Bóc mẽ trò người nước ngoài “diễn ảo thuật” để trộm tiền

Dùng chiêu tráo tiền không thành, nhóm người nước ngoài "diễn ảo thuật" để trộm tiền 10 triệu đồng trong két sắt.

Theo tin từ báo Công an TP. HCM, chiều 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin ban đầu về vụ trộm cắp tài sản gây xôn xao dư luận trên địa bàn.
Theo ghi nhận lời khai của những người có liên quan đến vụ diễn ảo thuật để trộm tiền, vào lúc 16h ngày 25/9, có 3 người gồm 1 lái xe và 2 người nước ngoài (không rõ quốc tịch) đi trên xe ô tô màu trắng loại 4 chỗ vào Hương lộ xã Trung Hiếu - Trung An, huyện Vũng Liêm.
Nhóm người này đến nhà anh Nguyễn Tri A. (38 tuổi, ngụ ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu) thì cho dừng xe lại. Hai người nước ngoài xuống xe, trên tay họ cầm một xấp tiền dày. Anh A. nghĩ là nhóm người muốn đổi tiền nên đồng ý cho họ đổi.
Boc me tro nguoi nuoc ngoai “dien ao thuat” de trom tien
 Ảnh minh họa.
Anh kêu con dâu tên Nguyễn Minh Th. vào nhà trong
lấy tiền để đổi. Lúc này một người nước ngoài vào bên trong cùng chị Thư.
Trong lúc chị Th. mở két sắt lấy ra xấp tiền 10 triệu đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng thì người này giật lấy và đếm. Minh Th. giật lại bỏ vào két sắt. Người này đi sang tủ trang điểm ở gần đó.
Chị Th. đi đến tủ trang điểm thì người này lại quay ngược chỗ két sắt và đột ngột mở két ra. Sau đó, người đàn ông “kỳ quặc” này bỏ chạy lên xe ô tô đang chờ sẵn.
Kiểm tra két sắt, gia đình tá hỏa phát hiện bị mất xấp tiền 10 triệu đồng nên chạy xe máy đuổi theo tìm. Đến xã Hiếu Nhơn thì mất dấu vết của nhóm người trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm nhóm người nước ngoài để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.
Trước đó, báo Vnexpress cũng đưa tin về một vụ việc tương tự khi đối tượng người Pakistan "trắng trợn" đút túi 17 triệu của một người bán hàng. Cụ thể, đối tượng bị bắt giữ là Murtaza (27 tuổi, quốc tịch Pakistan).
Hồ sơ vụ việc cho biết, tối 9/7 chị Ph. (27 tuổi) bán chăn, gối…trên cầu Bùi Hữu Nghĩa (phường Đa Kao, quận 1) thì chiếc ôtô Toyota Vios dừng lại. Hai phụ nữ ngoại quốc xuống chỉ tay vào các món hàng, nói điều gì đó khiến chị này không hiểu.
Ít phút sau, thêm một người đàn ông ngoại quốc xuống xe, chỉ vào cái áo gối tỏ vẻ muốn mua. Chị Ph. đưa món hàng, nhận tờ 500.000 đồng. Trong lúc chị trả tiền thừa, người đàn ông liên tục nói và chỉ trỏ, giằng co xấp tiền. Sau đó hắn xua tay không mua, lên xe bỏ đi. Kiểm tra lại, chị Phạm phát hiện mất 17 triệu đồng (loại 500.000) nên lấy xe máy đuổi theo, tri hô.
Công an quận 1 xác định chiếc Toyota Vios được Murtaza thuê của một người ở quận Tân Phú. Lần theo đầu mối này, cảnh sát phát hiện nhóm nghi phạm lưu trú tại quận 7 nhưng khi tìm đến thì chủ khách sạn cho biết họ đã đi từ 12/6 và chưa trả tiền phòng.
Từ hình ảnh truy xuất các giấy tờ, chị Ph. xác định Murtaza là kẻ đã cướp tiền của mình.

Xét xử nhóm lập doanh nghiệp lừa tiền tỷ

(Kiến Thức) - TAND TP. Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo bao gồm; Châu Thanh Kiệt, Tô Văn Xộn, Võ Văn Đạt và Trần Văn Thảo.

“Đội lốt” Học viện Quốc tế lừa tiền học viên

(Kiến Thức) - Mấy tháng nay, nhiều sinh viên của Học viện Công nghệ thông tin Quốc tế Talentedge (tại Hà Nội) dở khóc dở cười vì không tìm được giáo viên phụ trách... 

Hàng loạt sinh viên của Học viện Công nghệ thông tin Quốc tế Talentedge thuộc hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế KaRrox Ấn Độ tại Việt Nam “dính quả đắng” khi học 3 năm nhưng không có bằng. Thậm chí, muốn lấy bằng nhưng không biết lấy ở đâu. 
Thầy giáo mất hút

Tin mới