Bộ trưởng Thăng cam kết làm rõ vụ rơi bó thép chết người

Đích thân BT Đinh La Thăng đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân và những người bị thương vụ rơi bó thép ở dự án đường sắt trên cao.

Sau kết thúc cuộc họp cuối cùng tại trụ sở Bộ GTVT lúc 17h30 chiều 6/11, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT QG, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã cùng đoàn công tác đến chia buồn, thăm hỏi gia đình và nạn nhân bị tai nạn tại công trường Dự án thi công tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Có mặt tại gia đình anh Nguyễn Như Ngọc tại Gia Lâm, Hà Nội (anh Ngọc sinh năm 1981, hiện đang là học viên Học viện An ninh) bị tai nạn khi đi xe gắn máy qua khu vực này, Bộ trưởng Thăng đã chia sẻ nỗi đau với ông Nguyễn Hồng Cường là cha đẻ của nạn nhân cùng thân quyến.
Bộ trưởng Thăng động viên gia đình cùng vượt qua nỗi đau.
Bộ trưởng Thăng động viên gia đình cùng vượt qua nỗi đau. 
“Bộ GTVT nói chung, các đơn vị thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 làm hết trách nhiệm để chia sẻ mất mát lớn này của gia đình. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân của tổ chức, cá nhân trực tiếp để xảy ra tai nạn và sẽ có các biện pháp xử lý nghiêm minh”, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.
Tiếp đó, Bộ trưởng Thăng cùng đoàn công tác đã tới Học viện Y học cổ truyền TP Hà Nội (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) thăm nạn nhân Nguyễn Trọng Phong (sinh năm 1961, Yên Nghĩa, Hà Đông) đang được theo dõi và điều trị tại đây.
Ngay sau khi trao đổi với người nhà ông Nguyễn Trọng Phong và lãnh đạo, bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông Phong tại Học viện Y học cổ truyền thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã điện thoại đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Đức giúp đỡ để chuyển nạn nhân Nguyễn Trọng Phong tới theo dõi, điều trị tích cực.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đưa nạn nhân Nguyễn Trọng Phong tới điều trị tại Bệnh viện Việt Đức
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đưa nạn nhân Nguyễn Trọng Phong tới điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Bộ GTVT.
20h cùng ngày, Bộ trưởng cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã cùng bác sĩ Học viện Y học cổ truyền thành phố Hà Nội và người nhà đưa ông Nguyễn Trọng Phong tới khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân và thăm khám lâm sàng, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức cho biết tạm thời tình trạng ông Phong tương đối ổn định, bệnh viện sẽ theo dõi và điều trị tích cực.

Đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại TP HCM

(Kiến Thức) - Ít nhất 5 căn nhà bị lửa thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 18h chiều nay tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường  26, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Đến gần 19h tối nay (6/11), hàng trăm lính cứu hỏa vẫn nỗ lực dập tắt ngọn lửa lớn đang bao trùm cả cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh, TP HCM). Nhiều căn nhà ở sát bên cửa hàng này bị cháy lây.

Hiện tại, hơn 10 xe cứu hỏa vẫn cố khống chế đám cháy. Toàn bộ khu vực này đang bị phong tỏa và cắt điện để đảm bảo cho công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng làm náo loạn TP HCM

(Kiến Thức) - Toàn bộ tuyến đường huyết mạch từ trung tâm TP HCM ra vùng ngoại thành bị phong tỏa để chữa cháy, nhiều tuyến đường xảy ra cảnh hỗn loạn, ùn tắc.

21h ngày 6/11, sau gần 4 giờ lực lượng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh (TP HCM) tích cực chữa cháy, khói lửa vẫn tiếp tục bùng phát tại các căn nhà đồng thời là địa điểm kinh doanh mua bán phụ tùng xe máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.
21h ngày 6/11, sau gần 4 giờ lực lượng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh (TP HCM) tích cực chữa cháy, khói lửa vẫn tiếp tục bùng phát tại các căn nhà đồng thời là địa điểm kinh doanh mua bán phụ tùng xe máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. 

Tin mới