bo tranh hai nhu
 Qua bộ tranh hài hước, tác giả Meg Quinn cũng muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới các cô gái. Dù bạn là ai, đến từ đâu, làm nghề gì, ngoại hình thế nào, hãy tự tin làm chính mình bởi bạn chỉ đẹp khi biết yêu thương bản thân. 

"Con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời bố mẹ"

“Con gái lấy chồng, cơ hội về ăn Tết với mẹ còn không có. Ở gần thì đến nhà mẹ 1 buổi rồi về, ở xa thì năm về năm không… Là con gái, bố mẹ nuôi mình được 20 năm, mình chẳng nuôi nổi bố mẹ được 1 ngày”.

Chúng ta vẫn nhắc đến sự bình đẳng giới, vẫn hô hào kêu gọi sự công bằng giới và thành quả là ranh giới của sự khác nhau giữa việc đẻ con trai và đẻ con gái ở phương Đông đã thu hẹp dần. Nhưng thật tình, có một số khoảng cách vô hình không thể nào rút ngắn được.

Con gái luôn kêu chẳng có gì mặc nhưng đây mới là sự thật

Nhìn tủ quần áo của con gái, bất cứ chàng trai nào chắc cũng phải ngao ngán. Bởi, vì số lượng quá nhiều đủ chủng loại và trang phục mặc cho từng thời điểm. Tuy nhiên không ít cô gái vẫn õng ẹo cho rằng mình...chẳng có gì mặc.

Với con gái, việc mua sắm quần áo không chỉ là thú vui mà gần như là đam mê. Ngoài mỹ phẩm thì chị em bị hút hồn ở các cửa hàng bán quần áo với đủ chủng loại từ đồ mặc ở nhà đến đồ đi làm và đi chơi. Thị trường sản phẩm quần áo, váy cho chị em cũng đa dạng, đủ chủng loại màu sắc, nguồn gốc với các mức giá rẻ đến cao cấp khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu bởi chị em là phái đẹp. Họ muốn đẹp trong mắt mọi người, trong mắt bạn trai và cả gia đình. Đó được xem là lý do để chị em mua quần áo không biết chán. Thậm chí, mức giá bán quần áo dành cho con gái cũng không quá đắt khiến cho chị em càng có cơ hội sở hữu nhiều giày dép, quần áo hơn.
 

Bắt tại trận chồng sắp cưới đang "ân ái" với vợ bạn thân

Cô gái trẻ đã không thể ngờ rằng, người bạn trai mà mình yêu bấy lâu nay, thậm chí đã đính hôn lại lừa dối mình ngay tại nhà.

Mới đây, chị Katie Duffy, 22 tuổi, sống tại thành phố Manchester, nước Anh, đã chia sẻ câu chuyện vô cùng hy hữu và đau buồn của mình với người chồng sắp cưới. Cô gái trẻ đã bị lừa dối một cách hết sức đau đớn ngay tại nhà của mình.

Tin mới